Thứ tư, 21/09/2011, 10:41(GMT+7)

Lương Mạnh Hải: Không sex không phải tình yêu

"Với tôi, người tình đôi khi chỉ đơn giản là đến với nhau vì sex, xong rồi đường ai nấy đi, mỗi người cuộc sống riêng của mình".

Cả thèm chóng chán

- Anh ấn tượng điều gì đầu tiên khi gặp một người?

Tôi thích nụ cười đẹp.

- Và sẽ thất vọng khi?

Người đó văn hóa kém. Có những người chỉ cần mở miệng ra đã thấy đó là người duyên dáng, thông minh nhưng có những người chỉ cần nói một câu thôi đã thấy vô duyên và nhạt nhẽo.

- Anh có thích tuýp người gọi dạ, bảo vâng và ngoan hiền?

Tôi nghĩ ở mức độ vừa phải thì hay hơn. Một người gọi dạ bảo vâng mà vẫn điều khiển và chủ động được cuộc sống của mình mới là người thú vị.

- Sáu lần chuyển nhà anh đều bỏ hết đồ cũ, có vẻ anh là người cả thèm chóng chán?

Tôi cực kỳ thích mua đồ mới. Món đồ cũ duy nhất tôi giữ lại là cái bếp điện Liên Xô "30 năm vẫn chạy tốt" đã lớn lên cùng anh em tôi. Bố mẹ bắt buộc phải giữ lại. Tôi nghĩ phải thay cái cũ thì mình mới có cái mới. Mẹ vẫn hay mắng tôi vì tật cả thèm chóng chán.

- Thế ai yêu anh chắc khổ lắm?

Có lẽ thế. Mình yêu người ta thì mình cũng khổ vậy, chứ đâu phải chỉ có người ta yêu mình mới khổ đâu.

- Anh có giỏi chuyện ấy?

Bạn nghĩ vấn đề này sẽ có câu trả lời thuộc dạng yes - no sao? Có những thứ thuộc về cảm nhận chứ đâu thể nói bằng lời.

- Anh đang yêu chứ?

Nếu tôi trả lời có, mọi người tò mò đó là ai, và bảo tôi dùng chuyện riêng để PR. Còn tôi bảo không, họ lại chẳng tin. Đề vừa lòng bạn, tôi trả lời: năm năm tôi tôi không yêu ai. (cười lớn).

- Anh gặp tình yêu sét đánh chưa? Anh nghĩ sao nếu gặp hôm trước, hôm sau đã đưa nhau lên giường?

Tôi từng trải qua rồi, tôi thấy bình thường thôi, thế mới gọi là tình yêu sét đánh chứ. Vấn đề không phải ủng hộ hay không. Có ủng hộ mà sét không đánh thì muốn cũng chẳng được. (cười).
 

Sống để mình hạnh phúc

- Theo anh, tình dục có là điều quan trọng nhất trong tình yêu?

Đúng vậy. Nếu tình dục không là nhất thì cái gì bây giờ? Chúng ta có những thiên thần bé nhỏ trong gia đình là nhờ đâu? Bao cuộc nghiên cứu đã chứng minh tình yêu chỉ thăng hoa khi có sự hòa hợp về tình dục. Tuy nhiên, tình dục không có nghĩa là yêu. Còn tình yêu không thể thiếu tình dục. Yêu mà không có tình dục thì đó chắc là tình đồng chí.

- Anh có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa khi chẳng còn trẻ nữa?

Đừng bao giờ phán xét người khác bằng con mắt của người ngoài cuộc. Một người không kết hôn chưa chắc đã bất hạnh. Tôi thích câu nói: "Live your life". Hãy cứ sống thật thoải mái và tận hưởng nó, đừng quá tính toán.

- Những tư tưởng thoáng thế này hình thành trong anh lâu chưa?

Có lẽ rõ ràng nhất là cách đây 5 năm. Tôi thấy cuộc sống là để mình kiểm soát. Sống vì định kiến xã hội quá cũng chết, vì gia đình quá cũng không xong. Phải biết dung hòa và sống sao để thấy mình hạnh phúc nhất.

- Khi yêu nhau, người ta hay xem tuổi tác. Anh có tin không?

Tôi không tin. Tôi tin vào chính mình hơn. Tôi thấy có người chia tay với người mình yêu chỉ vì không hợp tuổi để rồi cưới người khác dù không yêu họ. Để làm gì cơ chứ? Như thế chẳng khác nào tự đóng cánh cửa hạnh phúc của chính mình. Giả sử chuyện bói toàn, tuổi tác là đúng đi, thế thì hàng triệu người Việt Nam đều hạnh phúc hết rồi ấy chứ. Thế mà vẫn có những người chia tay, đau khổ dù hợp tuổi đấy thôi.

- Anh có phân biệt người yêu và người tình?

Khi có người yêu, dĩ nhiên bạn nên sống chung thủy với người đó. Khi không có người yêu, bạn có mối quan hệ với người mình thích đâu có gì sai? Sau khi tìm hiểu mới thấy hợp nhau hay không chứ. Với tôi, người tình đôi khi chỉ đơn giản là đến với nhau vì sex, xong rồi đường ai nấy đi, mỗi người cuộc sống riêng của mình.

- Thế còn ngoại tình tư tưởng?

Tôi thấy tội tình gì phải tưởng tượng cho mệt. Người tình là người tình, còn người yêu là người yêu.

- Vậy anh đã bao giờ vướng vào tình tay ba?

Chưa bao giờ. Tôi không thích lằng nhằng kiểu ấy. Yêu ai yêu một người là đủ. Cũng có khi tôi bị vướng vào tình tay ba mà mình không biết nếu như người yêu mình che giấu giỏi (cười).
 
Theo Cosmo

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment