Thứ hai, 29/08/2011, 11:06(GMT+7)

Cô gái chỉ có một bên nhũ hoa

Lý Tú trở thành đối tượng theo đuổi của không biết bao nhiêu chàng trai nhưng cô luôn tìm cách từ chối vì mặc cảm.

Lý Tú là một cô gái tốt bụng, xinh xắn thế nhưng đến nay cô vẫn chưa có bạn trai vì luôn cảm thấy tự ti trước vòng 1 không bình thường của mình.
 

Cô cảm thấy luôn tự ti vì chỉ có 1 bên nhũ hoa. Ảnh minh họa: bhrxk.com

Từ nhỏ, Lý Tú (tên nhân vật đã được thay đổi) được mọi người yêu quý vì vẻ đáng yêu và tính cách nhân hậu, cởi mở của mình. Tuy nhiên, càng lớn cô lại càng trở nên sống khép kín, mọi người trong gia đình chỉ nghĩ rằng con gái đã lớn nên thay đổi tính cách.

Được biết, năm 16 tuổi, Lý Tú nhận ra cơ thể mình không giống bạn bè cùng trang lứa, ngực bên phải của cô phát triển bình thường nhưng bên trái lại bằng phẳng, không khác gì nam giới. Từ đó trở đi, mỗi lần đi mua sắm, cô đều không dám vào phòng thay đồ mà trốn vào nhà vệ sinh để thay. Cô rất sợ để bạn bè phát hiện ra rằng cô chỉ có một bên ngực.

Sau khi tốt nghiệp, nhờ có thành tích tốt và ngoại hình ưa nhìn, cô đã nhanh chóng tìm được một công việc tại một doanh nghiệp lớn ở Nam Kinh. Xinh xắn, công việc ổn định, Lý Tú trở thành đối tượng theo đuổi của không biết bao nhiêu chàng trai nhưng cô luôn tìm cách từ chối.

Gần 2 năm trôi qua, gia đình Lý Tú rất mong con gái dẫn bạn trai về ra mắt nhưng cô luôn gạt đi và nói rằng mình còn trẻ, chưa muốn nhắc tới chuyện hôn nhân nhưng thực ra trong lòng cô rất buồn. Cuối cùng, Lý Tú đã quyết định tới bệnh viện chỉnh hình Trung Đại. Phó khoa chính hình Vương Lỗi cho biết mặc dù ngực bên trái của cô không phát triển nhưng có thể dùng phương pháp cấy ghép để có hiệu quả mong muốn.

Theo các chuyên gia tại bệnh viện Trung Đại, trường hợp của Lý Tú rất ít gặp, có thể liên quan tới di truyền. Ngoài ra, một số người vòng 1 không phát triển và có kinh nguyệt không đều có thể mặc bệnh loạn sản buồng trứng bẩm sinh hoặc không có buồng trứng bẩm sinh.
 
Theo Vietnamnet

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment