Người vợ khổ hạnh bị chồng sát hại dã man

17-10-2011 | 09:01

(Nguoiduatin.vn) - Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ án mạng gia đình xảy ra tại xóm Chùa - xã Xương Giang - TP. Bắc Giang.

Đỗ Văn Ngọ (SN 1966, trú tại xóm Chùa - xã Xương Giang - TP. Bắc Giang) đã dùng kéo hạ sát vợ mình là Hà Thị Phượng (SN 1969). 

Vào ngày 6/10, trong dòng họ gia đình Ngọ có tổ chức ăn giỗ. Khi đang ăn cỗ giữa chừng, Ngọ bỏ về nhà, bật tiếng tivi to hết cỡ rồi xuống nhà dưới hạ sát vợ. 

Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, chị Phượng bị Ngọ dùng kéo đâm 14 nhát, trong đó có 2 nhát thấu tim dẫn đến tử vong. 

Hình minh họa

Trả lời phóng viên, bố mẹ Ngọ cho biết: Ngọ đã bị tâm thần từ nhiều năm nay. Gia đình cùng chị Phượng đã nhiều lần đưa Ngọ đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Những người dân làng xóm cũng xác nhận, Ngọ là người có biểu hiện tâm thần bất thường nhiều năm nay.

Bà mẹ của chị Phượng đau đớn cho biết: “Trước khi ra tay sát hại con gái tôi, nó đã 2 lần đánh trọng thương con bé. Lần đâu tiên nó dùng chày đập con bé nhưng may mà có người can ngăn và đưa con Phượng đi bệnh viện nên nó không sao. Lần thứ 2 nó đánh con Phượng nhà tôi đến chấn thương sọ não phải đi cấp cứu nhiều ngày trên Hà Nội mới khỏi".

Mẹ nạn nhân

Ngọ và chị Phượng đã có với nhau 2 đứa con. Sau nhiều lần hành hung vợ bằng những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, lần này Ngọ đã kết liễu số phận người vợ mình cũng như duyện nợ phu thê bằng những nhát kéo oan nghiệt. 

An An

Tags: chồng, cầm kéo, đâm vợ, dã man, tâm thần



Bình luận bạn đọc

Họ tên
Email
Mã bảo vệLấy lại
Nội dung