Bình luận
Thị trường cầu thủ V-League: Bát nháo
Bức tranh chuyển nhượng hỗn loạn chưa từng thấy
Thị trường
Hàng một giá nhưng...loạn giá
Kinh doanh hàng một giá đã từng trở thành cơn “sốt” trên thị trường
113
Cha mê mẩn osin đẩy con gái vào vòng lao lý
Chị ta đơn độc, thu mình tránh ánh nhìn căm hận

 
Phạm tội vì nữ tài xế taxi… quá đẹp
07/10/2011 09:21 (GMT +7)
Những lời khai có phần “hồn nhiên” của Đặng Đức Toàn khi lý giải động cơ phạm tội khiến nhiều người dự khán không thể nhịn được cười. Với nhiều vụ cướp, hãm hiếp mà Toàn thực hiện trong quãng thời gian 5 ngày, gã “yêu râu xanh” đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các nữ tài xế taxi…

Bị cáo Toàn nghe tuyên án

Khi bị cáo Đặng Đức Toàn (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) được dẫn ra trước vành móng ngựa, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho y. Không thể hình dung với vẻ bề ngoài to cao, đẹp trai, gương mặt hiền lành, Toàn lại là một tên tội phạm nguy hiểm có những sở thích quái gở và bệnh hoạn. Toàn khai y sinh ra và lớn lên thiếu hơi ấm gia đình, từ nhỏ đã bỏ học, quậy phá và trở thành một đối tượng hình sự, từng nhiều năm ngồi bóc lịch về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Toàn không có công ăn việc làm nên nhảy xe vào Sài Gòn sống lang thang đầu đường xó chợ. Cuộc sống bần cùng khiến Toàn nảy sinh ý định đi cướp, y lên kế hoạch tấn công các tài xế taxi, đặc biệt là các nữ tài xế để cướp cả tình lẫn tiền.

Bằng chất giọng khàn khàn, Toàn kể lại quá trình gây án: Khoảng 20 giờ tối 27-3, Toàn thủ sẵn dao nhọn, ung dung đi bộ ra khu vực khách sạn Diamond Plaza số 34 Lê Duẩn, quận 1. Toàn đảo mắt quan sát và nhìn thấy chiếc xe taxi hiệu M.L do một phụ nữ trẻ đẹp điều khiển. Chậm rãi tiến đến, Toàn ôn tồn hỏi chị Phạm Thị Huệ (24 tuổi, nữ tài xế taxi): “Em chở giúp anh ra quận 7 nhé, anh sẽ trả tiền em gấp đôi”. Thấy người khách có khuôn mặt hiền lành, chị Huệ không mảy may nghi ngờ, điều khiển xe theo sự chỉ dẫn của Toàn. Y cho xe chạy ngoằn nghèo ra khỏi trung tâm thành phố đi về hướng Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh. Đến gần siêu thị Coopmax Phú Mỹ Hưng, Toàn nói: “Em chở anh vào khu biệt thự tìm người quen”.

Khi xe chạy trên đoạn đường vắng, không có đèn, chị Huệ bỗng thấy lạnh sống lưng khi phát hiện có vật sắc nhọn đang kề sát cổ, vị khách hiền lành đang rít qua kẽ răng: “Mày dừng xe, tắt máy, nếu la lên tao sẽ đâm chết”. Chị Huệ quá sợ hãi van xin: “Toàn bộ tiền bạc anh cứ lấy nhưng xin anh tha mạng cho em”. Toàn nhanh chóng rút khăn bịt mắt và trói chặt tay nạn nhân. Y lục soát tài sản, chiếm đoạt 300.000 đồng và một điện thoại di động của chị Huệ. Quá trình khám người chị Huệ lấy tài sản, “máu dê” của Toàn trào lên, y hãm hiếp tàn nhẫn bất chấp nạn nhân gào khóc, van xin. Trước khi bỏ đi, Toàn còn phá hỏng máy bộ đàm và đánh đập chị Huệ đến ngất xỉu. Toàn lý giải việc cùng một lúc phạm hai tội: “Đầu tiên bị cáo chỉ định cướp tài sản, nhưng thấy chị Huệ xinh đẹp nên không cầm lòng được”(?!).

Sau khi bán và tiêu xài gần hết số “chiến lợi phẩm” cướp được, khoảng 20 giờ ngày 2-4, Toàn tiếp tục xách dao đi thuê taxi. Tên sát nhân đã đâm cướp của anh Phan Anh Tú một điện thoại di động và 780.000 đồng, sau đó tẩu thoát. Anh Tú được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng phải chịu tỷ lệ thương tật 31% vĩnh viễn. Qua truy xét nhanh, Toàn bị cơ quan Công an bắt gọn vào đêm 3-4.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Toàn là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải cách ly y ra khỏi xã hội vô thời hạn. Mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tù chung thân về tội “Giết người” là cần thiết để một kẻ như Toàn có thời gian để suy ngẫm, nhìn nhận lại tội lỗi và cải tà quy chính.


(Tên người bị hại đã được thay đổi)

 

Theo An Dương
Báo Công lý

 

TIN MỚI:
Bản án cuộc đời của kỹ sư giết vợ vì ghen (07/10/2011)
Có trong tay hai bằng kỹ sư nhưng trong lúc mụ mị vì ghen, Tùng đã gí điện hại chết vợ.
Phạm tội vì nữ tài xế taxi… quá đẹp (07/10/2011)
Những lời khai có phần “hồn nhiên” của Đặng Đức Toàn khi lý giải động cơ phạm tội khiến nhiều người dự khán không thể nhịn được cười.
Khám răng, nha sĩ làm rớt kim vào họng bé 4 tuổi (07/10/2011)
Trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Khám răng, nha sĩ làm rớt kim vào họng bé 4 tuổi (07/10/2011)
Trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé.
Bắt một chân dài trong đường dây "gái" sinh viên (07/10/2011)
Khi ập vào một nhà nghỉ tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang một nữ sinh viên đang "vui vẻ" với 2 ông khách.
Đâm vào biển phân làn, máu chảy thành vũng (07/10/2011)
Tại đường Kim Liên mới, một người đàn ông đi xe máy BKS – 29T -1054 đã đâm vào biển báo phân làn khiến nạn nhân bất tỉnh và máu chảy thành vũng lớn.
Shiseido VN "qua cầu rút ván"? (07/10/2011)
Cho rằng Shiseido VN áp dụng chiêu thức “qua cầu rút ván”, sáng 7.10, các chủ đầu tư góp vốn vào cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm Shiseido đã tập trung trước văn phòng công ty tại Q.7
Cha mê mẩn osin đẩy con gái vào vòng lao lý (07/10/2011)
Bị hại may mắn thoát chết là một phụ nữ trẻ đẹp, đôi mắt sắc lẻm thi thoảng liếc ra phía ngoài hành lang phòng xử bồn chồn chờ đợi nhưng rốt cục người "chồng hờ" không đến.
Xác một phụ nữ trôi lập lờ trên vịnh Hạ Long (07/10/2011)
Ông Thông cho biết, trong lúc đi đánh cá gần khu vực trên, ông phát hiện xác chết là một nữ giới, tuổi trung niên.
Bé gái 11 tuổi nhận học bổng 2 tỷ đồng (07/10/2011)
Với học bổng 2 tỷ đồng do trường Trường quốc tế Anh Việt trao tặng, em Phạm Thanh Ngọc sẽ có điều kiện hoàn thành các cấp học trong vòng 7 năm.
Phó phòng CSGT mất chức vì dùng bằng giả (07/10/2011)
Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã công bố quyết định miễn nhiệm chức Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đối với trung tá Nguyễn Văn Phong
Vợ giả gái mại dâm để chồng cướp giật (07/10/2011)
Chỉ trong 2 tháng bọn chúng thực hiện hàng trăm vụ trộm cướp táo bạo.
Người điên kể chuyện đời... (07/10/2011)
Thế giới người điên thường là những âm thanh gào thét, đập phá rợn người. Dù vậy, trong những lúc tỉnh táo, tình cảm của họ trở nên ấm áp, những câu chuyện chia sẻ từ họ khiến người nghe phải trăn trở...

"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."

“Nói chuyện bắt HLV Taekwondo Lê Minh Khương ở khoang hạng VIP là không phải, vì tôi ngồi khoang hạng thường, nhìn thấy người ta bẻ tay ông ấy ở khoang hạng thường”, đạo diễn Trần Lực bất bình lên tiếng.

Vì sao Lê Hoàng Hùng, một người chồng hết mực yêu vợ, thương con, cả cuộc đời hầu như không có lỗi lầm gì đáng kể đối với vợ, cuối cùng lại nhận lấy cái chết thảm thương do chính vợ mình gây nên?

Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.

Thượng tá Vũ Tiến Sơn, Phó trưởng Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng nói với tôi rằng, trong đời làm án hình sự của mình, anh chưa từng gặp một kẻ sát nhân nào lạnh lùng, bình thản như Nguyễn Dũng Giang. Có thể gọi hắn là một Nguyễn Đức Nghĩa thứ hai, nếu hiểu theo cách hắn đã phi tang xác nạn nhân thì cũng không kém gì Nguyễn Đức Nghĩa về sự dã man.

Từ tối qua 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu đang hành hạ một đứa bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.

Mấy ngày qua clip “nude toàn tập” được cho là của hai cô gái mại dâm xuất hiện trên Internet gây xôn xao dư luận. Bên cạnh việc lên án hành động của nhóm người mặc thường phục (được cho là "những người bắt quả tang") trong clip, nhiều ý kiến nghi vấn rằng liệu đây có phải là một kịch bản được dàn dựng?




 
113
Bắt một chân dài trong đường dây "gái" sinh viên
Khi ập vào một nhà nghỉ tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang một nữ sinh viên đang "vui vẻ" với 2 ông khách.
  • Cha mê mẩn osin đẩy con gái vào vòng lao lý
    Bị hại may mắn thoát chết là một phụ nữ trẻ đẹp, đôi mắt sắc lẻm thi thoảng liếc ra phía ngoài hành lang phòng xử bồn chồn chờ đợi nhưng rốt cục người "chồng hờ" không đến.
  • Phạm tội vì nữ tài xế taxi… quá đẹp
    Những lời khai có phần “hồn nhiên” của Đặng Đức Toàn khi lý giải động cơ phạm tội khiến nhiều người dự khán không thể nhịn được cười.

Khám răng, nha sĩ làm rớt kim vào họng bé 4 tuổi
Trong lúc trám răng cho bé S., nha sĩ của một phòng khám nha tư ở địa phương đã sơ ý làm rớt cây kim dùng để lấy tuỷ răng vào họng bé.
  • Shiseido VN "qua cầu rút ván"?
    Cho rằng Shiseido VN áp dụng chiêu thức “qua cầu rút ván”, sáng 7.10, các chủ đầu tư góp vốn vào cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm Shiseido đã tập trung trước văn phòng công ty tại Q.7
  • Đâm vào biển phân làn, máu chảy thành vũng
    Tại đường Kim Liên mới, một người đàn ông đi xe máy BKS – 29T -1054 đã đâm vào biển báo phân làn khiến nạn nhân bất tỉnh và máu chảy thành vũng lớn.

Bản án cuộc đời của kỹ sư giết vợ vì ghen
Có trong tay hai bằng kỹ sư nhưng trong lúc mụ mị vì ghen, Tùng đã gí điện hại chết vợ.

Bé gái 11 tuổi nhận học bổng 2 tỷ đồng
Với học bổng 2 tỷ đồng do trường Trường quốc tế Anh Việt trao tặng, em Phạm Thanh Ngọc sẽ có điều kiện hoàn thành các cấp học trong vòng 7 năm.

Tổ quốc ơi, và …mạnh vì tiền, bạo vì quyền!
Biển Đông, thi cử và chuyện 2 bộ phim cổ sử đang phát sóng, và sẽ phát sóng, xét cho cùng, vẫn là chuyện vận mệnh quốc gia dưới góc nhìn hải đảo, giáo dục và văn hóa- những lát cắt bi hùng, phẫn nộ xen lẫn nỗi đau mà Phát ngôn&hành động tuần này xin được gửi tới quý bạn đọc

Người đẹp Việt lại đi thi siêu mẫu... "sân vườn"
“Siêu mẫu Châu Á Thái Bình Dương” - Nghe cái tên thì có vẻ "hoành tráng" lắm, nhưng đánh giá khách quan thì đây là một cuộc thi mang tính chất "sân vườn".

 

Lê Văn Luyện thoăn thoắt đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích
Bất chấp trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 5, hàng trăm người dân Phố Sàn (Bắc Giang) đã có mặt tại tiệm vàng Ngọc Bích từ sáng sớm (30/9) để xem công an thực nghiệm điều tra
Một đêm với bạn trai, thiếu nữ ‘‘mất phí’’ 26 triệu đồng
Đạt lập mưu từ trước, gạ một thiếu nữ quê ở Tuyên Quang mang theo laptop đến nhà nghỉ để "xem hình xăm" rồi mang chiếc laptop trị giá 26 triệu đồng đi mất.
Cú trượt không phanh của cậu học trò xem phim "đen"
Giang yêu Yến nhưng không thành đôi. Nam sinh này đã cùng nhóm bạn hiếp dâm cô bạn cùng học ngay trong lớp.
“Yêu râu xanh” bị ám ảnh bởi trinh tiết
Theo Long, nguyên nhân hắn phạm tội là do bị ám ảnh về trinh tiết, vì muốn có được điều này, hắn ra tay với cháu Y.
Lại rộ tin đồn "rồng nổi" ở An Giang
Gần ngã ba sông đoạn bờ Hòa An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và bờ Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện con vật lạ, lưng có gai. Nhiều người cho rằng đó là “rồng nổi”… nên đổ xô tới đây xem.
Bí ẩn đằng sau chiếc BKS “ngũ quý 2”
Đôi nam nữ sành điệu đi chiếc Shi mang BKS có đến năm số 2, đồng hồ công-tơ-mét cũng dừng lại ở con số 08.888 km.
"Bắt" hơn nửa kg giun trong bụng bệnh nhân nhi
Một bệnh nhân nhi 34 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị tắc ruột cơ học và đã được ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam phẫu thuật lấy ra hơn 0,5 kg giun sán trong bụng.
Một cô giáo treo cổ tại phòng nội trú trường học
Lúc 11h hôm qua, 3/10, tại phòng nội trú trường THCS Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một nữ giáo viên treo cổ tự vẫn.
Gái mại dâm “đóng kịch” trong trụ sở công an
Biết sẽ bị đưa đi Trung tâm lưu trú Lộc Hà, Lê Thị Hương Yến, gái bán dâm 29 tuổi, quê Quảng Xương- Thanh Hóa bỗng lăn đùng ra đất, bất động…
Nhóm côn đồ chém người ngay trong bến xe
Khi anh Hoàn bước lên xe sắp xếp chỗ ngồi cho khách thì có hai tên cầm kiếm, tuýp sắt xông lên xe chém tới tấp vào người anh và một phụ xe khác
Đâm vào biển phân làn, máu chảy thành vũng (7)
Tại đường Kim Liên mới, một người đàn ông đi xe máy BKS – 29T -1054 đã đâm vào biển báo phân làn khiến nạn nhân bất tỉnh và máu chảy thành vũng lớn.
Xe cứu thương đâm chết chồng, xe cấp cứu làm rơi vợ (4)
Xe cứu thương lấn sang trái đường đâm vào xe máy làm chết chồng, người vợ ngồi sau bị thương nặng.
Bí ẩn đằng sau chiếc BKS “ngũ quý 2” (3)
Đôi nam nữ sành điệu đi chiếc Shi mang BKS có đến năm số 2, đồng hồ công-tơ-mét cũng dừng lại ở con số 08.888 km.
Tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng (2)
Thường vụ “chốt” mức 6 tháng, người lao động có thể tùy chọn đi làm sớm hơn nhưng không trước 4 tháng.
Phạm tội vì nữ tài xế taxi… quá đẹp (2)
Những lời khai có phần “hồn nhiên” của Đặng Đức Toàn khi lý giải động cơ phạm tội khiến nhiều người dự khán không thể nhịn được cười.
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
Hung thủ đã giết chết cả gia đình 3 người, chặt tay cháu bé, gây ra vụ cướp vàng chấn động Bắc Giang.
Cảnh sát đột kích động lắc "khủng" Hà Nội
Sau nhiều giờ đồng hồ truy kích, lực lượng CSHS đã ập vào căn nhà nghỉ và bắtgiữ hơn 20 đối tượng, kèm súng ống trong bữa tiệc “lắc” kinh hoàng.

Điểm thi môn sử thấp không ngờ: Lỗi từ cách dạy
Theo nhiều cán bộ chấm thi, rất nhiều bài thi sử có nội dung lan man, lạc đề, lấy sự kiện này cắm vào mốc thời gian nọ, sai kiến thức cơ bản...
Bé 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi toàn thân

Tôi thật không dám hình dung trong vài ngày nữa, khuôn mặt ngây thơ bé bỏng kia sẽ chống chọi ra sao với lưỡi hái hung ác của tử thần.


Vì sao công an bị hành hung?
Tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn ra khá nghiêm trọng. Nhiều vụ đối tượng vi phạm tấn công công an ngay cả khi lực lượng này đã nổ súng cảnh cáo.
Phố người Hoa ở Việt Nam – chính sách hay tầm nhìn?
Câu nói “nước mất, nhà tan” ai cũng biết nhưng câu nói “ mất giống thì mất nước” chắc ít người để ý.

TQ không hề có thư tịch gì về Trường Sa, Hoàng Sa
Tôi đã nhiều lần lần tìm thư tịch của họ để tìm hiểu xem chứng cứ chủ quyền nếu có của họ về hai quần đảo này nhưng không hề có.
Tổ quốc ơi, và …mạnh vì tiền, bạo vì quyền!
Biển Đông, thi cử và chuyện 2 bộ phim cổ sử đang phát sóng, và sẽ phát sóng, xét cho cùng, vẫn là chuyện vận mệnh quốc gia dưới góc nhìn hải đảo, giáo dục và văn hóa- những lát cắt bi hùng, phẫn nộ xen lẫn nỗi đau mà Phát ngôn&hành động tuần này xin được gửi tới quý bạn đọc

Biển Đông và lòng yêu nước của người Việt
"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..." - Đại biểu QH Dương Trung Quốc.
Ai đang làm nổi sóng ở biển Đông?
Một câu hỏi được đặt ra vì sao Trung Quốc lại hành xử bất chấp luật pháp quốc tế và giải pháp nào cho Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài về bài toán biển Đông để Thái Bình Dương thực sự là thái bình?


SỰ KIỆN



'; ABDZone[1] = ''; ABDZone[2] = ' '; ABDZone[3] = ''; rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone);