Nghệ sỹ Việt tự hào khi gây ra "thảm họa"?

27/05/2011 07:33:40
- "Thảm họa" nghệ thuật của một số nghệ sỹ Việt ngày càng đa dạng. Đóng phim thì chối tỉ, văn chương như khiêu dâm, chụp hình nude để đánh bóng tên tuổi đến âm nhạc với những ca từ nhảm nhí... Khi bị công chúng tẩy chay, người làm chuyên môn coi các tác phẩm ấy là "rác rưởi", các nghệ sỹ không hề thấy xấu hổ thậm chí họ còn lấy làm tự hào khi thấy "thảm họa" của mình được nhiều người ném đá. Hầu hết đều chia sẻ, khi có cơ hội sẽ tiếp tục dấn thân chinh phục, một lần không được thì thêm lần hai lần ba, đến khi nào được mới thôi…
TIN LIÊN QUAN

Sự việc nữ người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ Phi Thanh Vân gần đây tung ra ca khúc “Tâm hồn là vĩnh cửu” trong bộ phim Thẩm mỹ viện khiến dư luận thêm một lần nữa choáng váng vì gu thẩm mỹ của cô ca sĩ kiêm diễn viên người mẫu này. Đây có lẽ là trường hợp nghệ sỹ dũng cảm nhất khi liên tiếp lập “cú đúp” thảm họa cho nền âm nhạc nước nhà.
 
 
Phi Thanh Vân khiến khán giả choáng váng khi liên tiếp tung
Phi Thanh Vân khiến khán giả choáng váng khi liên tiếp tung "thảm họa"


Cách đây không lâu, cô người mẫu lắm chiêu này gây "thảm họa" bằng ca khúc có tên là Da nâu 1, một ca khúc với ca từ rất nhảm như “em có một ước ao, em có một khát khao”. Chỉ với vài từ được tua đi tua lại nhưng Phi Thanh Vân đã thành công khi tạo ra một cơn sóng dư luận. Gây "thảm họa" và bị chỉ trích nhưng người đẹp này không hề tiếp thu, cô tiếp tục thách thức dư luận bằng cách tung tiếp Da nâu 2 với ca từ tương tự.

Hậu quả còn chưa kịp khắc phục thì một lần nữa “Tâm hồn là vĩnh cửu” tiếp tục ra đời, lần này bài bản hơn, hoành tráng hơn và tất nhiên nó gây chấn động mạnh hơn. Dù bị gọi là “rác rưởi” nhưng Phi Thanh Vân vẫn phớt lờ dư luận. Trong một bài phỏng vấn gần đây, cô thẳng thắn trả lời “Tôi có thấy người ta chê đâu, bằng chứng là clip đó được rất nhiều người chú ý và album thì bán rất chạy". “Album này tôi phát hành gần 3000 đĩa mà bán gần hết rồi. Cách đây một tuần tôi nghe nói cũng chỉ còn khoảng 400 đĩa thôi, mà trong Sài Gòn album của tôi đã bị in lậu tràn ngập rồi. Về phía người yêu âm nhạc, tôi nhận được rất nhiều lời khen của fan. Tôi không ngờ album lại hot như vậy”

Tuy nhiên Phi Thanh Vân không phải là người duy nhất gây ra thảm họa cho nền âm nhạc nước nhà, bên cạnh cô còn có một số ca sĩ đàn em là Vĩnh Thuyên Kim với “Teen vọng cổ”, hay gần đây nhất là “Nói dối” của Phương My cũng khiến cho người nghe bị khủng hoảng, thậm chí thành viên My love trên diễn đàn Bạn yêu nhạc còn thốt lên “Sau khi nghe xong Nói dối đã bị sang chấn tâm lý” Và kêu gọi “Tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay”.
 
Phương My được khán giả biết tên sau
Phương My được khán giả biết tên sau "thảm họa" Nói dối


Một điểm chung của những ca sĩ sau khi gây ra gây "thảm họa" đều bảy tỏ quan điểm: “Tôi chẳng quan tâm tới dự luận và sự thật là những tác phẩm của chúng tôi vẫn được rất nhiều người chú ý”. Thậm chí như Vĩnh Thuyên Kim còn tuyên bố: “Mỗi ca sĩ nổi tiếng đều đi lên từ một ca khúc nào đó, anh Đàm Vĩnh Hưng là “Bình minh sẽ mang em đi”, chị Phương Thanh là “Một thời đã xa”, anh Lam Trường là “Tình thôi xót xa”… Còn bây giờ nhắc đến “Teen vọng cổ” là khán giả nhớ tới Vĩnh Thuyên Kim", và "Tại sao lại là “thảm họa” khi mà cả nhạc, lời của ca khúc này đều rất Việt Nam?".

Mặc kệ cho công chúng sởn da gà và người làm chuyên môn coi đó là rác rưởi, mấy cô ca sĩ kém tài vẫn đang ngày ngày nghĩ chiêu để gây chú ý của công chúng bằng những thứ vô duyên và nhảm nhí.

Lê Kiều Như và thảm họa văn chương

Lê Kiều Như, ca hát, đóng phim thậm chí chụp cả những bộ hình mát mẻ khoe da thịt nhưng mãi chưa nổi tiếng. Cũng từng đóng góp một thảm họa cho Vpop nhưng chưa đủ "ép phê" nên người đẹp này tuyên bố mình sẽ viết tiểu thuyết.

Khán giả mong đợi, ngóng chờ, ai cũng hi vọng cô sẽ là một làn gió mới tích cực thổi vào nền văn chương nước nhà. Sau bao háo hức, công chúng cũng được đền đáp, “Sợi xích” ra đời. Song hi vọng bao nhiêu khán giả tuyệt vọng bấy nhiêu, “Sợi xích” với những câu văn mô tả ngô nghê, thô tục về cảnh giường chiếu, cộng với những bức hình nude nóng bỏng của chính chủ nhân cuốn sách tặng kèm bằng hình thức “khuyến mại” đã khiến cho độc giả “toát mồ hôi hột”.
 
"Sợi xích" của Lê Kiều Như vừa ra mắt đã bị đình chỉ và cấm xuất bản vĩnh viễn


“Sợi xích ”ngay lập tức bị liệt vào danh sách những “thảm họa” văn chương của năm 2010. Nó bị đình chỉ và cấm xuất bản vĩnh viễn bởi nội dung thô tục và rẻ tiền, thậm chí có độc giả còn nhận xét “Sợi xích” là một cuốn sách “dâm thư” và “bệnh hoạn”.

Tuy nhiên, sau “Sợi xích”, Lê Kiều Như vẫn tiếp tục sự nghiệp văn chương của mình với “Công chúa chim sâu và hoàng tử mèo”, nhưng cho đến nay thông tin về cuốn sách này xem ra rất dè dặt và khiêm tốn.

Mỹ Tâm, Jennifer Phạm... gây "thảm họa" điện ảnh?

"Thảm họa" không chỉ dừng lại ở lĩnh vực văn chương, ca nhạc mà nó còn lan sang cả lĩnh vực điện ảnh. Môn nghệ thuật thứ 7 vốn dĩ rất khó và đòi hỏi chuyên môn cao. Tuy nhiên một loạt các chân dài mặt mũi xinh tươi nhưng diễn vô hồn và sống sượng vẫn được các đạo diễn trưng dụng trong các bộ phim truyền hình sản xuất cẩu thả kiểu “mì ăn liền”. Những bộ phim toàn trai xinh gái đẹp, đươc PR hoành tráng và ưu tiên chiếu hẳn trên truyền hình vào những giờ vàng.

Tuy nhiên, đáp lại lòng mong mỏi của khán giả, những “bình hoa di động” này thay vì mang tới những phút giây thoải mái cho người xem thì họ lại đem đến cảm giác ngột ngạt khó chịu và đầy ức chế. Tiêu biểu như “Cho một tình yêu”, “Những anh chàng vượt thời gian”, hay “Xin thề anh nói thật”… Dù là phim có sự xuất hiện của những nghệ sỹ được yêu thích và mến mộ bởi tài năng cũng như hình ảnh dễ thương ở ngoài đời như Mỹ Tâm, Jennifer Phạm, Quang Dũng… cũng không thể giúp họ cứu vớt hình ảnh của mình. Sự gượng gạo trong diễn xuất đã khiến cho không chỉ khán giả khó chịu mà ngay cả người trong nghề cũng phải thốt lên là “Chối tỉ”. 
 
"Xin thề anh nói thật" bị chê tơi tả khi phát sóng
 

Bộ phim “Những anh chàng vượt thời gian”, với sự góp mặt của những diễn viên gạo cội như Huỳnh Anh Tuấn, Thủy Hương và cả những gương mặt tương đối nổi tiếng và được yêu thích như Kim Hiền, Don Nguyễn hay Hứa Vĩ Văn cũng không thể cứu vãn được sự vô duyên của chính mình. Bộ phim bị tẩy chay và phản đối dữ dội đến mức nhà đài buộc phải ngừng phát sóng. Tuy nhiên với một vài nghệ sỹ khi được hỏi nghĩ gì khi bị chê chối tỉ, họ vẫn trả lời rằng sẽ vẫn tiếp tục đóng phim cho đến khi nào các đạo diễn không mời nữa mới thôi.

Hải Ngọc
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.