Tra tấn bé 9 tuổi dã man, cuối cùng công an cũng đến

11-08-2011 | 09:35

(Nguoiduatin.vn) - Cuối cùng cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ vụ cháu bé 9 tuổi có tiền sử tâm thần bị ba người đàn ông tra tấn dã man. Trong khi đó, tình trạng của cháu bé đang ngày một xấu đi và đặc biệt người cung cấp nguồn tin cho báo Nguoiduatin.vn bị một đối tượng tự xưng là công an huyện Nông Cống gọi điện thoại dọa dẫm.

Giám đốc công tỉnh yêu cầu xử lý nhanh

Bà Bùi Thị Tính (77 tuổi, bà ngoại cháu Lễ) cho biết: "Cuối cùng cũng thấy công an về các chú ạ!". Bà Tính kể, có mấy người mặc sắc phục xưng là cán bộ Công an huyện Nông Cống đến nhà vào chiều muộn ngày 9/8 để chụp ảnh và đo đạc cái gì đó. "Lúc đó ở nhà một mình, họ đến giới thiệu qua rồi cứ lặng lẽ làm", bà lão 77 tuổi cho biết.

Cháu Lễ đang kể lại sự việc với nhiều vết thâm quầng trên cơ thể

Ngày 10/8, ông Trần Văn Thuấn, chủ tịch UBND huyện Nông Cống xác nhận: Sau khi nhận được đơn của gia đình cháu Lễ, nhận thấy đây là một vụ việc gây bức xúc trong dư luận, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo công an huyện phối hợp với UBND xã Tế Tân tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, báo cáo UBND huyện trong thời gian sớm nhất để có hướng xử lý, đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân. Thượng tá Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng công an tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết: Qua thông tin trên báo chí, Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Nông Cống khẩn trương điều tra, sớm đưa ra kết luận, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ chuyển hồ sơ sang Viện KSND để truy tố đối tượng ra trước pháp luật.

Chị Phạm Thị Quý (mẹ cháu Lễ) cho biết, bệnh tình của cháu Lễ ngày một xấu đi, hiện đã phải chuyển vào Khoa thần kinh của viện Nhi Thanh Hóa. "Khoảng 8h sáng ngày 9/8, khi đang ăn sáng thì con tôi nôn thốc nôn tháo rồi tự dưng ngất xỉu, chân tay cứng đờ. Khi các bác sĩ vào tiêm rồi véo chân véo tay cháu vẫn không động tĩnh gì thì quyết định cho cháu thở ô xy. Mãi đến 12h đêm cháu mới tỉnh" người mẹ trẻ tội nghiệp kể lại. 

Chị Quý trình bày, chỉ tính riêng mấy mũi tiêm trong quá trình cháu Lễ ngất xỉu đã tiêu tốn đến cả triệu đồng. Một số tiền quá lớn với gia cảnh của người mẹ đơn thân làm nông nghiệp nuôi con. Được biết cả gia đình chị Quý chỉ trông vào 1,6 sào ruộng. Ngày nông nhàn, chị Quý làm thêm bằng cách đạp xe đi thu mua đồng nát.

Người cung cấp tin bị đe dọa

Trong khi vụ việc đáng thương của cháu Trần Ngọc Lễ đang có dấu hiệu sáng sủa lên một chút sau sự phản ánh dồn dập của Nguoiduatin.vn thì ở một động thái khác, một sự việc rất đáng lên án đang manh nha được hình thành. Theo phản ánh của anh Trần Đ (người trực tiếp cung cấp những thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé bị bạo hành đến Nguoiduatin.vn), anh này liên tiếp bị một đối tượng gọi điện thoại hăm dọa.

Ông Trần Văn Thực, chánh VP CA tỉnh Thanh Hóa rất bất bình khi nghe đoạn băng ghi âm

Anh Đ cho biết, chiều 9/8, anh bị một đối tượng dùng số điện thoại 0912543xxx gọi tới số máy điện thoại của mình tự xưng là T, đang công tác tại CA huyện Nông Cống (Người gọi điện tự xưng tên rõ ràng nhưng chúng tôi chưa xác định được danh tính chính xác-PV) rồi văng những lời nói tục tĩu chửi bới, mạt sát. Biết có chuyện chẳng lành, anh Đ đã dùng số điện thoại khác gọi vào số điện thoại 0912543xxx, vừa xưng tên, chủ nhân số máy này tiếp tục dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới, hăm dọa.

Khi anh Đ hỏi vì sao người đàn ông kia lại chửi bới, hăm doạ mình thì đối tượng này nói: "Tất nhiên là mi (mày) đưa tau (tao) lên báo không đúng sự thật tau mới chửi". Sau đó đối tượng này còn lớn tiếng mạt sát và thậm chí còn dọa cắt toàn bộ ngón tay của anh Đ.

Trước những thông tin về sự việc trên, PV đã liên hệ tới thượng tá Trần Văn Thực, chánh văn phòng CA tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin và đề nghị cơ quan CA vào cuộc điều tra, xử lý. Sau khi nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc đàm thoại, thượng tá Thực cho biết sẽ báo cáo giám đốc CA tỉnh, cho điều tra số điện thoại 0912543xxx.

"Qua giọng nói đã thấy vô văn hóa, chứ chưa nói đến cán bộ công chức nhà nước mà nói thế thì lại càng không được. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Thanh tra CA tỉnh vào cuộc ngay", ông Thực nói.

"Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu địa phương"

Ông Đặng Hoa Nam trong một cuộc họp về quyền trẻ em

Về trường hợp của cháu Lễ, chúng tôi chưa nhận được báo cáo từ địa phương gửi lên nên cũng chỉ biết thông tin qua những gì báo đăng. Chúng tôi rất hoan nghênh báo Nguoiduatin.vn đã kịp thời thông tin sự việc đến các cơ quan chức năng.  Nói về vấn đề bạo hành trẻ em, tất cả các hành vi xâm hại với trẻ em dù nặng hay nhẹ đều là các hành vi vi phạm pháp luật và cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh. Nhẹ sẽ xử phạt hành chính, nặng sẽ xử lý hình sự.

Trong Chỉ thị số 1048 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có ghi rất rõ rằng nếu để xảy ra việc bạo hành, xâm hại trẻ em tại địa phương nào thì người đứng đầu địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cụ thể ở đây, ông Chủ tịch UBND xã Tế Tân và ông Chủ tịch UBND huyện Nông Cống sẽ phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của những người này gồm 2 việc: Một là chỉ đạo xử lý vụ việc, hai là khắc phục hậu quả. Nhưng theo những gì báo nêu, có vẻ cả hai công tác trên đều đang không được làm đúng mực.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhóm PV

Tags: tra tấn, thời trung cổ, công an, cơ quan chức năng, vào cuộc



Bình luận bạn đọc

Họ tên
Email
Mã bảo vệLấy lại
Nội dung