Thứ bảy, 17/12/2011, 10:25(GMT+7)

Thu Hương: "Niềm vui của tôi là được nói lên suy nghĩ của mình"

Chiến thắng trên nước Mỹ với câu trả lời thuyết phục, thông minh, Thu Hương còn hạnh phúc khi được nhiều thí sinh khâm phục.

> Thu Hương đoạt ngôi Á hậu hai Mrs. World 2011

- Khi nghe tên mình được xướng lên với ngôi vị Á hậu cuộc thi Mrs World 2011, cảm xúc của chị lúc đó thế nào?

- Thực sự là tôi rất hạnh phúc và tự hào. Đối với tôi ngay thời điểm lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, được vào Top 3 có cơ hội thể hiện và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình về cuộc thi, về các thí sinh mà chúng tôi đã có cơ hội khoảng 10 ngày sống bên nhau là một hạnh phúc không gì có thể tả nỗi. Và tôi nhớ hoài khoảnh khắc trên sân khấu lúc đó chỉ còn tôi và một người đẹp đại diện của nước Mỹ hồi hộp, căng thẳng chờ nghe kết quả công bố ai là người chiến thắng. Khoảnh khắc đó thật khó quên và là niềm hạnh phúc vô bờ đối với tôi.

- Vậy kết quả Á hậu 2 chứ không phải là ngôi vị cao nhất có làm chị hài lòng?

- Như tôi đã chia sẻ, vào được Top 3 có cơ hội chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình trước hàng nghìn khán giả và hội đồng giám khảo gồm những người rất uy tín trên toàn thế giới là một hạnh phúc không dễ gì có được. Khi tham gia cuộc thi, tôi đã chia sẻ rằng, tôi như thấy mình được trẻ lại và cùng với các thí sinh khác, tôi được những ngày tự do không phải lo toan gánh nặng gia đình hay công việc, hòa đồng và hết mình với cuộc thi. Trong đêm chung kết tôi cũng có nói, khi đứng một mình thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ bình thường nhưng khi có mặt tại đây, có dịp đứng cùng với các người đẹp và thành đạt đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi thấy chúng tôi là những người phụ nữ thật tuyệt vời. Cho nên, dù có đoạt được ngôi vị hoa hậu hay không thì tôi vẫn mong muốn chúng tôi sẽ tiếp tục giữ được mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

Dĩ nhiên là tôi cũng mong muốn mình đoạt giải cao nhưng nếu không có cơ may nhận được giải thưởng cao nhất thì danh hiệu Á hậu 1 hay Á hậu 2 đối với tôi cũng là như nhau. Điều quan trọng là tôi đã cố gắng mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với thế giới, gần gũi hơn với thế giới và làm tròn nhiệm vụ của một người đẹp Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế.

- Chị có nghĩ rằng Chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi, tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng đã có sự ưu ái nào đó dành cho mình?

- Tôi không biết chị ấy có sự ưu ái nào đối với tôi hay không vì điều này phải hỏi chị ấy mới được nhưng tôi biết rõ là chị ấy chịu rất nhiều áp lực. Ở cuộc thi này, các giám khảo đều làm việc độc lập và mỗi người có cách chọn, cách chấm của riêng họ mà không phải chịu áp lực của ai. Tất nhiên, khi chị Kim Hồng là vị chủ tịch Hội đồng giám khảo người Việt Nam thì thí sinh của Việt Nam cũng được chú ý đến nhưng nếu bản thân tôi không cố gắng, không có nhiều yếu tố nổi bật và thuyết phục thì làm sao có thể thuyết phục được các vị giám khảo khác bỏ phiếu bầu cho tôi, dành cho tôi những điểm số cao.

Sau cuộc thi, chị Kim Hồng đã đến cùng với đoàn đại biểu Việt Nam chúc mừng tôi. Nhà sử học Dương Trung Quốc và Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp đã dành cho tôi những lời khen trong phần thi ứng xử khiến tôi cảm giác rất vui. Thật sự thì tôi có một chút áp lực khi muốn thể hiện cho các vị giám khảo ngày xưa từng bỏ phiếu cho tôi tại cuộc thi Hoa khôi thể thao thấy rằng họ đã đúng khi chọn tôi và tôi muốn chứng minh sự trưởng thành, cố gắng của mình khi được các cô chú, anh chị đi trước đặt niềm tin trọn vẹn.

- Được biết chị đã rất tranh thủ "tiếp thị" hình ảnh Việt Nam, môi trường kinh doanh du lịch Việt Nam với các quý bà thế giới. Chị nói sao nếu có ý kiến cho rằng đó mới là mục đích trên hết của chị, một người làm kinh doanh có tầm nhìn và chiến lược?

- Tôi cũng sẽ vui vẻ mà trả lời rằng tôi đi thi Mrs World lần này không phải với tâm thế của một cô gái 18 tuổi đi thi Hoa hậu. Chuyến đi của tôi, trước tiên là vì sứ mệnh của một người phụ nữ được các anh chị đi trước tin cẩn giao nhiệm vụ trở thành một quý bà đẹp và thành đạt của Việt Nam đến với cuộc thi uy tín của thế giới, và tôi đã làm tròn được sứ mệnh của mình là mang hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam năng động đến với bạn bè năm châu. Còn chuyện tranh thủ kết giao với Hoa hậu quý bà các nước cho những mục đích khác chỉ là một phần rất nhỏ trong công việc phát triển network mà một người làm kinh doanh như tôi phải nghĩ, điều đó không phải là tất cả nhưng cần thiết để tôi có thể sống tốt cho mình, cho gia đình và làm tốt, đóng góp được cho xã hội.

- Chị đã nghĩ mình sẽ làm gì với ngôi vị Á hậu lần này chưa?

- Tôi đã có nói với các thí sinh cùng thi với tôi rằng, các bạn hãy đến Việt Nam với chúng tôi và hãy ở nhà của chúng tôi vì bản thân tôi cũng muốn mình có thật nhiều nhà trên toàn thế giới và các con của chúng tôi cũng như của các bạn sẽ có nhiều người mẹ thật tuyệt vời trên thế giới. Tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng đón tiếp các người đẹp cùng thi với tôi đến Việt Nam để tìm hiểu về du lịch cũng như văn hóa, con người Việt Nam. Một số người đẹp dự thi cùng tôi đã hoan nghênh và ủng hộ, họ nói sẽ mở rộng mô hình câu lạc bộ Lady Luxury như tôi đã làm ở Việt Nam trên đất nước họ, và sẽ tham gia để mở rộng quỹ từ thiện Open Ams để có cơ hội giúp được nhiều trẻ em hơn, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới.

- Về Hoa hậu đăng quang Mrs World 2011 năm nay, chị có nhận xét cũng như lời bình luận nào về cô ấy?

- Tôi nghĩ cô ấy đẹp và xứng đáng với ngôi vị tân Hoa hậu bởi sự khả ái, thông minh và nhân hậu. Theo như những gì tôi biết thì tân hoa hậu Mrs Woprld 2011 năm nay 42 tuổi, có chồng và 3 con, trong đó con lớn nhất đã 26 tuổi. Cô ấy từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nha khoa và hiện là đại diện của một Quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ người mù có cơ hội sáng mắt trở lại, đồng thời là MC của kênh truyền hình của Mỹ tại New York.
 
Theo BĐVN

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment