Tình yêu đã làm thay đổi con người tôi
- Dạo này thấy chị cười nhiều hơn và cũng xinh hơn, phải chăng tình yêu đã khiến chị thay đổi nhiều như vậy?
Tình yêu góp phần lớn cho sự thay đổi của tôi, nhưng điều quan trọng nhất là suy nghĩ của tôi đã lớn hơn so với ngày mới vào nghề. Hồi trước tôi luôn tự tạo áp lực cho mình, suốt ngày lao đầu vào công việc để giữ vững và đẩy mạnh vị trí mà quên hẳn thú vui cuộc sống. Ngày nào có show thì tôi đi diễn, còn không sẽ ở nhà, cũng không dám đi chơi ở ngoài nhiều. Dần dần cuộc sống đó trở thành lối mòn khiến tôi bí bách và cô đơn.
Giờ đây, tôi đã tự giải phóng được bản thân, thả lỏng mọi suy nghĩ và thấy mình sao trước đây sống uổng phí quá. Khi mình đã là người nổi tiếng, bị áp lực từ công chúng rất nhiều rồi, tại sao mình không thả lỏng để thư giãn bản thân và tìm thú vui cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Quyên của những năm trước đã khác, thay vào đó là một Ngọc Quyên yêu đời, nhí nhảnh, biết sống và hưởng thụ cuộc sống. Tôi cảm ơn tình yêu hiện tại đã mang đến cho tôi một vùng trời mới, để mỗi ngày tôi thấy cuộc sống của mình là một niềm vui.
Chàng trai này không có sức hút gì lớn so với những người tôi từng gặp, nhưng trong con người anh ấy là sự chân thành và giản dị không ngờ. Anh đến với tôi bằng tình yêu chứ không phải như những người đàn ông khác đến với tôi vì có mục đích. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình yêu đời và thoải mái hơn. Anh ấy khi gặp tôi cũng không biết tôi là ai, khi yêu tôi anh ấy cũng là người nước ngoài, không bị áp lực bởi công việc và vị trí của tôi thường xuyên bị nhiều người soi mói. Khi biết công việc làm mẫu của tôi, anh ấy càng trân trọng và động viên tôi nhiều hơn, đó là điều mà ít người đàn ông khác cho tôi được.
- Theo như những gì chị chia sẻ, dường như đây là mối tình nhanh nhất và đẹp nhất chị có?
Tôi quen khá nhiều, nhưng yêu chỉ có mối tình duy nhất đó là một người hơn tôi 18 tuổi. Đến tận bây giờ, tôi phải cám ơn anh ấy bởi sự chín chắn, trưởng thành của anh ấy đã dạy cho tôi nhiều điều. Còn với tình yêu hiện tại, tôi cảm thấy mối tình này như duyên số trời định. Thử nghĩ xem, hai người chúng tôi ở hai phương trời xa cách, bất ngờ lại yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là do đâu. Chàng trai này không hề biết tôi là ai, nhưng anh ấy đã rất dũng cảm khi thổ lộ tình yêu với tôi. Sau mối tình đã trải qua cùng với sự cô đơn trong cuộc sống, gặp được tình yêu trời định này, tôi càng trân trọng nhiều hơn.
Người phản đối tôi là mẹ, mà cha mẹ nào chẳng không thích con mình yêu và lấy một người xa xứ. Nhưng tôi chưa thể nói trước là tôi có lấy chàng trai này và sang Hàn Quốc hay không. Tôi chỉ biết yêu và nâng niu tình yêu hiện tại, vì với tôi nó như duyên số trời định. Còn nếu để lựa chọn, tôi đã cho mình tự lựa chọn rất nhiều để yêu được người có địa vị, tiền bạc... Nhưng ở những người đó, tôi không tìm thấy sự thoải mái và tình yêu đích thực. Chỉ có chàng trai này mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái.
Tôi biết khi tôi không nghe lời mẹ và tiếp tục yêu, nhiều người sẽ nói tôi ích kỷ. Nhưng tôi đã nói với mẹ, đó là tình yêu của tôi thì tôi có quyền lựa chọn, quan trọng nhất khi yêu, tôi được thoải mái với bản thân. Tôi đã chịu nhiều áp lực công việc, nên khi tìm thấy chỗ dựa bình yên, tôi muốn được sống vui từng ngày. Còn yêu nữa không, sau này có cưới không, tôi không chắc chắn vì đó là chuyện của tương lại.
- Có cảm giác chị hơi vội khi đặt niềm tin lớn vào với tình yêu xa xôi này. Chị đã bao giờ suy nghĩ xa mặt cách lòng, tình yêu sẽ rất dễ tan vỡ?
Tôi thừa nhận mình đôi chút vội vàng khi quyết định quen anh ấy, nhưng tôi không mù quáng. Tình yêu này giống như một cái phao giải thoát khi tôi bị chết chìm và chán nản với cuộc sống, nhưng tôi yêu bằng lý trí chứ không bi lụy. Tôi tỉnh táo và nhận biết tình yêu ấy là thế nào. Hơn nữa, khi yêu anh ấy, tôi tiết chế được bản thân nhiều, không ghen hay nóng nảy như trước nữa.
Đến bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm "thà bỏ chồng chứ không bỏ nghề". Tôi chỉ nói mình đang yêu, còn chuyện lấy chồng thuộc về tương lai. Hiện tại tôi còn quá trẻ, còn công việc ở Việt Nam, mà tuổi thọ của nghề mẫu cũng không được lâu, vì thế tôi muốn tận dụng và thể hiện hết mình. Bản thân anh ấy cũng đang là sinh viên, nên hiện tại cả hai chưa muốn bàn đến chuyện cưới. Chuyện ấy còn quá xa. Tôi cũng nói thẳng với anh ấy tôi không phải là người giỏi nội trợ, nếu sau này có lấy tôi thật, anh ấy cũng phải chấp nhận. Qua những thử thách ấy, tôi muốn biết anh ấy có thực sự yêu và hy sinh cho tôi không. Đó mới chính là người chồng tôi cần.
Dù bị vùi dập tôi vẫn sẽ nude
- Chị nói mình sống không còn ích kỷ mà đã biết quan tâm tới cộng đồng. Chị muốn thể hiện cụ thể điều đó thế nào?
Ngày trước tôi chỉ biết kiếm tiền, trang trải cuộc sống và lo cho gia đình mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người, nhiều thứ quan tâm. Gần đây, tôi đọc báo và thấy một cô người mẫu nước ngoài chụp hình nude ở giữa trời tuyết lạnh, kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, đừng giết thú vật và chặt phá rừng. Bản thân tôi cũng là một người mẫu, ngoài việc trình diễn trên sàn diễn, tôi cũng chẳng biết làm gì để cống hiến thêm nữa. Tiền tôi cũng không có nhiều nên chẳng thể nào kêu gọi hay đi làm từ thiện được.
Tôi biết khi thực hiện bộ hình này, tôi sẽ bị nhiều người chỉ trích, thậm chí sẽ bị đồng loạt vùi dập và cho rằng tôi đang PR bản thân. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, miễn sao trở thành người tiên phong đưa thông điệp mạnh mẽ gửi tới mọi người. Trước đó tôi nhận được rất nhiều lời mời chụp nude với catse cao chót vót, nhưng tôi đều từ chối, thậm chí chụp bikini tôi cũng hạn chế chụp chứ đừng nói là nude, vì thế không thể nói là tôi PR.
Tôi làm một mình, với sự trợ giúp của anh Tô Thanh Nghiệp. Nếu mạnh thường quân nào có nhã ý và cùng chí hướng muốn chung tay bảo vệ môi trường, tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Nhưng với những đề nghị sau này tôi chụp nude để phục vụ việc kinh doanh hay quảng bá thương hiệu cho họ, tôi sẽ nhất quyết từ chối.
- Gia đình và người yêu chị đã biết việc này chưa?
Tôi đã nói với bạn trai mình, anh ấy khiến tôi rất xúc động khi ủng hộ việc làm của tôi. Anh ấy nói sẽ luôn ở bên tôi và động viên tôi về việc làm đó, nhưng có làm gì thì cũng đừng để đi quá xa. Với lời nói chân thành như thế, thực sự tôi thấy yên tâm và tự tin hơn nhiều. Hiện tại tôi chưa dám nói với mẹ mà sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để công bố. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, và tôi không muốn bà phải suy nghĩ nhiều.
Hy sinh nghệ thuật không có nghĩa là phải chịu đói
Sự thật thì tôi đã nhận lời, nhưng khi nói chuyện với đạo diễn, tôi đề nghị một mức thù lao xứng đáng bởi trong phim, tôi phải cạo đầu để phù hợp với vai diễn. Công việc của tôi là một người mẫu, vì thế tôi cần dùng mái tóc rất nhiều. Tôi cũng nói thẳng là tôi chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật, nhưng không thể vì thế mà chịu chết đói. Tất nhiên khi đôi bên không đi đến thống nhất, bên đoàn phim cũng có nhiều lựa chọn khác nhau thì họ sẽ chọn một người khác.
- Vậy chị có chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật để đóng cảnh nóng trong phim?