Thứ Tư, 12/10/2011, 22:40 [GMT+7]
.
.

Thiếu nữ bị người yêu tạt xăng thiêu cháy như bó đuốc

(Phunutoday) - Sáng ngày 12/10, tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp - Bình Phước đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Chị Hồ Thị Thu (18 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình) đã bị Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) tạt nguyên ly xăng vào người và mặt rồi bật lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, Bình quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Thu, tuy nhiên khi Bình ngỏ lời thì bị chị Thu từ chối. Vì vậy, Bình đã rất tức tối và quyết phải cho chị Thu một bài học. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Bình đã dựng xe máy tại vườn điều gần nhà chị Thu rồi hút xăng từ xe vào một ly nhựa và ngồi chờ.
 
10 phút sau, vừa thấy chị Thu chạy xe máy ngang qua, Bình tạt cả ly xăng vào mặt và người chị Thu rồi bật lửa ga đốt làm chị Thu cháy như bó đuốc- Bee.net.vn cho biết.
 
Người dân chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Văn Ninh (24 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) vội chạy đến dập lửa và đưa chị Thu đi cấp cứu. Còn Bình lên xe máy bỏ trốn.
 
Tuy nhiên, biết không thể thoát, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, hung thủ đến Công an huyện Bù Đốp đầu thú. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra.

Trước đó, ngày 10/7 tại P. Tân Tạo, TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ án mạng tương tự. Có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Đặng Văn Lẹ (19 tuổi, quê Đồng Tháp) mang can xăng đến tận phòng trọ của người yêu là N.T.L (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để giải quyết. Nhân lúc bạn gái quay lưng không để ý, Lẹ đã hất xăng vào người nạn nhân rồi lạnh lùng châm lửa đốt.

Gây án xong tên sát thủ nhanh chóng tẩu thoát, bỏ mặc chị L quằn quại với ngọn lửa trên người. Quá hoảng hốt, chị L vội vàng chạy vào nhà tắm vừa dùng nước dập lửa vừa la to để cầu cứu mọi người.
  • Kim Hảo (tổng hợp)
;
.
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}