Thứ Ba, 15/02/2011 11:30     In    

(TT&VH)- Để có thể viết và nói về những gì mà bóng đá được thừa hưởng từ anh, bao nhiêu trang giấy và câu chuyện kể cũng chưa đủ, nhưng để mô tả về Luiz Ronaldo, chỉ có hai chữ vĩ đại toát lên tất cả. Tại Sao Paulo, quyết định đã được đưa ra vào dịp Valentine, ngày mà người ta nói lên những lời yêu thương dành cho nhau ấy, có một tình yêu lớn đã chia tay thế giới,  Ronaldo đã tạm biệt đôi giày và quả bóng rồi…

Anh bảo là mình đã mệt mỏi, khi đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của cái đầu nữa, khi bao vết thương suốt những năm tháng tung hoành giờ đã phát tác, Ronaldo đã đưa ra quyết định cuối cùng. Không ai ngạc nhiên nếu một cầu thủ 35 tuổi giã từ sự nghiệp, cũng không ai bất ngờ về thời điểm anh nói lời từ biệt khi những cuộc chơi lớn nhất trước mắt không thuộc về mình, Copa, World Cup đều sẽ dành cho những người trẻ hơn. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng của những người từng xem Ronaldo chơi bóng là có khi một ngày kia không còn thấy anh trên thảm cỏ xanh nữa. Ronaldo là một ông vua của hàng tiền đạo mà chiếc vương miện anh để lại là một thách thức lịch sử cho bất kì ai muốn đội nó.

Các CĐV yêu động tác này, ăn mừng bàn thắng bằng đôi tay dang rộng với nụ cười. Sẽ không ai quên được những sân đấu mà anh đặt chân đến suốt 18 năm qua, từ Brazil, dọc ngang khắp Châu Âu, rồi thế giới. Anh để lại những bàn thắng khắp nơi nơi, mọi giải đấu, mọi đối thủ, trong mọi màu áo mà anh khoác, gieo rắc nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức cho các hàng phòng ngự, mang về những danh hiệu vô địch cho CLB sở hữu anh. Ronaldo, thiên tài mà thượng đế tạo ra dưới quốc tịch Brazil, cũng được trời phú cho tất cả những phẩm chất mà người ta có thể tưởng tượng về một cầu thủ tấn công siêu việt, anh chỉ chơi đầu hơi kém, hoặc anh cũng không cần kĩ năng ghi bàn bằng đầu, thượng đế sinh ra Ronaldo, ngài cũng nhào nặn ra quả bóng để nó thành thứ đồ chơi trong chân anh. Khi anh tăng tốc, người và bóng là một. Anh chỉ cần đôi chân để khiến tất cả dưới chân mình.



PSV là bệ phóng đưa anh đến với vũ đài thế giới. Sau khi đem về chiếc Cúp quốc gia Hà Lan, Barcelona đưa anh về Camp Nou và một siêu sao thực sự ra đời. Ở tuổi 20, vua phá lưới Liga, 47 bàn/49 trận, một chiếc cúp châu Âu đầu tiên (cúp C2), anh trở thành người trẻ nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mở đầu cho bộ sưu tập danh hiệu của cuộc đời cầu thủ ở Barca, để rồi những vinh quang tự tìm đến anh những năm tiếp theo. Inter trải thảm mời Ronaldo, 5 mùa bóng ở Serie A, chàng trai ấy hiểu thêm được sau nụ cười là nước mắt, là những chấn thương không hẹn ngày trở lại, là sự mất mát cho CLB khi anh góp phần bằng cách ngồi ngoài vì cái đầu gối bị thương dai dẳng. Nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng trong màu áo Nerazzurri vì Inter mất Scudetto 2002, Ronaldo sang Real để chơi những năm tháng đỉnh cao cuối của sự nghiệp. 4 năm ở TBN, sau những danh hiệu vô địch Liga, anh trở nên béo phệ và trở lại Milano khoác áo AC, thêm một lần gục ngã và Ronaldo mãi mãi không còn chơi bóng đỉnh cao được nữa…

Hình ảnh Ronaldo ôm đầu gối, lăn lộn với nước mắt trở thành nỗi ám ảnh với những CLB mua anh về. 3 năm trước (13/2/2008), một lần tự ngã xuống nữa trong trận hòa của AC Milan trước Livorno, lần này, vỡ sụn đầu gối trái. Số phận đã đạy đòa 2 đầu gối của anh trên đất Italia mà gần 2 năm ngồi chơi không ở Inter là một thử thách cực điểm về lòng kiên nhẫn và ý chí đấu tranh sinh tồn cho ngày trở lại. Sau khi ban cho Ronaldo những kĩ năng chơi bóng siêu việt, thượng đế cũng phải lấy đi của anh thứ gì đó theo luật bù trừ, người đã lấy đi những năm tháng chơi bóng đẹp nhất của Ronaldo…

Nhưng cuộc đời anh không bi kịch đến vậy vì Ronaldo đã chói sáng hơn hết sau những lần trở lại như để bù vào quãng thời gian đã mất với nghị lực phi thường, và sự vĩ đại của anh đến từ những bàn thắng cùng những vinh quang cùng Brazil. VĐTG từ năm 16 tuổi với Selecao dù không được ra sân phút nào, Ronaldo biến World Cup thành sân khấu lớn nhất đời mình, nơi tôn vinh anh trở thành chân sút vĩ đại nhất với 15 bàn thắng. 32 năm sau ngày Gerd Muller viết sử với 14 bàn, có một người Brazil làm được hơn ông. Ngày 27/6/2006, bàn mở tỉ số vào lưới Ghana đưa anh vào lịch sử. Lịch sử với 16 năm từ ngày xuất hiện (USA 1994), 4 kì World Cup, 19 trận đấu. Cơn động kinh kì lạ trước trận CK với người Pháp ở World Cup 1998 đã khiến Ronaldo không còn là chính mình ở trận đấu ấy, nhưng 4 năm sau, trở lại sau chấn thương, trên đất Nhật-Hàn, Ronaldo trở lại vị thế hoàng đế của mình với vua phá lưới và chức VĐTG.

Trong sự nghiệp quá nhiều vinh quang và nước mắt của mình, anh không thiếu bất kì điều gì để người ta tôn sùng anh. Ronaldo có các chiếc cúp, vô vàn danh hiệu cá nhân, nước mắt, nụ cười, tình yêu, tiền bạc, vì vậy, ai đó có thể tiếc vì không còn thấy anh trên sân cỏ nữa nhưng không ai buồn vì anh ngừng chơi bóng, Ronaldo đã đóng góp cho bóng đá quá nhiều rồi.

Tạm biệt và mong cho anh những điều tốt đẹp nhất, vì tất cả những gì anh đã làm, vì những bàn thắng cùng nụ cười mãi mãi không bao giờ quên…

Huỳnh Anh

Hồ sơ

Không Champions League Thật ngạc nhiên là chiếc cúp Châu Âu ấy lại lẩn tránh Ronaldo trong suốt sự nghiệp của mình.

Danh hiệu cá nhân

- Giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA do các huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia bầu chọn các năm 1996 (cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đến nay), 1997, 2002.

- Quả bóng vàng châu Âu do các phóng viên thể thao châu Âu bầu chọn các năm 1997, 2002 - Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA: 1998

- Chiếc giày vàng châu Âu: 1997

- Vua phá lưới Copa America 1997,1999

- Vua phá lưới La Liga: 1996-1997, 2003-2004

- Vua phá lưới giải vô địch Hà Lan: 1994-1995

- Cầu thủ trong năm: 2002

- Chiếc giày vàng: 2006

World Cup

- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các kỳ World Cup: 15 bàn sau 19 trận, 3 kỳ.

- 2006: Chiếc giày đồng (3 bàn thắng, 1 đường chuyền quyết định)

-2002: Vua phá lưới (8 bàn thắng)

- 2002: Quả bóng vàng - 2002: Đoạt chức vô địch

- 1998: Quả bóng Vàng

- 1998: Chiếc giày đồng (4 bàn thắng, 4 đường chuyền quyết định)

- 1994: Đoạt chức vô địch (trong đội hình dự bị)

Cấp CLB

Cruzeiro: Copa Brazil: 1993

PSV: Cup QG Hà Lan: 1996

Barcelona: Cúp Nhà Vua 1997, Cúp UEFA 1997, Siêu cúp TBN: 1996

Inter Milan: Cúp UEFA 1998

Real Madrid: La Liga 2002-03, 2006-07, Cúp liên lục địa 2002, Siêu cúp TBN 2003 Corinthians: Vô địch bang Sao Paulo 2009, Cúp QG Brazil 2009