Khát vọng của bé có chân gấp đôi cơ thể
Đã 2 năm qua, chiếc giường gần như là tất cả cuộc sống của Hoan Hoan, cô bé không thể di chuyển vì bên chân trái to gấp đôi cơ thể của mình.

Khối u ngày một to hơn và khiến Hoan Hoan đau đớn (Ảnh: chinanews)

Hoan Hoan bị mắc hội chứng Klippel-Trenaunay-Weber (đặc trưng bởi tam chứng: giãn tĩnh mạch, phì đại xương và mô mềm một chi bẩm sinh), không những không thể bước, ngay cả khi nằm ngủ Hoan Hoan cũng gặp khó khăn. Là một người thích mình xinh đẹp như bao bé gái khác, Hoan Hoan không thích mọi người nhìn chằm chằm vào chân mình nhưng trong lòng mẹ Hoan Hoan thì cô bé vẫn là thiên thần đẹp nhất.

Từ  khi mới sinh ra, chân trái của cô bé đã xuất hiện u mao mạch, mẹ Hoan Hoan nghĩ rằng đó là u thường và sẽ dần dần biến mất nhưng không ngờ rằng khối u mỗi lúc một lớn hơn.

Ban đầu, Hoan Hoan có thể chạy nhảy bình thường nhưng dần dần cô bé chỉ có thể ngồi trên ghế. Để cứu con mình, năm Hoan Hoan 3 tuổi, mẹ cô bé hạ quyết tâm đưa cô bé đi cắt bàn chân trái. Trước khi phẫu thuật, Hoan Hoan đã khóc lớn và nói rằng: "đó là chân của con, mẹ không thể cắt đi được", nghe vậy, mẹ cô bé cảm thấy hết sức đau lòng.

Nhưng điều làm mẹ Hoan Hoan xót xa hơn có lẽ chính là sau khi chân cô bé bị cắt cụt, khối u mao mạch vẫn không ngừng lớn lên, hiện đã to ra như chân thật, ngoài ra, khối u còn lan sang chân phải.

Bác sỹ cho biết những thứ bổ dưỡng mà Hoan Hoan ăn đều nuôi khối u nên người cô bé rất gầy, thỉnh thoảng trên chân lại chảy máu. Tuy nhiên, Hoan Hoan là một cô bé rất dũng cảm. sợ mẹ buồn nên ít khi kêu đau. Mỗi khi u mao mạch đè lên xương, cô bé không thể nào nằm ngủ được, mẹ Hoan Hoan đành để cô bé nằm lên bụng, mặc dù toàn thân đau, mỏi nhưng mẹ Hoan Hoan vẫn không dám cử động.

Hoan Hoan là con gái một trong nhà, từ bé vốn rất xinh xắn, mặc dù Hoan Hoan bị bệnh nhưng ngày nào mẹ cô bé cũng băng vết thương rất cẩn thận, đẹp đẽ và thay bằng bằng màu hồng, màu mà Hoan Hoan yêu thích.

Các bác sỹ cho rằng hội chứng Klippel-Trenaunay-Weber là một căn bệnh nguy hiểm, nếu như chỉ cắt một bộ phận thì rất khó trị khỏi, thậm chí còn dễ làm khối u phát triển hơn nhưng nếu tiếp tục cắt bỏ sẽ nguy hiểm tới tính mạng cô bé.

"Tôi không dám nhìn ảnh Hoan Hoan trước đây, không dám nhìn Hoan Hoan đạp xe!"-Mẹ Hoan Hoan rơm rớm nước mắt khi nhìn đứa con càng ngày càng yếu đi. Trước kia chị đã phải đưa ra một quyết định quan trọng nhất của đời mình đó là cắt bàn chân của Hoan Hoan, "nếu bây giờ phải cắt thêm lần nữa chắc tôi chịu không nổi".

Nhìn các bạn cùng trang lứa nô đùa ngoài cửa, Hoan Hoan chỉ biết ngước đôi mắt khát khao lên trời xanh và ước ao một ngày nào đó có thể xỏ chân vào đôi giày và chạy nhảy như bao đứa trẻ khác.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)



E-mail người nhận:
Họ tên người gửi:
E-mail người gửi:
Nội dung:
Ý kiến của bạn
E-mail |  Bản In |  Chia sẻ  
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không quá 1000 chữ
Tin khác
,
,
© Báo VietNamNet, số 4 Láng Hạ , Quận Ba Đình, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng Biên Tập: Bùi Sỹ Hoa.
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,