Thứ ba, 31/5/2011, 14:34 GMT+7

Cắt 'của quý' hàng xóm mang đến đồn cảnh sát

Chị Monju Begum, 40 tuổi, ở làng Mirzapur, Bangladesh, đã cắt dương cụ của ông hàng xóm tên Mozammel Haq Mazi - khi ông này tìm cách cưỡng bức chị - và mang đến đồn cảnh sát để làm bằng chứng.

"Cô ấy kể, khi người hàng xóm định làm trò đồi bại, cô ấy đã tấn công lại và cắt dương vật của hắn, để trong một túi ni lông rồi mang đến đồn cảnh sát chúng tôi, tố cáo hành vi dâm ô của ông Mazi", Abl Khaer - phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Bangladesh kể với BBC.

Bà mẹ 3 con Monju Begum cho biết, chị đã bị Mazi quấy rối suốt 6 tháng qua. Tuy nhiên, Mazi bác bỏ điều này và nói rằng mình bị trả thù.

Ảnh: BBC.
Chị Monju Begum đã cắt phăng "cậu nhỏ" của người đàn ông mà chị gọi là yêu râu xanh. Ảnh: BBC.

"Chúng tôi đã quan hệ với nhau và gần đây, cô ta muốn chúng tôi bỏ đi, đến định cư ở Dhaka. Tôi không đồng ý và nói tôi không thể bỏ vợ và các con. Vì thế, cô ta đã trả thù tôi", ông Mazi kể khi đang nằm điều trị tại một bệnh viện gần Barisal.

Theo Cnews, cảnh sát cho biết họ sẽ bắt giữ Mazi sau khi ông hồi phục.

Theo một bác sĩ phẫu thuật, nỗ lực nối dương vật cho ông Mazi đã thất bại, dù vậy, sau ca mổ, ông có thể đi tiểu mà không cần "cậu nhỏ".

Minh Thùy

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao