Thứ bẩy, 23/04/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Khi Sao Việt cũng nói dối như Cuội!
Cập nhật lúc 11h14" , ngày 23/04/2011 -

(VnMedia) - Lời nói dối luôn có hai mặt của nó. Tích cực mà nói, lời nói dối có thể làm giảm nhẹ nỗi đau của một người, cũng có thể là một lời đùa vui vô hại. Mặt khác, dùng lời nói dối một cách bừa bãi và thiếu suy nghĩ không chỉ chứng tỏ sự thiếu tôn trọng người khác mà còn hạ thấp giá trị tư cách bản thân trong mắt người khác. Vậy mà có rất nhiều người nổi tiếng lại dùng những lời nói dối không chỉ để che dấu những gì không tốt đẹp của mình, mà còn để thực hiện những kế hoạch tự đánh bóng bản thân.

Hồ Ngọc Hà và đám cưới 16 tuổi

Không chỉ hot vì nhan sắc, giọng hát, phong cách biểu diễn, Hà Hồ từ những ngày đầu nổi tiếng đã được biết đến như một người nổi tiếng với những scandal muôn màu muôn vẻ. Từ scandal tình ái, vạ miệng, ảnh “nuy” đến chuyện đám cưới giả, bầu bì, sinh con không cần cưới hỏi, nếu có ai đó gọi “nữ hoàng quảng cáo” là “nữ hoàng scandal” hẳn cô gái gốc Quảng Bình này cũng khó có thể bao biện.

Trong số những scandal đó, nếu những câu chuyên tai bay vạ gió vì vô ý, ngây thơ rất dễ được khán giả cảm thông hoặc chính Hà Hồ giải thích thì những lời nói dối lại bị cô phớt lờ. Trên thực tế, đến tận giờ phút này, Hà Hồ vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho lời nói dối về “đám cưới năm 16 tuổi” của mình vào những ngày đầu tiên chập chững trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa

Ca sỹ Hồ Ngọc Hà

Vào năm 2004, trong một bài trả lời phỏng vấn, Hà Hồ đã rất mạnh mẽ phủ nhận tin đồn trên: “Tôi không hiểu mình lấy chồng khi nào, 17 tuổi mới dậy thì, vậy tôi sinh con lúc nào?”. Và như để củng cố thêm về lời trần tình này, cô không ngại lôi kéo cả bậc phụ huynh vào. Rằng là bố mẹ cô đã lo lắng trước tin đồn và cô đã phải mất nhiều thời gian để trấn an cả hai rằng tin đó chỉ là những thị phi thường thấy trong nghề nghiệp.

Vậy mà 6 năm sau, cũng là Hà Hồ và mẹ cô đã chính thức đính chính rằng lễ cưới của cô đã được tổ chức vào lúc cô 17 tuổi chứ không phải 16 tuổi. Và lời giải thích, hay có thể xem là lấp liếm duy nhất là của bà Hương (mẹ của Hồ Ngọc Hà) rằng: “Có cưới hay không, đó là chuyện riêng của mỗi gia đình và với người nghệ sĩ, chia sẻ chuyện cá nhân của họ hay không, đó là quyền của họ...".

Lời của bà Hương đương nhiên là không sai. Tuy nhiên cách đây nhiều năm Hồ Ngọc Hà đã chọn cách chia sẻ chuyện đó thông qua một lời phủ định. Việc không chia sẻ và chia sẻ một cách sai sự thật hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trên một khía cạnh khác, một phần khán giả, những người quan tâm, theo dõi và tin tưởng Hồ Ngọc Hà và hình ảnh trong sáng của cô đã thật sự bị lời nói dối này quật ngã. Họ có đáng để nhận được một lời xin lỗi không?

Vũ Thu Phương và vai diễn trong Shanghai

Một nhan sắc khác cũng dính phốt nói dối là Vũ Thu Phương. Không phải như với lời nói dối rất “hoàn cảnh” của Hồ Ngọc Hà, món “dưa bở” của Thu Phương xem ra có phần dũng cảm, thậm chí là phản cảm.

Mùa hè năm 2008, Vũ Thu Phương công bố vai diễn của mình trong bộ phim Shanghai (Thượng Hải), dự án phim tầm cỡ quốc tế với sự tham gia diễn xuất của dàn sao Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, John Cusack, Ken Watanabe. Cô nàng siêu mẫu không ngần ngại chia sẻ rằng bộ phim chỉ có 3 nhân vật nữ, và cô là một trong số đó với khoảng 10 phân đoạn phim. Và để chuẩn bị cho vai diễn của mình, Vũ Thu Phương đã phải học thêm tiếng Anh, học võ thuật. Bên cạnh đó, cô dành nhiều lời có cánh để ca ngợi về sự chuyên nghiệp của ekip làm phim, rằng là: “Riêng cá nhân tôi có tới 3-4 người trợ lý, một người Anh, một người Mỹ, một người lo trang điểm, một bộ phận lo trang phục”.

Vũ Thu Phương tiếp tục: “Trong phim, tôi vào vai một người mẫu Trung Quốc xinh đẹp được cài làm nội gián. Suốt phim, tôi với chị Củng Lợi sẽ diễn cùng nhau vì cả hai cùng một chiến tuyến. Trong phim sẽ có những cảnh quay phức tạp cần đến cascadeur nhưng tôi muốn tự mình thể hiện những pha đánh võ...”

Rõ ràng, với những chia sẻ này thì vài giây cùng hình ảnh mờ ảo của ca sĩ Hồng Nhung trong “Người Mỹ trầm lặng”, hay Ngô Thanh Vân với series phim truyền hình Rogue với phạm vi công chiếu hẹp, thật sự đã trở thành quá khứ.

Ảnh minh họa

Siêu mẫu Vũ Thu Phương

Cùng với những lời tuyên bố hết sức “bom tấn” đó, công chúng Việt Nam từ sững sờ chuyển sang mừng rỡ và hy vọng khi nhan sắc Việt đã bắt đầu được chú ý trên trường thế giới. Từng ngày từng ngày tất cả đều mong chờ bộ phim ra rạp để được dịp tự hào.

Thế nhưng, “bom tấn” lại trở thành “bom xịt” khi người xem phim tìm đỏ cả mắt chẳng thấy bóng dáng nào là Vũ Thu Phương hay Lý Nhã Kỳ. Có khán giả tinh mắt hơn thì thấp thoáng thấy được cả hai nhan sắc Việt vụt qua màn hình chưa đầy vài giây, không kịp dùng tiếng Anh (vì vai diễn không có thoại), không kịp biểu diễn võ thuật (vì vai diễn không có cảnh té ngã). Đến lúc này, khán giả mới vỡ lẽ ra họ đã được ăn những quả “dưa bở” hết sức khó tiêu hóa.

Nếu theo một định nghĩa nào đó, việc nói quá lên sự thật có thể được xem là nói khoác, còn từ không nói cho ra có thì rõ ràng là một lời nói dối, một sự lừa đảo. Mục đích của việc làm này rõ ràng là để PR cho tên tuổi của mình, nhưng có vẻ như Vũ Thu Phương đã làm hơi quá và trong đó cũng có một phần coi thường khán giả và báo giới. Tuy nhiên, sau khi vụ việc sáng tỏ, khán giả một lần nữa lại nghi ngờ về sự “thông minh” của nhan sắc này.

Khải Anh và đám cưới với Đan Lê.

Những tưởng những lời nói dối chỉ thường có ở cánh “mi cong, chân dài” vốn nổi tiếng với thói quen ngồi lê đôi mách, tám chuyện thiên hạ, nhưng trên thực tế, cánh mày râu cũng có những lời nói dối nổi tiếng. Vụ scandal nói dối gần đây nhất liên quan đến một kết cục sum vầy vui vẻ của đôi trai tài gái sắc: đạo diễn Khải Anh – biên tập viên truyền hình Đan Lê.

Vốn là bạn học của nhau từ thời học đại học, Khải Anh – Đan Lê đã từng là một đôi trai tài gái sắc. Không lâu sau đó, cả hai đều có những thành công nhất định trong nghề nghiệp. Trong khi Khải Anh được biết đến nhiều qua những bộ phim do anh đạo diễn như series phim truyền hình “Nhật ký Vàng Anh” và phim “Bà nội không ăn pizza” thì Đan Lê với nhan sắc của mình đã tạo được dấu ấn với khán giả truyền hình với vai trò người dẫn chương trình “Dự báo thời tiết” và một vai diễn trong phim “Em muốn làm người nổi tiếng”.

Ảnh minh họa

Khải Anh và Đan Lê

Bất ngờ, Đan Lê tuyên bố kết hôn với MC Xuân Tùng, trong khi Khải Anh dính những tin đồn tình cảm với các hot girl khác trong làng giải trí và Thủy Top là một điển hình. 2 năm sau, đám cưới, Đan Lê chia tay với MC Xuân Tùng, và cũng chính thời điểm này rộ lên thông tin cô nàng “dự báo thời tiết” sẽ lên xe hoa cùng Khải Anh, trở thành một câu chuyên kiểu mẫu “gương vỡ lại lành”.

Thế nhưng, trước thông tin này, Khải Anh đã phản ứng khá gay gắt: “Vớ vẩn quá, không có chuyện đấy đâu! Tôi với Đan Lê có gì đâu!”. Tuy nhiên sự thật là một đám cưới hoành tráng đã được diễn ra một cách lặng lẽ vào ngày 16/02 tại khách sạn Hoàng Gia, Hà Nội. Khải Anh cũng đã phớt lờ những tuyên bố trước kia của anh ta và giữ thái độ im lặng. Dẫu biết rằng đó là chuyện cá nhân của Khải Anh – Đan Lê nhưng giá như thay vì sự phản ứng mạnh mẽ như thế, Khải Anh đã không trở thành một kẻ nói dối trong mắt mọi người.

Long Nhật và tin đồn đồng tính.

Và có lẽ sống sượng nhất trong những lời nói dối có lẽ là trường hợp của Long Nhật. Vốn là một giọng hát Huế, trữ tình nổi tiếng tại sân khấu các tỉnh trong suốt mấy mươi năm, đột nhiên Long Nhật xuất hiện rộn rã trên các phương tiện truyền thông với nhiều loại thông tin tự bạch khác nhau. Đầu tiên anh muốn lên tiếng về việc mình bị nghi ngờ là người đồng tính, rằng tất cả đó chỉ là những hiểu lầm, rằng là anh với người học trò không có bất kỳ “vấn đề” nào tế nhị vượt ra khỏi khuôn khổ.

Ảnh minh họa

Ca sỹ Long Nhật

Không chỉ đính chính, anh còn dành nhiều câu chuyện kể khổ từ những tin đồn “ác nghiệt” ấy dành cho anh, từ phản ứng của người vợ, cha mẹ đến những fan hâm mộ trung thành. Chưa cần đến những lời chứng thực, trước những bài trần tình đăng kèm những hình ảnh ôm nhau, với trang phục lòe loẹt, bóng bẩy và lớp trang điểm dày cộm, khán giả cũng đã bán tín bán nghi trước những thông tin đính chính.

Vậy mà khi những tin bài kia còn chưa kịp phai màu mực, Long Nhật lại tiếp tục hé lộ về cuộc sống của mình với một người đàn ông đồng tính mặc dù vẫn khẳng định mình hoàn toàn là một người đàn ông bình thường. Có lẽ trong lịch sử báo chí chưa và sẽ không bao giờ có một trường hợp “tự vả mặt mình” một cách công khai và thẳng thắn đến như thế. Suy cho cùng, với những lời nói dối này, Long Nhật ít nhiều cũng đã làm được một việc là cập nhật tên tuổi và sản phẩm âm nhạc mới của mình trên mặt báo.

Hiệp Gà và vợ cũ.

Ngày anh bị đưa vào trại cai nghiện vì dây vào “nàng tiên nâu”, khán giả đã một lần thất vọng và cảm thấy bị lừa dối. Và ngày anh mãn hạn trở về với cuộc sống, với sân khấu và khán giả, anh lại một lần nữa khoe cho mọi người thấy những bất cập trong cách sống của mình. Sau 5 tháng về với gia đình, anh đã chính thức nói lời chia tay với người vợ đã từng vượt qua dư luận, chăm sóc anh những ngày đen tối đó.

Chia tay chưa bao lâu thì anh đã quyết định đi thêm bước nữa. Ngày anh lên xe hoa lần thứ hai, Thanh Quý – người vợ trước của anh – đã chia sẻ với báo chí rất nhiều về những câu chuyện đằng sau cuộc ly hôn. Trước những thông tin đó, Hiệp Gà luôn diễn một vai cam chịu, bảo vệ người vợ mới và cáo buộc người vợ cũ.

Ảnh minh họa

Hiệp Gà hạnh phúc bên vợ mới

Không chỉ cho rằng vợ mình lấy Việt Kiều, anh còn kéo con gái của mình vào làm nhân chứng cho chuyện vợ mình mê lô đề: “Thề có bóng đèn, tôi đã rất đau đớn khi cháu đã nói với tôi ‘mẹ ham đánh bài lắm, có đêm mẹ thức chỉ để ngồi tính lô, tính đề’”. Khán giả, những người hâm mộ anh không thể nào hiểu nổi vì lẽ nào một người đàn ông lại có thể nói về người vợ cũ  của mình như thế. Trên thực tế, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một màn dối trá hòng trả đũa và hạ uy tín những lời nói của chị Quý trước báo giới hỏng bảo vệ bản thân và cuộc hôn nhân mới.

Thay lời kết

“Giấy không gói được lửa”, “Kim trong bọc có ngày cũng lộ ra”, ông cha ta bao nhiêu năm đã đúc kết kinh nghiệm vào những câu thành ngữ đó, chứng tỏ những điều dối trá đều sẽ bị phơi bày không sớm thì muộn. Thời gian phơi bày càng lâu thì hậu quả càng sâu, hình tượng của người nổi tiếng dù dày công xây dựng trong bao nhiêu năm nhưng chỉ với một lời nói dối cũng sẽ sụp đổ tất cả. Mong rằng những nghệ sĩ, những người nổi tiếng hãy hiểu rằng lời nói dối có thể không hại ai, nhưng trước hết nó đang hại chính bản thân của các bạn.


Gia Hoàng


Các tin khác:
    Ra đường sợ nhất… cảnh sát giao thông(22/04/2011)
    Đối đầu cảnh sát giao thông và người vi phạm?(22/04/2011)
    Phim đoạt Cánh diều Bạc nổi tiếng nhờ nghi án?!(21/04/2011)
    Sát thủ giấu mặt đằng sau người vợ đốt chồng(21/04/2011)
    Quyết sách cần hướng đến tập thể(16/04/2011)
    Clip hiến máu nhái “chuyện ấy”: Câu khách!(21/04/2011)
    Công Vinh: Và con tim đã vui trở lại(12/04/2011)
    Tạ ơn trong ngày Giỗ Tổ(12/04/2011)
    Trách nhiệm mà biết nói năng...(10/04/2011)
    "Nhớ Trịnh" tưng bừng "cạnh tranh" Cống hiến(10/04/2011)
mot phut co trong su that
 Đọc nhiều nhất
Sát thủ giấu mặt đằng sau người vợ đốt chồng
Clip hiến máu nhái “chuyện ấy”: Câu khách!
Ra đường sợ nhất… cảnh sát giao thông
Đối đầu cảnh sát giao thông và người vi phạm?
“Bob Dylan đến Việt Nam để diễn, không để họp báo”
Đại Lâm Linh nhận giải Cống hiến đặc biệt?
Khi Sao Việt cũng nói dối như Cuội!
Công Vinh: Và con tim đã vui trở lại
Trách nhiệm mà biết nói năng...
Huyền thoại âm nhạc thế giới “tri ân” Trịnh Công Sơn?
Phản hồi nhiều nhất
Ra đường sợ nhất… cảnh sát giao thông (16)
"Thần tượng" chửi tục, lộ băng sex - Chuyện nhỏ! (7)
Scandal showbiz Việt: Ai là nạn nhân? (7)
Clip hiến máu nhái “chuyện ấy”: Câu khách! (6)
Đối đầu cảnh sát giao thông và người vi phạm? (5)
Bóng đá Việt Nam và câu chuyện "trách nhiệm" (3)
Thương cụ rùa, nhớ voi Khăm Bun! (3)
"Cụ Bồ đề" chợ Âm phủ: Chưa hồi sinh lại di dời (3)
Chuyện cụ Bồ Đề hay sự vô cảm với các di sản sống (3)
Tội nghiệp cụ Rùa! (3)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612