Thứ Tư, 23/03/2011 - 14:40
Backstreet Boys: Ngạc nhiên vì xe gắn máy ở Việt Nam
Buổi họp báo ra mắt báo giới sáng nay 23/3 của Backstreet Boys diễn ra chậm gần một tiếng đồng hồ so với dự kiến và kết thúc quá sớm khiến giới truyền thông thu được khá ít ỏi thông tin về nhóm.
Các thành viên của Backstreet Boys tham gia họp báo, sáng 23/3.
Các thành viên của Backstreet boys tiết lộ, họ đã đi thăm quan vài nơi, và ấn tượng trước cảnh quan của thành phố cũng như rất bất ngờ trước lượng xe gắn máy chạy trên đường. “Chúng tôi đã đi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, đi câu cá ở ngoại ô và cảm thấy rất hứng thú với những gì mình đã trải qua. Đặc biệt là xe gắn máy, các bạn có quá nhiều xe gắn máy lưu thông trên đường. Đó cũng là một điều thú vị”, các thành viên chia sẻ.
Nick Carter
A.J
“Chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn một show diễn hết sức hoành tráng, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong những năm gần đây và tự tin đã ngày càng làm mới mình. Chúng tôi cũng có những bất đồng trong quá trình sinh hoạt chung nhưng nhờ những bất đồng đó, chúng tôi đã hiểu và phát triển hơn. Việc Kevin rời khỏi nhóm là lựa chọn của anh ấy và chúng tôi tôn trọng anh ấy. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với Kevin”, nhóm nói về việc thành viên Kevin Richardson đã rời nhóm.
Các phóng viên tham gia buổi họp báo cảm thấy không thỏa mãn bởi họ chỉ có 20 phút trò chuyện với các thành viên của nhóm, bên cạnh đó, đa phần các câu hỏi đều được "cài" trước. Thời gian ít ỏi nhưng nhóm Backstreet Boys vẫn tỏ ra rất “chuyên nghiệp” khi hết mức tôn trọng khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Sau 20 phút họp báo, và 1 phút chụp hình (thay vì 5 phút như đã thông báo), các thành viên của nhóm... lui vào hậu trường.
NP