Chuyện thương tâm về những người chỉ có nửa đầu
GiadinhNet - Bạn sẽ cảm thấy vừa xót thương vừa ngạc nhiên về những người đang sống mà chỉ có nửa đầu như dưới đây.
Mất nửa đầu vì bị côn đồ tấn công
Steve Gator là một tài xế ở Farnham Road Harold Hill, Mỹ đã bị 2 tên côn đồ tuổi teen tấn công vào đầu khiến bộ não của anh bị tổn thương vĩnh viễn. Người đàn ông bất hạnh này sau khi nhập viện đã được các bác sĩ cắt bỏ một nửa bộ não và hộp sọ. Sau khi phẫu thuật, Steve đã mất đi mọi khả năng từ nhận thức đến vận động, khả năng giải quyết vấn đề, trí nhớ, ngôn ngữ, khả năng kiểm soát xung động cũng như cách ứng xử xã hội và yêu đương.
|
Steve Gator (trái) trước và sau khi phẫu thuật (phải). Theo bà Nina Gator, mẹ của Steve, trông anh mất hẳn sự tự tin sau khi chỉ còn nửa đầu. |
Sống với nửa đầu vì tai nạn lao động
Sau một tai nạn nghiêm trọng do ngã từ độ cao 25 feet tại một công trường thiếu các điều kiện an toàn về lao động vào tháng 2/2008, một công nhân tên là Alan Hind đã bị vỡ hộp sọ, vỡ xương hàm, đứt dây thần kinh thị giác khiến bị mù một bên mắt và não bộ bị tổn thương vĩnh viễn. Anh còn bị hỏng thận và điếc một bên tai.
|
Một nửa bộ não của Alan bị hỏng khiến phải loại bỏ. |
Cậu bé nửa đầu nổi tiếng thế giới
Cậu bé 8 tuổi tên là Hou Guozhu hiện đang sống tại tỉnh San Đông, Trung Quốc này nổi tiếng khắp thế giới là cậu bé chỉ có nửa đầu. Cậu bé vốn chào đời khỏe mạnh sau người anh song sinh của mình 3 phút. Tuy nhiên, năm em 3 tuổi, những triệu chứng bẩm sinh bắt đầu phát tác khi chân tay bên trái của em liên tục bị co giật. Các bác sĩ tại Viện não Bắc Kinh đã chẩn đoán em bị chứng viêm não Rasmussen. Em đã phải phẫu thuật mở hộp sọ bốn lần để loại bỏ đi các triệu chứng co giật.
|
Hou Guozhu chụp ảnh cùng người đàn ông rậm râu nhất Trung Quốc, - tên là Yu Zhenhuan và tự nhận mình là King Kong. |
|
Cậu bé trông vẫn rất kháu khỉnh dù chỉ còn lại nửa hộp sọ bên phải. |
Hạnh Dung