Chủ nhật, 06/02/2011, 20:05(GMT+7)

Đàm Vĩnh Hưng yêu nhất là... Tết

Tết, mặc dù vẫn đi hát, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian “bật mí” cho chúng tôi về những kế hoạch trong năm mới.

Anh quan niệm thế nào về ngày Tết?

- Tết là ngày vô cùng đặc biệt của mỗi người Việt Nam, là ngày đầu năm, tất cả mọi thứ đều mới. Tết là ngày để hy vọng may mắn tới, mọi xui xẻo buồn phiền được dẹp bỏ, bước sang năm mới mọi thứ mới mẻ tốt đẹp hơn.

Bản thân Hưng lúc nào cũng mong Tết đến, yêu nhất là ngày Tết, tiếp đến là ngày Noel.

 

Đối với Đàm Vĩnh Hưng, ngày Tết đặc biệt hơn như thế nào so với ngày thường?

- Dịp Tết này Hưng vẫn đi hát liên tục không nghỉ ngày nào, nhưng chiều tối mới hát, ban ngày Hưng vẫn có thời gian rảnh rỗi không phải lo nghĩ gì. Mùng Một Tết, Hưng đi viếng mộ, đi chùa và cúng bàn thờ tổ. Mùng Hai đón văn nghệ sĩ đến nhà chơi.

Anh thích ăn gì vào ngày Tết?

- Vẫn là bánh chưng, bánh tét thật ngon ăn với dưa món, hay cơm nóng ăn với chà bông cá thu… do chính tay Hưng làm, rất ngon!

Đã biết Mr.Đàm có tay nghề cắt tóc nhưng giờ mới được biết anh có cả tay nghề nấu ăn?!

- Món chà bông cá thu của Đàm Vĩnh Hưng đã có tiếng trong giới nghệ sĩ rồi, mọi người “đặt hàng” Hưng hoài. Do ai ăn xong cũng thấy ngon nên muốn xin thêm. Ngoài Bắc thì có chị Minh Vượng, trong Nam là anh Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, Hồng Ngọc, Thiên Vương, nhóm 5 Dòng kẻ…

Năm nay Hưng làm mấy chục hộp để dành tặng tặng mọi người. Món chà bông này được làm bằng cá thu rất đặc biệt, công thức của riêng Đàm Vĩnh Hưng, có thể để được cả năm.

 

Nhìn lại năm vừa rồi, anh thấy hài lòng nhất với điều gì?

- Hài lòng nhất đối với Hưng là đã hoàn tất hai liveshow Dạ tiệc trắng ở Sài Gòn và Hà Nội. Hai chương trình đều thành công tốt đẹp. Năm 2010 Hưng cũng cho ra mắt được vài album, trong đó đặc biệt là album “Dạ khúc cho tình nhân 3” với chủ đề “Những bài ca không quên” với không gian âm nhạc giai đoạn 1975-1990.

Năm qua cũng chứng kiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng “gặt hái” được rất nhiều giải thưởng. Vậy thì anh có thể “bật mí” giải thưởng nào là anh tâm đắc nhất?

- Hưng tâm đắc nhất giải thưởng Nghệ sĩ của năm được bình chọn bởi Hội đồng nghệ thuật của Zing Music Awards - giải thưởng âm nhạc trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Và các giải thưởng Gương mặt của năm của Làn sóng xanh, loạt giải thưởng Mai Vàng lần thứ 16: Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất, Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng được yêu thích nhất với “Bài ca không quên”, và đứng chung với nhạc sĩ Lê Quang đồng tác giả ca khúc “Việt Nam 2020” để nhận giải Ca khúc trong năm được yêu thích nhất. Hưng cảm thấy rất hài lòng, yêu thích những giải thưởng đó.



Trong dịp năm mới này, Đàm Vĩnh Hưng hãy chia sẻ về mong muốn của anh đối với âm nhạc nói chung?

- Hưng mong rằng sân khấu ca nhạc Việt Nam được khởi sắc đúng nghĩa, được trở lại thời hoàng kim ngày xưa - thời có rất nhiều bản hit, bản tình ca ở lại lâu trong lòng công chúng. Mong rằng âm nhạc Việt Nam có sự đột phá thật đặc biệt.

Còn bây giờ sẽ là một mong muốn ngoài âm nhạc?

- Mong muốn quan trọng nhất của Hưng trong năm Tân Mão này là thực hiện được kế hoạch… có baby, một trai một gái.

Và cuối cùng, anh mong muốn điều gì cho những người xung quanh?

- Hưng mong tất cả những người Việt Nam, trong đó có gia đình Hưng, luôn bình yên, mạnh khỏe. Đặc biệt là trẻ em Việt Nam sẽ không bị những căn bệnh bạo hành, khắc nghiệt mà lứa tuổi các em không đáng phải nhận. Và Hưng cũng mong đừng có lũ lụt, thiên tai.

Cầu chúc mọi người công ăn việc làm ổn định, kinh tế Việt Nam đi lên để ai cũng khởi sắc .

Cảm ơn anh và cũng chúc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng năm mới có thật nhiều sức khỏe và thuận lợi để hoàn thành thật tốt những kế hoạch rất thú vị của mình!

 

Theo Dân Việt

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment