Cho đạo chích ngủ chung, phóng viên mất hết đồ nghề

Thứ Ba, 02/08/2011 17:00

(NLĐO)- Sau khi lấy máy ảnh, máy vi tính của anh Tiệp đem đi cầm, Sơn trở về khách sạn ngủ tiếp để tỏ ra mình vô can.

Khoảng 5 giờ ngày 2-8, tại phòng khách sạn B.N trên đường Trường Chinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An,  anh Lang Đình Tiệp - phóng viên báo Tài Nguyên và Môi trường thường trú tại Nghệ An, thức dậy lấy máy tính trong ba lô ra để làm việc thì  tá hỏa vì máy vi tính, máy ảnh đã không cánh mà bay.
 
Lý Tân Sơn và tang vật tại cơ quan công an

Cùng trú chung phòng khách sạn với anh Tiệp còn có Lý Tân Sơn (SN 1980, nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc, thường trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh) làm nghề chạy xe ôm.

Khuya ngày 1-8, Sơn chở anh Tiệp về khách sạn và xin ngủ lại. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu Sơn về trụ sở công an phường để điều tra.
 
Tại cơ quan công an, Lý Tân Sơn khai nhận lợi dụng lúc anh Tiệp ngủ say, Sơn đã lục lọi ba lô, lấy máy ảnh, máy vi tính đem đi cầm lấy tiền, sau đó trở về khách sạn ngủ tiếp.
 
Được biết Sơn đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, y vừa mãn hạn tù năm 2009.
Tin-ảnh: H.Anh
[Quay lại]
[Đầu trang]