Báo điện tử của báo Nông thôn Ngày nay

Chủ nhật, 25/12/2011 14:08
25/12/2011 | 06:37

Phát ngôn nào sốc nhất năm 2011?

Dân Việt - Là cú “nổ tung trời” của Vượng “râu”; những lời thừa tự tin lẫn trần trụi của Lê Minh Sơn; hồn nhiên thái quá như Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ; hay có chút gì đó khiêu khích như Đàm Vĩnh Hưng?

Những sao Việt sở hữu phát ngôn gây sốc trong năm qua 

Vượng “râu”: Không đứng thứ nhất, hẳn nhiên là thứ hai

Phát ngôn vừa sốc vừa tức cười đầu tiên có lẽ phải kể đến cú “nổ” của diễn viên hài Vượng “râu” khi anh mạnh miệng tuyên bố trên Giáo dục Việt Nam: “Ở đất Bắc này, tên Vượng "râu" không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ hai!”. Nghĩa là hầu hết các danh hài được khán giả yêu mến lâu nay như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh... đều "ngồi chiếu dưới" (?!).

Tự hào rằng mình là người đến với hài trước khi có công nghệ lăng xê nghệ sĩ hài và “không phải nghệ sĩ dặt dẹo chuyển sang làm hài”, thậm chí Vượng “râu” còn hé lộ mộng ước: “Một ngày đẹp trời không xa, làm liveshow ở Hà Nội, tôi sẽ vươn lên tầm Đàm Vĩnh Hưng, một Đàm Vĩnh Hưng trong sân khấu hài. Không tin, bạn có thể hỏi một số bầu sô, mời tôi bây giờ khó lắm! Khó ở đây không phải vì tiền, mà là chuyện tôi muốn xuất hiện ở chương trình nào”.

Ngay sau khi những phát biểu của danh hài đất Bắc được lan truyền trên khắp các trang báo mạng, đang từ chỗ vỗ ngực “tôi tự kiêu, nhưng tôi kiêu có cơ sở, kiêu có học”, khổ chủ mới giật mình vì một phút "lỡ lời". Nhất là khi Vượng “râu” được chứng kiến thái độ không thèm chấp và đánh giá thấp của chính các đồng nghiệp.

Lập tức lên tiếng chống chế: "Tôi không phải người ngu xuẩn để phát ngôn như thế", tuy nhiên, những phủ nhận của anh nhanh chóng bị lật lại bởi những đoạn băng ghi âm giọng nói của Vượng "râu" trong cuộc phỏng vấn được công bố ngay sau đó.

Lê Minh Sơn: Tôi là thằng rất bậy

Không hẹn mà gặp, hơn nửa năm sau, công chúng lại được chứng kiến một phát ngôn “tự định vị” na ná của Vượng “râu” đến từ nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Vị nhạc sĩ của “Ôi quê tôi” đã “khéo” biết cách khiến cho người ta phát hoảng với những phát ngôn mang màu sắc thừa tự tin pha lẫn chút trần trụi khi anh trả lời phỏng vấn Bee.net.vn:

“So với các nhạc sĩ trẻ, là tôi ngồi chiếu trên chứ. Cái vóc của tôi là viết về quê hương đất nước chứ không phải quanh đi quẩn lại cái mấy cái thứ vớ vẩn, anh yêu em, em yêu anh. Ngoài ra, ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 cả”.

Hết bàn chuyện “số má”, nhạc sĩ Lê Minh Sơn tiếp tục tuyên bố những điều khiến người ta khó có thể bình luận gì thêm ngoài việc lắc đầu thở dài:

“Âm nhạc và bản chất của Lê Minh Sơn giống như mắm tôm ý. Ai ăn được thì mê tít. Ai không ăn được thì bịt mũi chạy đi nhưng không thể kêu tởm được. Thằng Sơn không bao giờ là điếm hay rẻ tiền cả.” và “Tôi là thằng rất bậy. Bài nào của tôi, yếu tố tình dục cũng được đặt lên hàng đầu. Nó rất là mãnh liệt. Nhưng không thể cấm đoán được vì tôi viết một cách có văn hóa”.

Ngọc Trinh: Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ

Những câu chuyện "mổ xẻ" liên quan đến Ngọc Trinh trong năm qua thì nhiều, từ chuyện danh hiệu chỉ xứng tầm “hoa hậu ao làng” mà cô giành được cho đến “nghi án” ảnh khỏa thân đầy tai tiếng. Tuy nhiên, phát ngôn trực tiếp từ Ngọc Trinh đáng chú ý nhất là trong một bài phỏng vấn cô hồn nhiên kể chuyện đời, chuyện tình với những phát biểu thật thà quá đỗi.

“Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ, nhưng tôi là người yêu ai thì yêu sâu đậm đàng hoàng, ai lo cho tôi thứ gì tôi đều biết ơn vì điều đó, chứ tôi không vì có một người đàn ông khác giầu có hơn, lo lắng cho mình tốt hơn thì mình lại bỏ họ” - Ngọc Trinh bộc bạch trên Mốt và Cuộc sống.

"Nữ hoàng nội y" không ngần ngại thừa nhận: “Tôi may mắn vì cứ yêu một ai thì họ lại giúp đỡ tôi một phần nào đó. Nói chung, những người bạn trai đến với tôi đều đồng cảm với sự thiếu thốn và nghèo khó của gia đình, họ đều giúp đỡ tôi”.

Cứ phát ngôn vô tư như vậy, để rồi sau đó Ngọc Trinh đã phải bật khóc khi nhận về những lời chỉ trích cô “lấy thân kiếm tiền”.

Chưa hết, có một điều mà không ai không nhìn ra, đó là Ngọc Trinh rất tự hào khi nói về thân hình nóng bỏng của mình. Khi được hỏi rằng 17 tuổi đã được đẹp thế này chưa, cô khoe ngay: “Đẹp rồi, lúc đó có vòng một rồi nhưng vòng ba chưa bự như bây giờ, vòng ba càng ngày càng vuông lên, tôi mê nhất vòng ba của mình, chứ vòng một bây giờ thì ai cũng sửa cho to hết, mình có lớn cũng không thấy thích”.

Lý Nhã Kỳ: Vòng một lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi…

Nếu như Ngọc Trinh “mê nhất vòng ba của mình” thì có lẽ Lý Nhã Kỳ cũng không kém phần tự hào về “vòng một lớn tự nhiên không chỉnh sửa” của cô. Thậm chí cô còn sẵn sàng lấy niềm tự hào này ra để “đỡ đạn” khi bị công chúng phản đối về trang phục quá hở hang đã mặc khi tham gia diễn xuất trong vở kịch "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên" được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

“Với những người có số đo vòng một lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực” - kiều nữ lên tiếng trần tình trên Ngôi Sao.

Sau khi vượt “bão” dư luận để đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ vẫn tiếp tục có những phát ngôn khiến người ta phải “săm soi”. Đơn cử như khi nhận không ít lời ra tiếng vào vì mặc một chiếc váy 2 tỷ đồng đi làm từ thiện, cô đã lý giải: “Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là Đại sứ Du lịch, lại là bà chủ hiệu kim cương, cho nên đương nhiên không thể ăn mặc xuê xoa”.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đóng phim sex thì mới là gây sốc

Ca sĩ của “Xin lỗi tình yêu” từng thổ lộ chuyện đã lên kế hoạch sản xuất một bộ phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình, với kịch bản hoàn hảo nhất được lựa chọn trong số ba kịch bản được viết bởi ba tác giả khác nhau.

Tiết lộ rằng mình “biết để dành những điều chưa bao giờ nói để làm phim”, Mr Đàm tự tin khẳng định “phim của tôi chắc chắn khi xem xong sẽ muốn xem lại”.

Ai là người có phát ngôn sốc nhất?
 

Tuy nhiên, khi trả lời thắc mắc của Bưu điện Việt Nam rằng nghĩ sao trước những lời thì thầm rằng Mr Đàm “muốn gây sốc nữa đây” đối với việc tự làm phim về mình, ca sĩ được mệnh danh “quý ông nhạc Việt” chỉ đưa ra một câu hỏi ngược:

“Công việc đó mà là gây sốc à? Chừng nào tôi đóng phim sex thì mới gọi là gây sốc, đúng không?”.

Là ngôi sao ca nhạc hàng đầu của làng nhạc Việt với độ “phủ sóng” rộng khắp, do đó nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng đều bị chú ý. Đã thế anh lại thường xuyên có những phát ngôn sốc khiến người ta cứ phải liên tục bàn ra tán vào. Về điều này, Mr Đàm chỉ nói đơn giản rằng:

“Ai cũng có cái tôi để mà thể hiện, tùy vào mọi người chọn lựa cách mà mình mong muốn nhất thôi. Tôi có đầy đủ lý do chính đáng để có thể bào chữa cho những điều mà bạn cho là tuyên ngôn gây sốc.”

  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất