Miss ĐH Văn hóa không thích 'mác' em gái Công Vinh
Lê Khánh Chi, tân hoa khôi ĐH Văn hóa Hà Nội, chia sẻ sẽ tích cực hoạt động tình nguyện, trau dồi kiến thức để trở thành nhà quản lý văn hóa giỏi, để mọi người biết tới Khánh Chi hơn là cái mác “em gái Công Vinh”.
> Em gái Công Vinh đoạt giải hoa khôi ĐH Văn hóa
Xinh đẹp, nhiệt tình và hay cười là ấn tượng khi lần đầu gặp Lê Khánh Chi trong không khí sôi động của chương trình Giờ trái đất được tổ chức tại ĐH Văn hóa Hà Nội tối 26/3. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Chi với tư cách là hoa khôi của trường.
Cô gái xứ Nghệ duyên dáng trong tà áo dài trắng tỏ ra khá tự tin khi được hỏi về cảm xúc đêm đăng quang: “Dù đã qua, nhưng em vẫn thấy rất hạnh phúc như lúc được xướng tên. Và để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người, em sẽ tích cực quảng bá cho hình ảnh và hoạt động của trường”.
Khánh Chi đã rất nổi bật trong phần thi ứng xử và đoạt luôn cú đúp với giải Miss thân thiện và Miss ĐH Văn hóa 2011. Khi được hỏi có tham gia thêm những cuộc thi sắc đẹp, Chi chia sẻ: "Tuổi trẻ thì luôn khát khao chinh phục vì thế nếu có cơ hội, em sẽ tiếp tục tham gia".
 |
| Chi "Mèo", cô hoa khôi hay cười hưởng ứng Giờ trái đất. Ảnh: Hoài Thu. |
Sở hữu ngoại hình đẹp cùng khả năng ca hát, vũ đạo, Khánh Chi rất tích cực hưởng ứng các hoạt động văn nghệ của trường và các đợt tình nguyện. Ngay từ năm thứ nhất, cô đã cùng Đoàn trường tham gia giúp đỡ đồng bào ở Tuyên Quang, Phú Thọ. Kỷ niệm mà Chi nhớ nhất là lần tình nguyện tại Tuyên Quang hè năm thứ hai.
“Trường mình tổ chức đêm văn nghệ tại bản, nhưng nơi đó không có điện nên toàn bộ dụng cụ âm thanh, ánh sáng và máy phát điện phải mang lên, đường sá đi lại rất khó khăn. Vất vả nhưng khi em bé dân tộc tặng hoa dù chỉ là hoa dại thì mọi mệt nhọc đều tan biến. Mình rất nhớ ánh mắt của những em bé hôm đó, nó khiến mình rất xúc động và mong muốn làm những điều có ích hơn nữa”, Chi chia sẻ.
Khánh Chi cũng rất hào hứng với những hoạt động của Thành đoàn Hà Nội, như chương trình hiến máu nhân đạo hay giúp đỡ trẻ em ở Bệnh viện Nhi. Gần đây nhất, trước cuộc thi Miss ĐH Văn hóa, Chi và các thí sinh đã đến tình nguyện tại chùa Bồ Đề. Niềm đam mê đi tình nguyện, giúp đỡ mọi người xuất phát từ triết lý sống của cô: “Khi trao yêu thương thì mình không cần nhận lại”.
Là em gái của cầu thủ nổi tiếng Lê Công Vinh, Khánh Chi chia sẻ cô rất thần tượng anh. Hai anh em rất thân thiết, bất cứ khi nào có thể thu xếp được thời gian, Chi và người yêu của anh là ca sĩ Thủy Tiên đều đến cổ vũ anh thi đấu. Anh cũng đã động viên Chi rất nhiều trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của ĐH Văn hóa năm thứ nhất, còn cuộc thi lần này cô giấu gia đình, vì "ngại không giành giải nào".
"Em không phủ nhận là nhờ có anh trai mà mọi người biết đến em nhiều hơn, nhưng đó chỉ là năm thứ nhất. Còn giờ đây, sau ba năm với rất nhiều hoạt động của cá nhân, em hy vọng mọi người sẽ biết đến và đón nhận một Khánh Chi, Miss ĐH Văn hóa hơn là cái mác em gái Công Vinh”, Chi thật thà nói.
 |
| Khánh Chi thích được gọi là Chi "Mèo", bởi cô rất yêu thích loài mèo. |
Cô cũng thích được gọi là Chi “Mèo” vì cái tên ngộ nghĩnh ấy khiến cô cảm thấy thân mật, gần gũi hơn. Ngoài ra, mèo cũng là loài vật mà cô yêu thích: “Mình thích mèo và cũng bởi mình có tính cách khá giống loài vật này”.
Hiện nay, Chi theo học ngành quản lý văn hóa nghệ thuật ĐH Văn hóa Hà Nội. Chi tâm sự điều mà cô tự hào nhất là việc có thể sống tự lập khi xa gia đình, vừa đi học vừa đi làm. Chi đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện, công việc này đem đến cho cô những trải nghiệm rất thú vị.
Tuy nhiên, mục tiêu hiện nay của Khánh Chi vẫn là tập trung việc học, tham gia các hoạt động tình nguyện. Sau khi ra trường cô muốn trở thành nhà quản lý văn hóa giỏi, đúng với chuyên ngành đang theo đuổi.
Hải Anh - Hoài Thu