Thứ bảy, 12/03/2011, 10:58(GMT+7)

Mất ghế chủ tịch vì... hỏi mua Messi

Vị chủ tịch Cedric Enjolras của FC Borne-CLB nghiệp dư tại Pháp, đã bị đỉnh chỉ 6 tháng chỉ vì hỏi mua siêu sao số 1 thế giới Messi.

Chứng kiến Leo Messi tiếp tục thăng hoa như màn trình diễn trong trận thắng Arsenal ở vòng knock-out Champions League vừa qua, ông chủ nào chẳng mơ ước đưa siêu sao trong đội hình Barcelona về đội bóng của mình. Nhưng hãy cẩn trọng với ước mơ ấy, dù đôi khi chỉ là “hiện thực hóa” nó trong những câu chuyện đùa. Vị chủ tịch Cedric Enjolras của FC Borne – một CLB nghiệp dư tại Pháp, đang phải thấm thía bài học này hơn ai hết.
 
Đừng đùa với Messi! Ảnh: Daylife.

Chẳng hiểu có ai xúi bẩy không mà Enjolras mạnh dạn gửi đơn... hỏi mua Messi lên LĐBĐ Pháp (FFF). Câu chuyện diễn ra thế nào? Hãy nghe chính Enjolras tường thuật lại: “Để đăng ký chuyển nhượng tại những đội bóng nhỏ, bạn phải điền vào một form có sẵn trên mạng internet. Tôi điền tên Messi, ngày tháng năm sinh và CLB chủ quản của anh ấy. Rồi bản đăng ký được chuyển đến FFF. Tất cả đều sốc. Còn tôi bị đình chỉ trong 6 tháng”.

Enjolras chỉ coi lời đề nghị kia như một trò đùa. Nhưng FFF thì không nghĩ như vậy. Và tất nhiên, trước khi kỷ luật thái độ “thiếu nghiêm túc” của Enjolras, họ cũng không dại gì muối mặt chuyển lời mời “điên rồ” của đội bóng trong ngôi làng có 400 cư dân kể trên tới "Gã khổng lồ" xứ Catalan.

Cũng may mà FFF còn nương tay cho Enjolras hưởng 3 tháng án treo. Và ông chủ đội bóng làng bỗng dưng nổi tiếng toàn thế giới vẫn cười vui như tết: “3 tháng tới, tôi sẽ thoải mái thời gian đi bar”.
 
Theo Báo Đất Việt

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment