Thứ hai, 28/03/2011, 18:34(GMT+7)

Nước mắt người mẹ có con nghịch tử

Xe chở bị cáo chuyển bánh về trại giam. Bà Bắn ngồi chết lặng nhìn theo con, mắt nhòa lệ...

Sáng 25/3, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử lưu động tại hội trường UBND huyện Đà Bắc. Hàng trăm người dân địa phương đã đến để chứng kiến giây phút kẻ nghịch tử Đinh Công Hà (SN 1979, ở xóm Điêng, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc) đền tội “Giết người”.

Một đời côi cút nuôi con

Nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Bắn (SN 1952). Đinh Công Hà là đứa con duy nhất của người phụ nữ này. Khi Hà được 2 tuổi, chồng bà Bắn bỏ mẹ con bà ra đi. Một mình tần tảo nuôi con khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng, tạo dựng cơ nghiệp cho con, bà Bắn luôn mong rằng sau này về già, bà sẽ được thằng con độc nhất phụng dưỡng, báo hiếu.
 

Nghịch tử Đinh Công Hà trước vành móng ngựa.

Nhưng trời không chiều lòng người. Khi bà Bắn già yếu, dù đã nhường lại cơ ngơi cho con, dù thân hình mảnh mai đã như ngọn đèn trước gió nhưng hàng ngày bà vẫn phải côi cút một mình ngoài đảo chặt tre, chặt luồng bán lấy tiền nuôi bản thân và con cháu.

Thi thoảng, bà Bắn mới vào bờ để thăm vợ chồng Hà. Thế nhưng, Hà không hề biết thương mẹ. Lần nào cũng vậy, cứ có men trong người là Hà lại chửi mắng, hạch sách vợ con rồi đập phá đồ đạc trong nhà, khiến bà Bắn nhiều phen muối mặt với hàng xóm.

Giận vợ, đốt mẹ

Cáo trạng thể hiện: Tối 30/9/2010, Đinh Công Hà đi nhậu tại nhà một người dân trong xóm Điêng. "Chưa đã", Hà kéo gia chủ về nhà mình uống rượu tiếp. 22h cùng ngày, sau khi bạn bè ra về, Hà bò lên chiếc giường kê trong bếp lăn kềnh ra ngủ. Đến 23h, vợ Hà là chị Đinh Thị Do (SN 1984) đi ăn liên hoan về.

Thấy trời lạnh mà Hà nằm đó, chị Do nhẹ nhàng đắp chăn cho chồng nhưng vẫn khiến Hà giật mình thức giấc. Không cảm ơn vợ đã quan tâm chăm sóc, Hà chửi bới chị Do vì đi chơi về muộn. Chị Do cự nự lại, Hà đuổi vợ ra khỏi nhà.

Tiếng cãi vã oang oang trong đêm khiến mẹ của Hà là bà Đinh Thị Bắn (SN 1952) đang ngủ trong nhà chính phải ngồi dậy. Bà Bắn đi xuống bếp, ân cần nói với vợ chồng Hà: “Khuya rồi, các con đừng chửi nhau nữa. Hàng xóm người ta cười cho”. Mẹ dạy là thế nhưng Hà không nghe mà còn vùng dậy đập phá đồ đạc trong nhà.

Dù uất ức vì hành động hỗn láo của thằng con nhưng bà Bắn vẫn cố can ngăn: “Tao nói rồi, nếu mày không nghe thì chỉ có lụi bại thôi...”. Không để cho bà Bắn nói hết câu, cho rằng mẹ bênh vợ mà không lý gì đến mình, Hà vơ lấy chiếc búa quăng thẳng về phía bà Bắn nhưng không trúng. Đập phá đồ đạc, ném búa vào mẹ chưa đủ, Hà tiếp tục dọa: “Mẹ con mày bênh nhau, tao giết chết hết”.

Bị con lăng nhục, bà Bắn giận run người nói lắp bắp: “Giết..., thì giết đi”. Nào ngờ, Hà giật luôn can xăng treo trên tường, tưới xăng từ vai xuống lưng mẹ rồi thản nhiên lấy bật lửa ga đúc trong túi quần ra châm lửa dí vào người bà Bắn. Người mẹ tội nghiệp biến thành ngọn “đuốc sống” di động. Ngọn lửa nhanh chóng ăn xuống sàn gỗ. Thấy nhà cháy, Hà lụi hụi ôm chăn ra dập lửa rồi bỏ vào nhà nằm ngủ, bỏ mặc bà Bắn ngùn ngụt cháy.

Bà Bắn chạy ra sân kêu cứu và được hàng xóm đến dập lửa, đưa đi viện. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, bà Bắn may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 61% sức khỏe với hàng chục vết sẹo do bỏng độ 3, độ 4 trên khắp cơ thể.

Sau khi thiêu sống mẹ, biết bà Bắn đang nằm viện trong cơn nguy kịch nhưng Hà không ra chăm nuôi mà còn bỏ trốn ra đảo Thung (thuộc xã Tiền Phong). Đến ngày 4/10/2010, Hà mới ra đầu thú tại Công an huyện Đà Bắc.

Đền tội

Với tội ác trời không dung, đất không tha của mình, sáng 25/3, Đinh Công Hà đã bị VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố ra trước vành móng ngựa về tội “Giết người” theo Điểm đ, Điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự (trường hợp Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình và phạm tội giết người có tính chất côn đồ) với khung hình phạt tù 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Hội đồng xét xử nhận định, việc bà Bắn không chết nằm ngoài chủ ý của Hà. Hành vi vi phạm pháp luật của Hà không chỉ xâm phạm đến tính mạng sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn phạm vào luân thường đạo lý của con người, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Công Hà 15 năm tù giam.

Phiên tòa khép lại, mọi người ai về nhà nấy, xe chở bị cáo cũng chuyển bánh về trại giam. Bà Bắn ngồi chết lặng nhìn theo con, mắt nhòa lệ...
 

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment