Tags: Libya
Đánh không lại, binh lính của ông Gaddafi quay sang cưỡng hiếp?
Cập nhật lúc :11:40 AM, 29/03/2011
Kênh truyền hình al Jazeera vừa dẫn lời các bác sĩ ở thành phố Ajdabiya của Libya cho rằng, lực lượng ủng hộ Tổng thống Libya có một vũ khí chiến tranh mới: cưỡng hiếp nữ thân nhân của phe nổi dậy.

Theo bác sĩ Suleiman Refadi tại bệnh viện El-Mgareaf ở Ajdabiya, ông cùng các đồng nghiệp của mình tìm thấy nhiều viên viagra và bao cao su trong túi của các binh lính thuộc lực lượng của ông Gaddafi trong khi chữa trị hoặc khám nghiệm tử thi. Ông này cho rằng, có thể nhóm binh lính này đang dùng thủ đoạn cưỡng hiếp như một vũ khí chiến tranh.

“Đích thân tôi lục soát thi thể của các binh sĩ được đưa về nhà xác. Khi họ đưa các tử thi vào bệnh viện, tôi khám túi họ và thấy cả viagra lẫn bao cao su", ông Refadi nhấn mạnh.

Bác sĩ này cũng khẳng định, ông đang điều trị cho rất nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp. Không ít người trong số họ là người thân của phe nổi dậy ở Libya.

Ông Suleiman Refadi cho biết thêm, các bệnh nhân này kể họ bị binh lính Chính phủ cưỡng hiếp. Một phụ nữ bị đưa đi ngay bên ngoài nhà riêng của mình khi cô đang gọi đứa con nhỏ vào trong nhà. Một người khác đang ở trong chính nhà mình gần cửa Tây của thành phố thì bị binh lính cưỡng bức. 

“Rất có thể lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước cho thủ đoạn cưỡng hiếp này”, bác sĩ Suleiman Refadi nhấn mạnh.

Cô al-Obeidi ấm ức kể về nỗi nhục của mình ở một khách sạn.

Dẫn chứng cho nhận định của ông Suleiman Refadi, al Jazeera đề cập đến trường hợp của Iman al-Obeidi, người phụ nữ tố cáo quân Chính phủ tổ chức hãm hiếp cô tập thể.

Theo al Jazeera, Iman al-Obeidi đến gặp các phóng viên nước ngoài ở khách sạn Rixos hồi cuối tuần trước với nhiều vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể. Cô bức xúc kể về việc bị bắt giữ ở một chốt kiểm tra, sau đó bị đưa đi cưỡng hiếp tập thể. May mắn sau đó cô được những người xung quanh khu vực cô bị bắt giúp trốn thoát.

Al-Obeidi còn khẳng định, mình bị quân Chính phủ bắt giữ là vì cô đến từ thành phố Benghazi ở miền Đông, thành trì của lực lượng chống đối ông Gaddafi. 

Phát ngôn viên Chính phủ Libya Moussa Ibrahim lập tức lên tiếng phủ nhận và cho rằng, phụ nữ này bị tâm thần. Vì vậy, Chính phủ quyết định tạm giam cô gái này, đồng thời cho phép một hoặc hai phóng viên nữ đến phỏng vấn để tìm hiểu kỹ về tình trạng tâm thần của cô hiện nay. Bên cạnh đó, người phát ngôn này cũng nhấn mạnh, nhiều người dân Libya “rất thủ cựu”.

Tuy nhiên, mẹ của Iman al-Obeidi vừa khẳng định, khoảng 3h rạng sáng nay, những người ở căn cứ của ông Gaddafi gọi điện cho bà và ra điều kiện rằng, họ sẽ thả con gái bà nếu bà khuyên được cô ta đính chính lại lời tố cáo của mình. Không chỉ vậy, theo bà, họ còn quả quyết sẽ cho hai mẹ con bà bất cứ thứ gì họ muốn, chẳng hạn như một căn hộ mới hoặc khoản tiền lớn nhằm đảm bảo cuộc sống sau này của gia đình.

Người mẹ này cũng quả quyết, con gái mình là luật sư, không phải gái mại dâm và đặc biệt là không mắc bất cứ vấn đề nào về tâm lý. Bà còn cho rằng, cô al-Obeidy đang có dự định học thạc sĩ luật.

“Tôi không bao giờ phải hổ thẹn vì con gái mình. Ngược lại, tôi rất tự hào vì nó giỏi giang hơn cả cánh đàn ông”, bà chia sẻ. Bà cũng kêu gọi giới thanh niên của Libya vùng dậy đấu tranh vì công lý.

Trong khi đó, một nhóm luật sư và những nhà hoạt động vì nhân quyền cố gắng tiếp cận nhà chị gái của cô al-Obeidy nhưng bị lực lượng an ninh chặn ngoài cửa. Điện thoại của chị gái cô cũng bị ngắt. 

>> Phòng không Libya 'tịt ngòi'?

Trà My (theo CNN, al Jazeera)
Ý kiến của bạn In bài này
Dành cho quảng cáo