Mẹ My 'sói' thoắt ẩn thoắt hiện tại tòa
HTML clipboard

-  Lúc 9h30 sáng nay (9/6), phiên tòa xét xử Đào Thu Hương (tức My 'soi') và đồng bọn được khai mạc

Các bị cáo bị khép tội 'Hiếp dâm', 'Hiếp dâm trẻ em' và 'Cướp tài sản'.

My "sói" xuất hiện tại tòa với chiếc áo hoa, mái tóc để xõa, gương mặt buồn, bầu bĩnh có trang điểm nhẹ.

Ngoại trừ đôi mắt, từ chiếc áo hoa đến mái tóc dài buông xõa khiến My trông khá hiền. Khi phiên tòa bắt đầu, My "sói" đã khóc.

Bà Hoàng Thị Thu, người giám hộ cho My 'sói' luôn dùng chiếc khăn che đi gương mặt của mình, tránh ống kính của PV.

My 'sói' ra tòa sáng 9/6
Vắng mặt một số bị hại (chỉ có hai bị hại có mặt tại tòa), người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng phiên tòa vẫn được tiếp tục vì đại diện VKS cho rằng trước đó các bị hại đã có lời khai tại cơ quan điều tra, không ảnh hưởng đến việc xét xử.
My 'sói' gặp mẹ (áo sơ mi) trước khi diễn ra phiên tòa
 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trịnh Thăng Long (SN 1992), Đào Thị Thu Hương (tức My “sói”, SN 1996), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992), Lê Quang Vinh (SN 1991), Âu Thế Đoàn (SN 1992, Hoàng Trọng Đạt (SN 1992), Trần Hoàng Nam (SN 1992).

9h30 phiên tòa mới được bắt đầu do khi hỏi đến bà Hoàng Thị Thu (mẹ Hương) là người giám hộ cho My “sói” thì không ai thấy bà Thu ở đâu, dù trước đó bà Thu vẫn ngồi trong tòa, thả mái tóc và đưa chiếc khăn che kín mặt.

Giờ khai mạc đã phải lùi lại 10 phút để chờ bà Thu xuất hiện.

Và đến cuối buổi sáng nay, khi phiên tòa chưa nghỉ, các bị cáo chưa được đưa ra xe bít bùng thì người ta đã thấy bà Thu “mất dạng”.



Các bị cáo tại phiên tòa

Trước vành móng ngựa là những gương mặt còn khá non nớt của các bị cáo. My “sói” lễ phép, nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi của HĐXX:

- Bị cáo Hương quan hệ với các bị cáo khác là như thế nào?

- Là anh em quan hệ xã hội ạ.

- Có thường xuyên gặp gỡ nhau không?

- Có ạ.

- Tối ngày 16/7/2010, My gặp các bị cáo khác ở đâu, liên quan đến vụ án như thế nào?

- Gặp Long và mọi người ở quán net, bị cáo lên mạng và rủ T. đi ăn và T. đồng ý.

- Trước đó T. có quen bị cáo không?

- Không ạ.

- Tại sao bị cáo tát T.?

- Bị cáo không trả lời được ạ.

- Khi đưa T. lên phòng ở nhà nghỉ, bị cáo có nói gì không?

- Bị cáo không nhớ ạ.

- Có phải bị cáo đã nói: “Tối nay mày phải tiếp các anh tao...”? Bị cáo nói câu đó với mục đích gì?

- Bị cáo không trả lời được ạ.

“Người tình” của My sói là Trịnh Thăng Long tỏ ra bình thản khi được thẩm vấn.

- Những lời khai của bị cáo Hương, bị nghe có rõ không? Bị cáo có thấy đúng không?

- Lời khai của Hương là đúng.

- Các bị cáo có bàn trước với nhau không?

- Có bàn bạc việc tổ chức lên mạng tìm gái và tổ chức mua bán dâm chứ các bị cáo không bàn bạc trước việc cướp tài sản và hiếp dâm các nạn nhân.

- Người đề xuất là ai?

- Là bị cáo ạ.

Ngoài ra, các bị cáo Đoàn, Đạt, Hoàng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Có mặt tại tòa, nạn nhân T. khóc lóc, cúi gằm tường thuật lại những gì mà cô đã phải trải qua. Nạn nhân này đòi bồi thường theo pháp luật.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Từ ngày 16/7/2010 đến ngày 20/7/2010, Hương và Long cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cướp tài sản, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp dâm trẻ em.

Tối muộn ngày 22/7, trong khi đang thực hiện “phi vụ” cuối cùng thì My "Sói" cùng Nguyễn Đức Hoàng (18 tuổi), và Hoàng Trọng Đạt (18 tuổi) bị công an tóm gọn.

Đến ngày 24/7, cảnh sát đã bắt tiếp người tình của My “sói”, Trịnh Thăng Long (18 tuổi) cùng Trần Hoàng Nam (18 tuổi), Âu Thế Đoàn (17 tuổi), Nguyễn Xuân Thắng (17 tuổi) và Lê Quang Vinh (19 tuổi) để làm rõ.

Ngày 20/3/2011, Công an Hà Nội ra kết luận vụ án, đề nghị truy tố Trịnh Thăng Long, Đào Thị Thu Hương (My “sói”) cùng đồng phạm can tội: Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.

Cuối tháng 3, trong trại tạm giam, tâm sự với phóng viên, My “sói” bắt đầu rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng nói: “Tám tháng trôi qua, đêm nào con cũng lặng lẽ khóc và ân hận bởi những việc làm ngu ngốc của mình. Con chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, đến ngày xử án để con được nhìn thấy mẹ, mong mẹ chấp nhận ngàn lời xin lỗi của con”.

 

*Tiếp tục cập nhật...

Tuyết Nhung - Quỳnh Anh

Sáng nay nữ quái My ‘sói’ hầu tòa
Sáng 9/6, Đào Thu Hương (tức My “sói”) và đồng bọn bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các tội 'Hiếp dâm', 'Hiếp dâm trẻ em' và 'Cướp tài sản'.
 
Giọt nước mắt lẻ loi của My 'sói'
11 tháng nằm trong trại tạm giam, dù chưa phải bước ra tòa xét xử, nhưng có vẻ như đủ để cho “nữ quái” tuổi ô mai này thấm thía cái giá phải trả cho hành động nổi loạn của mình…
 
Tự sự sau song sắt của nữ quái My "sói"
Biết tin mình và đồng phạm sắp phải ra trước vành móng ngựa, sau khi đọc cáo trạng do Viện Kiểm sát tống đạt, My “sói” gần như phát cuồng vì sợ hãi, lo lắng...
E-mail người nhận:
Họ tên người gửi:
E-mail người gửi:
Nội dung:
Ý kiến của bạn
E-mail |  Bản In |  Chia sẻ  
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không quá 1000 chữ
Tin khác
,
,
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved. Thông tin Tòa soạn
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,