Chủ nhật, 08/05/2011, 16:05(GMT+7)

"Cô gái vàng" của thể thao VN nhọc nhằn mưu sinh

Những thành tích của Nhữ Thị Khoa đã lùi vào dĩ vãng, giờ đây 'đấu trường' lớn và khốc liệt nhất của chị là mưu sinh.

 
Hàng ngày, chị Nhữ Thị Khoa vẫn bán bánh mì và hoa quả tại phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội. 
Chị không còn xa lạ đối với người đam mê thể thao đặc biệt là thể thao dành cho người khuyết tật. Cách đây 6 năm, chị là “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam khi giành 5 tấm HC vàng ParaGames và từng phá sâu nhiều kỷ lục châu Á ở môn điền kinh.
Vinh quang đã lùi vào dĩ vãng, những tấm HC vàng của chị được nhiều người biết đến, nhưng đằng sau đó là một 'đấu trường' mưu sinh còn khốc liệt hơn rất nhiều.
Chị Khoa vẫn bán những ổ bánh mì như 6 năm về trước. Thời điểm thể thao Việt Nam và châu Á vinh danh chị.
Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê thuần nông Hà Tây, cô gái Nhữ Thị Khoa đến với thể thao một cách ngẫu nhiên và chia tay với thể thao cũng nhanh như khi đến. Khi chị đạt 5 HC vàng, nhiều người cho rằng đó là một kỳ tích thể thao trong khu vực của cô gái bán bánh mì.
Giờ đây, “đấu trường” dài hơn cả là góc phố Trần Xuân Soạn - Lò Đúc, nơi hàng ngày chị vẫn bươn chải để kiếm sống để nuôi mình và nuôi con.
7h hàng ngày, chị Khoa đến với “đấu trường” ấy. Chị về nhà vào lúc 21h. Khách hàng đến với chị rất đông, người qua lại nhiều lần thành quen. 
Năm 2007, chị Khoa đã lập gia đình và sinh bé Chi. Thời điểm đó chị địu con theo chiếc xe lăn ra góc phố này bán hàng, nay bé Chi đã được 4 tuổi, nhưng người vẫn gầy lắm.
Bé Chi chăm chú nhìn ống kính và khoe thùng bánh mì mà mẹ Khoa bán hết.
Nhiều người đến đây mua hàng vì biết chị quá nổi tiếng, người khác thì muốn giúp đỡ chị trong lúc khó khăn.
Cả đời gắn với chiếc xe lăn, về với cuộc sống thường nhật, Nhữ Thị Khoa vẫn chăm chỉ, tần tảo như bao người phụ nữ Việt Nam khác. 
Theo Lê Hiếu
Ngôi sao

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment