Thứ tư, 15/06/2011, 11:11(GMT+7)

Cô đồng nát bị giết dã man

Một người phụ nữ bán ve chai đã bị giết dã man bởi 31 nhát dao ngay trong đêm tối.

Thi thể bà Lệ được đưa về nhà an táng

Ngày 14/6, tin từ Công an huyện Bắc Bình - Bình Thuận cho biết đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1962, hành nghề mua ve chai, trú thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình), người bị đâm đến 31 nhát dao dẫn đến tử vong vào đêm 13/6.
 
Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13/6, nhiều người dân ở thôn An Thái nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà bà Lệ. Khi mọi người đổ xô ra xem thì thấy bà đã nằm gục trên đám cỏ, cách nhà khoảng vài chục mét.
 
Qua khám nghiệm cho thấy, bà Lệ bị đâm bởi 31 nhát dao, rải khắp trên cơ thể. Nhận định ban đầu của cơ quan công an đây có thể là một vụ cướp tài sản, khi bà Lệ tri hô thì hung thủ giết người để bịt đầu mối.
 
Theo người dân địa phương, bà Lệ là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Bà có 3 đời chồng và 3 người con. Hiện các con của bà đều đã đi làm ăn xa, bà sống một mình bằng nghề mua ve chai.
 
Hiện cơ quan công an đã mời một vài đối tượng tình nghi đến lấy lời khai.
 
Theo Người lao động 

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment