Thường nhật
3 công an chết đuối: Thuyền quá hẹp mà sông chảy xiết
Dòng nước cứ nhấn chìm các anh cho đến khi sức kiệt.
Thường nhật
Kỳ án hiếp dâm ở Hà Đông: Chết lặng!
Suốt bữa cơm mẹ tôi chan cơm bằng nước mắt
Âm nhạc
Làn sóng xanh 2011: Những ‘sóng gió’ nơi hậu trường
Trước cuộc bình chọn sáng 22.11, đã râm ran chuyện “hứa thưởng”

 
Đơn Dương và kỷ niệm "Chuyện tình trong ngõ hẹp"
10/12/2011 09:49 (GMT +7)

Tôi gặp Đơn Dương lần đầu vào khoảng đầu năm 1992. Dạo đó, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và tôi hăm hở vào thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà Đơn Dương mời anh đóng vai chính tên là Toàn trong phim "Ngõ đàn bà" (sau bị đổi tên thành Chuyện tình trong ngõ hẹp).


Vì là tác phẩm đầu tay của cả hai nên tôi (biên kịch) và Nguyễn Thanh Vân (đạo diễn) hết sức chăm chút cho câu chuyện chung. Dạo đó, phim video đã bắt đầu ra nhiều, phim truyện điện ảnh vẫn khan hiếm. Nghe chúng tôi kể qua câu chuyện, Đơn Dương muốn đọc kịch bản.

Bộ phim kể về một ngõ nhỏ, nơi có nhiều phụ nữ sinh sống. Sinh, một phụ nữ góa chồng sống cùng mẹ già và con gái tuổi thiếu nữ. Toàn tình cờ rơi vào gia đình này. Và câu chuyện, như được tiếp thêm lực đẩy, tiến về phía trước với một vẻ đẹp của đời thường. Diễn viên Thanh Quý (vai Sinh) có cảm tưởng câu chuyện rất gần gũi với mình.

Đơn Dương trong phim “Chuyện tình trong ngõ hẹp” - Kịch bản Đoàn Minh Tuấn, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.

Diễn viên Mỹ Duyên cũng có cảm giác nhân vật thiếu nữ cô đảm nhận thấp thoáng đâu đó trong cuộc sống. Còn Đơn Dương, sau khi đọc kịch bản, anh đón chúng tôi với nụ cười rất đẹp.

Những ngày làm phim trên Đà Lạt, Đơn Dương đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt. Một người lao động nghệ thuật nghiêm túc, nhiều khát vọng cống hiến.

Sau này vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, tôi vẫn thường gặp anh tại quán Nhà tôi trên phố Lê Quý Đôn, quận 3, do đạo diễn Lê Cung Bắc anh rể của anh mở. Tạp chí Thế giới Điện ảnh của chúng tôi ở ngay bên cạnh quán nên anh em trong tòa soạn thường qua đó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng bạn bè, đồng nghiệp. Lúc rảnh rỗi, Đơn Dương thường ôm cây ghita, hát một ca khúc trữ tình.

Bỗng khoảng năm 2002 hay 2003 gì đó, xảy ra vụ lùm xùm vì chuyện Đơn Dương tham gia đóng phim Rồng xanh của đạo diễn Timothy Linh Bùi. Câu chuyện trong phim, phải nói là rất sinh động. Người xem được thấy bao nhiêu mảnh đời của người Việt Nam trong một trại tị nạn của Mỹ.

Người căm giận vì bị bỏ rơi, người mang phận làm lẽ, một ông tướng Việt Nam cộng hòa bị khinh bỉ, những đứa trẻ hồn nhiên kết bạn với một người da đen, có năng khiếu vẽ tranh tường. Họ cùng nhau vẽ con rồng xanh như gửi gắm niềm tin và hi vọng.

 

Trong phim, Đơn Dương vào vai một người đàn ông, được lính Mỹ cảm tình, cho vào thăm đất Mỹ trước, về kể lại cho các đồng hương của mình nghe về một nước Mỹ “thứ gì cũng có” trong khi những người đàn ông Việt Nam cứ băn khoăn một điều nhỏ nhoi là “liệu nước Mỹ này có ớt chỉ thiên không?”.

Sau đó, Đơn Dương được đạo diễn Mỹ Randall Wallace mời vào vai trung tá Nguyễn Hữu An trong phim Chúng tôi từng là lính (We were soldiers – 2002). Bộ phim tái hiện cuộc chạm trán đầu tiên giữa những người lính chính quy của quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội Mỹ.

Nghe tin Đơn Dương đóng vai sĩ quan Việt Cộng trong phim chiến tranh của Mỹ, nhiều người lên tiếng phản đối, đòi kỷ luật Đơn Dương. Thực ra, ngày đó, cả hai phim này, hầu như chưa có mặt ở Việt Nam nên dù Đơn Dương có thanh minh thế nào chăng nữa, thì “chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết” nữa là Đơn Dương. Rồi trong cơn giận dỗi bốc đồng nhạy cảm của nghệ sỹ, Đơn Dương xin định cư ở Mỹ. Thật tiếc cho anh. Bởi từ trước tới khi đó, Đơn Dương luôn được giới truyền thông chiều chuộng. Anh không có kinh nghiệm ứng xử với scandal.

Gần 10 năm đã trôi qua, sự việc cũng dần vào quên lãng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nghe tin anh sắp trở về nhưng đã phải ra đi, có điều gì đó day dứt cho anh, cho tôi, cho chúng ta.


Theo Tiền Phong

TIN MỚI:
Siu Black: ‘Tôi cảm giác bị phũ phàng" (10/12/2011)
"Tôi buồn là những tờ báo đã từng ca ngợi mình mà chỉ cần một lỗi nhỏ, họ không hỏi han một câu mà đập luôn ngay vài bài. Có thể là mình sẽ không hợp tác, không bao giờ tiếp xúc với họ nữa", giọng ca Tây Nguyên bức xúc.
Đơn Dương và kỷ niệm "Chuyện tình trong ngõ hẹp" (10/12/2011)
Tôi gặp Đơn Dương lần đầu vào khoảng đầu năm 1992. Dạo đó, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và tôi hăm hở vào thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà Đơn Dương mời anh đóng vai chính tên là Toàn trong phim "Ngõ đàn bà" (sau bị đổi tên thành Chuyện tình trong ngõ hẹp).
Vì đâu nhạc sĩ Ngọc Châu "mất tích"? (09/12/2011)
Những người làm âm nhạc chân chính vẫn thường hỏi nhau rằng gần 10 năm qua, Ngọc Châu, gương mặt nhạc sĩ đình đám của đầu những năm 2000 đi đâu, thì những người hiểu anh đều trả lời rất khẽ, như một tiếng thở, rằng, anh ngủ…
TIN ĐÃ ĐƯA:
Vì đâu nhạc sĩ Ngọc Châu "mất tích"? (09/12/2011)
Những người làm âm nhạc chân chính vẫn thường hỏi nhau rằng gần 10 năm qua, Ngọc Châu, gương mặt nhạc sĩ đình đám của đầu những năm 2000 đi đâu, thì những người hiểu anh đều trả lời rất khẽ, như một tiếng thở, rằng, anh ngủ…
Siêu mẫu Hà Anh từng bị gạ tình (09/12/2011)
"Những vấn đề tế nhị như người mẫu bị gạ tình đã xảy đến với tôi vài lần nhưng tôi luôn đứng ngoài nó. Người ngoài có cái nhìn e dè, thiếu tôn trọng nghề người mẫu cũng đúng, họ không thiện cảm cũng có lý do", Hà Anh nói.
Lam Trường: ‘Không muốn nhắc chuyện quá khứ’ (09/12/2011)
Thật tình, tôi rất ngại khi nhắc lại chuyện cũ, nhất là khi Trường đang muốn mọi người quên nó đi - Ca sĩ Lam Trường tâm sự.
Khánh Thi: "Tôi thích lấy chồng và có con lắm’ (09/12/2011)
Nữ hoàng dance sport chia sẻ về ước muốn về gia đình hạnh phúc nhưng chị chưa gặp được người phù hợp.
Xuân Lan: ‘Chê người khác xấu chắc gì mình đã đẹp’ (09/12/2011)
Giám khảo Vietnam’s Next Top Model chia sẻ những điều mà dư luận đang quan tâm trong thời gian gần đây.
Lê Hoàng: "Ngu mới làm giám khảo" (09/12/2011)
Đứa thi không đỗ nói mình ác, đứa đó trách mình dốt, nếu không nó đã đỗ cao hơn. Còn đứa không thi nói mình vừa dốt vừa ác. Thế nhưng vẫn cứ phải làm vì nếu không sống bằng gì bây giờ?
Hà Kiều Anh thấy có lỗi với chồng (09/12/2011)
Hoa hậu VN 1992 thổ lộ chị muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thời gian qua, Hà Kiều Anh dốc sức cho việc đóng phim cũng như sinh quý tử thứ hai, nên cảm thấy có lỗi vì đã "bỏ bê" chồng.
Xuân Bắc: ‘Giám khảo không phải con bò’ (08/12/2011)
"Tôi từng làm giám khảo và xin nói câu này - có vẻ hơi sốc: Giám khảo không phải bò mà úp nón lên là ngu ngơ được" - Xuân Bắc.
Nam Cường: "Im lặng thì hèn, hét lên thì thiệt" (08/12/2011)
"Xã hội nhiều chuyện chướng tai gai mắt, im lặng thì hèn, mà hét lên thì thiệt. Tốt nhất mình cứ nêu chính kiến của mình, ai hiểu thì tự biết mà điều chỉnh, còn không hiểu thì bó tay luôn rồi...", Nam Cường chia sẻ quan điểm sống.
Cân nặng của Hà Hồ chỉ bằng một cô Mèo hen? (08/12/2011)
Nàng là đáp án của những câu hỏi khó được nhiều người đưa ra trong thời điểm hiện nay với nhiều cái nhất mà chẳng phải ai sở hữu được.

Cuộc tình ngang trái mang đến cho ‘búp bê’ nhiều khổ đau, nhưng cô chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Đối với Thanh Thảo, đó là những hồi ức đẹp mà cô mãi sẽ chẳng bao giờ có thể quên trong đời.

Bỏ qua những chiêu trò màu mè trên sân khấu, Cặp đôi hoàn hảo vẫn có những thí sinh dự thi đúng chuyên môn với phần hát khá tốt. Hãy thử điểm qua những cặp đôi “cân bằng” và khá nhất ở … giọng hát.

Tối ngày 3/11 tới đây, khán giá yêu thích dòng nhạc trữ tình, lãng mạn trong nước sẽ được đắm mình trong không gian âm nhạc mang tên “Tặng bạn tri âm – số 1”. Đêm nhạc do hai giọng ca hàng đầu hải ngoại Elvis Phương và Ý Lan biểu diễn tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội.

Lý Nhã Kỳ cho rằng, dư luận đang rất "quá đáng" với cô, thậm chí là "vi phạm quyền riêng tư" của cô khi quá soi xét vấn đề lý lịch và tình cảm riêng của cô với bạn trai.

Trang Tintuconline.com.vn sẽ tặng bạn đọc 50 vé (mỗi vé trị giá từ 600.000đ đến 1.000.000 đồng ) cho những ai nhanh tay trả lời đúng nhất và sớm nhất các câu hỏi dưới đây:

Giật vương miện 'Miss... ao làng', người mẫu nội y Ngọc Trinh đang mơ tới một giấc mơ xa hơn, sánh tầm với các Miss đàn chị, thậm chí vươn ra toàn Châu Á. Trước mắt, Ngọc Trinh hứa 'sẽ làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu, bởi là Hoa hậu, tự hoàn thiện bản thân rất quan trọng'.

Sau khi bị phản đối vì xuất hiện trong một quảng cáo với ngôn ngữ thiếu lễ phép, Mai Phương Thúy đã có đôi lời giãi bày với công chúng. Tuy nhiên, phần đa công chúng đều cho rằng lời giải thích của Hoa hậu có phần lố bịch.



 
5 bê bối gây chấn động của các hoa hậu quốc tế
Hoa hậu lộ clip sex, bị tố là gái mại dâm hay lái xe khi say xỉn... là những vụ việc gây lùm xùm, đáng ngạc nhiên trong suốt thời gian vừa qua.

Siu Black: ‘Tôi cảm giác bị phũ phàng"
"Tôi buồn là những tờ báo đã từng ca ngợi mình mà chỉ cần một lỗi nhỏ, họ không hỏi han một câu mà đập luôn ngay vài bài. Có thể là mình sẽ không hợp tác, không bao giờ tiếp xúc với họ nữa", giọng ca Tây Nguyên bức xúc.
  • Đơn Dương và kỷ niệm "Chuyện tình trong ngõ hẹp"
    Tôi gặp Đơn Dương lần đầu vào khoảng đầu năm 1992. Dạo đó, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và tôi hăm hở vào thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà Đơn Dương mời anh đóng vai chính tên là Toàn trong phim "Ngõ đàn bà" (sau bị đổi tên thành Chuyện tình trong ngõ hẹp).
  • Vì đâu nhạc sĩ Ngọc Châu "mất tích"?
    Những người làm âm nhạc chân chính vẫn thường hỏi nhau rằng gần 10 năm qua, Ngọc Châu, gương mặt nhạc sĩ đình đám của đầu những năm 2000 đi đâu, thì những người hiểu anh đều trả lời rất khẽ, như một tiếng thở, rằng, anh ngủ…

Làn sóng xanh 2011: Những ‘sóng gió’ nơi hậu trường
Rõ ràng đã có một cái-gì-đó không bình thường đến mức ngay cả một số phóng viên, biên tập viên tại Đài TNND TP.HCM, đơn vị tổ chức giải Làn sóng xanh cũng phải bật lên những câu cảm thán đầy thất vọng.
  • Làn Sóng Xanh ‘rớt giá’ vì trao giải bất xứng
    Các giải thưởng trao đã được dự báo trước, chương trình dàn dựng thiếu điểm nhấn, giải Ca sĩ triển vọng lọt vao tay hai gương mặt vừa dính scandal đình đám Minh Hằng và Ngô Kiến Huy khiến khán giả la ó, khiến Làn Sóng Xanh thêm một mùa ‘rớt giá’.
  • Quốc Trung xin lỗi Đức Tuấn
    Sau khi Đức Tuấn khá gay gắt phản đối nhận xét của Quốc Trung về MV Tình ca phố, nhạc sĩ này đã chính thức xin lỗi anh và thừa nhận nhầm lẫn.

Những nam diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh Việt Nam (II)
Những nam diễn viên xuất sắc từng được vinh danh ở các kỳ liên hoan phim quốc gia với những vai diễn để đời, dù hiện tại, trong số họ đã có những người chuyển sang công việc khác, nhưng những vai diễn của họ vẫn được khán giả nhắc nhớ mãi.
  • Những nam diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh Việt Nam
    Những Ba Đô (Cánh đồng hoang), Ba Duy (Mối tình đầu), Chí Phèo (Làng Vũ Đại ngày ấy)… là những vai diễn xuất sắc đã đưa tên tuổi của NSND Lâm Tới, NSND Thế Anh, NSƯT Bùi Cường trở thành những gương mặt điển hình trong lịch sử phát triển điện ảnh VN.
  • Những nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Việt Nam (II)
    Sắc sảo như Lê Vân, kiêu sa, lạnh lùng như Hoàng Cúc, đằm thắm như Chiều Xuân… Mỗi nữ diễn viên tài năng ấy đều có những nét rất riêng. Hãy cùng nhìn lại họ của những tháng năm rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất.

Ngô Thanh Vân ngọt ngào bên Quách Ngọc Ngoan
Đả nữ của làng điện ảnh Việt vô cùng dịu dàng và ngọt ngào bên chàng điển trai Quách Ngọc Ngoan.
  • 10 chân dài kiếm tiền "khủng" nhất thế giới 2011
    Tạp chí Forbes vừa công bố tên 10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong năm 2011, đứng đầu danh sách là cái tên quen thuộc Gisele Bundchen, xếp sau cô là Heidi Klum, Kate Moss, Adriana Lima…
     
  • Ngắm vẻ đẹp của top 4 Hoa hậu Trái đất 2011
    Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 vừa khép lại với chiến thắng của hoa hậu Ecuador. Sau đêm chung kết, tân hoa hậu và 3 á hậu đến từ Brazil, Philippines và Venezuela đã thực hiện bộ ảnh rất đẹp mắt.

 
Jennifer Phạm: Quá khứ đã ở phía sau
Khi nhắc về Quang Dũng cô lại cười, một nụ cười buồn: Quá khứ đã ở lại phía sau rồi và tôi là người sống cho tương lai chứ không ngồi tiếc nuối.
Lê Minh Sơn: Lùm xùm là do 1 bộ phận khán giả!
Trở về từ cuộc thi gây xôn xao dư luận Cặp đôi hoàn hảo, Lê Minh Sơn lại bận bịu với công việc của một người thầy, một ông bố hàng ngày đưa đón con đi học đều như vắt chanh...
Cân nặng của Hà Hồ chỉ bằng một cô Mèo hen?
Nàng là đáp án của những câu hỏi khó được nhiều người đưa ra trong thời điểm hiện nay với nhiều cái nhất mà chẳng phải ai sở hữu được.
Phương Linh: "Đàn ông nên chấp nhận tính xấu của tôi"
"Đôi khi tôi cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ về mái ấm gia đình. Nhất là những khi đi họp lớp thấy bạn bè gia đình đầy đủ, vợ chồng họ nắm tay nhau bồng bế con đi chơi, còn mình đơn chiếc. Nhưng cảm giác đó xẹt qua rất nhanh, vì tôi hiểu mình đã chọn sống khác mọi người", Phương Linh chia sẻ.
Lý Nhã Kỳ: Váy 2 tỷ phù hợp với bà chủ hiệu kim cương!
"Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là Đại sứ Du lịch, lại là bà chủ hiệu kim cương, cho nên đương nhiên không thể ăn mặc xuê xoa", Lý Nhã Kỳ chia sẻ về việc diện chiếc váy 2 tỷ đi làm từ thiện.
Ngọc Anh - Ngọc Ngoan: "Cặp đôi" của định mệnh!
Mặc dù đã nỗ lực và cố gắng xuất thần trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo, nhưng kết quả cuối cùng cặp đôi Ngọc Anh – Ngọc Ngoan vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.
Văn Mai Hương: "Tôi đã đoán trước mình trắng tay"
Được kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho giải Ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh mùa giải thứ 15, song Á quân Vietnam Idol lại đoán trước mình sẽ trắng tay. Nữ ca sĩ trẻ cho hay, nếu đoạt giải thưởng không uy tín, điều đó cũng khiến cô day dứt.
Phương Mai: Không tiếc tro tàn của tình yêu
Sau một cuộc tình đổ vỡ, người con gái nhận về mình những gì? Điều gì xảy ra khi cái tên Phương Mai không còn gắn với Quang Hải như một cặp đôi vàng của showbiz Việt Nam nữa?
Xuân Bắc: ‘Giám khảo không phải con bò’
"Tôi từng làm giám khảo và xin nói câu này - có vẻ hơi sốc: Giám khảo không phải bò mà úp nón lên là ngu ngơ được" - Xuân Bắc.
Nam Cường: "Im lặng thì hèn, hét lên thì thiệt"
"Xã hội nhiều chuyện chướng tai gai mắt, im lặng thì hèn, mà hét lên thì thiệt. Tốt nhất mình cứ nêu chính kiến của mình, ai hiểu thì tự biết mà điều chỉnh, còn không hiểu thì bó tay luôn rồi...", Nam Cường chia sẻ quan điểm sống.
Lê Hoàng: "Ngu mới làm giám khảo" (58)
Đứa thi không đỗ nói mình ác, đứa đó trách mình dốt, nếu không nó đã đỗ cao hơn. Còn đứa không thi nói mình vừa dốt vừa ác. Thế nhưng vẫn cứ phải làm vì nếu không sống bằng gì bây giờ?
Cân nặng của Hà Hồ chỉ bằng một cô Mèo hen? (29)
Nàng là đáp án của những câu hỏi khó được nhiều người đưa ra trong thời điểm hiện nay với nhiều cái nhất mà chẳng phải ai sở hữu được.
Lý Nhã Kỳ: Váy 2 tỷ phù hợp với bà chủ hiệu kim cương! (20)
"Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là Đại sứ Du lịch, lại là bà chủ hiệu kim cương, cho nên đương nhiên không thể ăn mặc xuê xoa", Lý Nhã Kỳ chia sẻ về việc diện chiếc váy 2 tỷ đi làm từ thiện.
Jennifer Phạm: Quá khứ đã ở phía sau (13)
Khi nhắc về Quang Dũng cô lại cười, một nụ cười buồn: Quá khứ đã ở lại phía sau rồi và tôi là người sống cho tương lai chứ không ngồi tiếc nuối.
Xuân Bắc: ‘Giám khảo không phải con bò’ (12)
"Tôi từng làm giám khảo và xin nói câu này - có vẻ hơi sốc: Giám khảo không phải bò mà úp nón lên là ngu ngơ được" - Xuân Bắc.
5 bê bối gây chấn động của các hoa hậu quốc tế
Hoa hậu lộ clip sex, bị tố là gái mại dâm hay lái xe khi say xỉn... là những vụ việc gây lùm xùm, đáng ngạc nhiên trong suốt thời gian vừa qua.
Siu Black: ‘Tôi cảm giác bị phũ phàng"
"Tôi buồn là những tờ báo đã từng ca ngợi mình mà chỉ cần một lỗi nhỏ, họ không hỏi han một câu mà đập luôn ngay vài bài. Có thể là mình sẽ không hợp tác, không bao giờ tiếp xúc với họ nữa", giọng ca Tây Nguyên bức xúc.

Cân nặng của Hà Hồ chỉ bằng một cô Mèo hen?
Nàng là đáp án của những câu hỏi khó được nhiều người đưa ra trong thời điểm hiện nay với nhiều cái nhất mà chẳng phải ai sở hữu được.
5 ‘quả bom’ sexy của Việt Nam
Điều dễ nhận thấy trong vòng 5 năm trở lại đây, quan niệm và xu hướng về sexy ở nước ta đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều.

Mỹ Tâm: ‘Gái già giàu sụ’ thì đã sao?
Một Mỹ Tâm đa dạng, nhiều góc cạnh sẽ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết qua những chia sẻ chân tình chứ không phải bằng âm nhạc.
Giá trị nào cho “Cặp đôi hoàn hảo”…?
Trước đêm chung kết, Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ, anh bước vào chung kết với tâm trạng thoải mái, rằng “các em ấy còn lâu mới có thể là đối thủ của tôi”. Anh cũng khẳng định, anh đã từng đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng hơn nhiều, đây chỉ là một cuộc chơi…!

Làn Sóng Xanh ‘rớt giá’ vì trao giải bất xứng
Các giải thưởng trao đã được dự báo trước, chương trình dàn dựng thiếu điểm nhấn, giải Ca sĩ triển vọng lọt vao tay hai gương mặt vừa dính scandal đình đám Minh Hằng và Ngô Kiến Huy khiến khán giả la ó, khiến Làn Sóng Xanh thêm một mùa ‘rớt giá’.
CĐHH: Những giải thưởng phụ không được trao!
Dù đã có một kết thúc đẹp, thỏa mãn phần đông sự trông chờ của khán giả nhưng câu chuyện về điểm 10 ấn ý của đạo diễn Lê Hoàng, cách BTC cố ý hóa giải mối ‘oan gia’ giữa Sơn – Xoay, Đàm – Hoàng và nỗi tiếc nuối về giải thưởng phụ không được trao... là lí do để ‘Cặp đôi hoàn hảo’ tiếp tục ‘nóng’.

CĐHH: Phút chốc thành sao, tự nhiên bị ghét
Cặp đôi hoàn hảo đã kết thúc để lại nhiều cung bậc cảm xúc nơi khán giả, yêu có, ghét có và tự nhiên có cả những người đang rất được yêu bỗng dưng lại bị “ném đá”.
"Cặp đôi hoàn hảo", nào ai lừa được ai
Đúng như hầu hết dự đoán trước đêm chung kết, cặp đôi hoàn hảo của cuộc thi cùng tên đã thuộc về diễn viên - MC Trấn Thành với ca sĩ Đoan Trang.


SỰ KIỆN


'; ABDZone[1] = ''; ABDZone[2] = ' '; ABDZone[3] = ''; rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone);