Ngắm đặc công luyện cách 'bắt' cụ rùa
Chiều 14/3, các chiến sĩ đặc công nước đã có buổi đầu luyện tập cách quây bắt cụ rùa.
>> Ảnh hối hả làm lưới 'khủng' dẫn dắt cụ Rùa
Đây là 20 chiến sĩ đặc công nước thuộc phân đội đặc công M8, Bộ Tư lệnh Thủ đô do thiếu tá Phan Tử Lăng chỉ huy. Các chiến sĩ đặc công sẽ cùng kết hợp với thợ lặn của Tập đoàn thương mại Hà Nội KAT tiến hành bủa lưới, vây bắt cụ rùa lần hai.
Rút kinh nghiệm từ thất bại trong lần đầu tiên quây bắt cụ rùa; lần này mọi việc được lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng. Kể từ việc chuẩn bị lưới… săn cá ngừ đại dương cho đến công tác tập luyện cho lực lượng tham gia lai dắt cụ rùa.
Dưới đây là chùm ảnh “Đặc công nước luyện cách quây bắt cụ rùa”:
Các chiến sĩ đặc công của phân đội M8.
Những quả phao cũng to “đặc biệt”.
Các chiến sĩ luyện tập tỉ mỉ theo nhóm nhỏ 5 người.
Tập trung nghe hướng dẫn các thao tác.
Bộ lưới quét mới dài đến 200m, rộng 5m, vừa được đội lai dắt rùa hồ Gươm đưa về chiều 14/3.
Tập luyện
Cụ Rùa sau khi bị quây vào trong mành lưới sẽ bị dồn dần vào chiếc túi khổng lồ này.
Khi 1 người làm thì những người còn lại đứng quan sát.
Ông Nguyễn Ngọc Khôi, đội trưởng Đội lai dắt rùa hồ Gươm đang hướng dẫn
cho các chiến sĩ đặc công về cách thu lưới thật nhanh, gọn.
Mỗi cục chì này nặng chừng 2,5 lạng; vừa phải đảm bảo ghìm lưới xuống đáy hồ,
song lại không được quá nặng gây khó khăn cho đội kéo lưới.
Thiếu tá Phan Tử Lăng, chỉ huy phân đội đặc công M8, Bộ tư lệnh Thủ đô.
Theo Vietnamnet
- Sập hầm khiến 'phu vàng' sợ tái mặt (14/03/11)
- Xét xử vụ sát hại Phó bí thư quận Phú Nhuận (14/03/11)
- Đề phòng mưa đá trong đợt rét mới (14/03/11)
- Xác một phụ nữ bị nhét trên tủ buồng tắm (14/03/11)
- Bị từ chối 'yêu' lần cuối, cụ ông tự thiêu ở nhà nhân tình (14/03/11)
- Bi kịch thiếu nữ 17 buôn bán phụ nữ (14/03/11)
- Ảnh hối hả làm lưới 'khủng' dẫn dắt cụ Rùa (14/03/11)
- Hai bố con ở Bắc Giang vô tư sờ điện (14/03/11)
- Trao 30 triệu đồng cho cháu bé không hậu môn (14/03/11)
- Khi tự tử là sự chạy trốn ích kỷ (14/03/11)
Về lại 'làng hủy diệt' giữa đại ngàn Trường Sơn
Tưởng rằng ngôi làng sẽ bị diệt vong, nhưng may mắn là có 13 đứa trẻ đã thoát chết và tìm lại được quê hương sau hơn 40 năm lưu lạc.
Trao 30 triệu đồng cho cháu bé không hậu môn
Hôm nay, gia đình cháu bé Vàng A Lòng đã nhận 30 triệu đồng do độc giả Zing ủng hộ. Buổi trưa, cháu bé đã được xuất viện nhưng vẫn phải điều trị ngoại trú.