Phát hoảng với kiểu "giải trí" của 2 quan chức Sóc Trăng

Chủ nhật 25/12/2011 13:01
(GDVN) - Với số tiền 5 tỷ đồng cho mỗi ván cờ của hai "quan" tỉnh Sóc Trăng có thể xây dựng được một ngôi trường kiên cố dành cho hàng trăm học sinh học tập.
Một ván cờ bằng lương của một công chức ở tỉnh làm trong vòng 50 năm 

Dư luận tỉnh Sóc Trăng trong những ngày gần đây đang xôn xao về vụ việc hai “quan” của tỉnh đánh cờ ăn tiền với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo trình bày của Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian qua ông và ông Trần Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe hạng 3 tỉnh Sóc Trăng) đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền với nhau, mỗi ván từ 1-5 tỉ đồng.

Theo nhấm tính, với số tiền cá cược 5 tỷ đồng cho một ván cờ của hai quan chức Sóc Trăng có thể xây dựng được một ngôi trường kiên cố cho hàng trăm học sinh học tập (Ảnh minh họa . Ảnh: Internet).


Sau nhiều lần đỏ đen, ông Lèo thiếu ông Tân tổng cộng 22 tỉ đồng. Dù đã cố gắng hết sức, ông Lèo chỉ trả ông Tân được 5 tỉ đồng. Do đòi nợ không được, ông Tân đã thuê một tay “giang hồ” ở P.5, TP Sóc Trăng đến nhà ông Lèo xiết nợ và dọa giết chết cả nhà ông Lèo. Hoảng sợ vì bị đe dọa, ông Lèo đã đến cơ quan công an trình báo và vụ việc vỡ lở.

Sáng ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Tân, để điều tra về hành vi đánh bạc và ông Lèo cũng bị tạm giữ hình sự cùng hành vi trên.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, cơ quan điều tra phát hiện những người có liên quan đều là các “quan” đứng đầu của một ngành ở địa phương đã khiến dư luận không khỏi bất bình. Nhiều câu hỏi nghi vấn đã được đặt ra trước sự việc.

Với đồng lương hiện tại của một “quan” hàng cấp tỉnh hiện này không quá nổi 10 triệu đồng/ tháng thì theo tính toán, để đánh một ván cờ với trị giá 5 tỷ đồng, hai ông phải tích góp lương ít nhất trong vòng 50 năm.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là với đồng lương như vậy thì các ông lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để nướng vào trò “đỏ đen” này?.

Ngôi nhà biệt thự của ông Lèo được cho là xây trên phần đất chiếm đoạt của dân (Ảnh: Người lao động).


Cũng cần phải nói thêm hai viên “quan” này đều là những người đứng đầu một ngành, một đơn vị ở cấp tỉnh, công việc hàng ngày phải giải quyết không phải là ít. Theo quy định công chức nhà nước phải làm việc 8 giờ một ngày. Nhưng với “niềm đam mê đỏ đen” như thế, liệu hai “quan” này có còn dành đủ thời gian để quan tâm đến chức trách giúp nước, giúp dân của mình không?.

Quay trở lại câu chuyện, với số tiền “khủng” mà hai ông “quan” dùng để cá cược trong mỗi ván cờ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong khi, ở nhiều vùng khó khăn của nước ta, trẻ em còn chưa có trường học hoặc có nhưng trong tình trạng xuống cấp, cơ sở vật chất không đảm bảo cho việc dạy và học. Nhiều người nhẩm tính, với số tiền 5 tỷ đồng để cá cược cho mỗi ván cờ của hai “quan” này có thể xây dựng được một ngôi trường kiên cố, khang trang dành cho hàng trăm học sinh học tập.

Tiền của nhà nước trôi đi đâu?


Trao đổi với PV báo điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (nguyên giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) cho rằng, với tư cách là một công dân Việt Nam, bà rất phẫn nộ trước hành vi đánh cờ với số tiền cá cược lên tới hàng chục tỷ đồng của những vị “quan” này.

Ông Tân hiện đang sở hữu nhiều nhà hàng lớn ở Sóc Trăng (Ảnh: Người lao động).

“Với tư cách là người dân tôi nghe được thông tin đăng lại trên báo chí này, tôi cực kỳ phẫn nộ. Thế này thì tiền của nhà nước trôi đi đâu, thế này thì những con sâu như đang đục khoét nhà nước như thế, họ sống bằng mồ hôi, nước mắt của dân đóng thuế, liệu có bị pháp luật trừng phạt hoặc là người ta phải có một cái ứng xử về mặt pháp luật một cách đích đáng không?. Tôi sẽ hỏi tiền đóng thuế của tôi dùng vào việc gì?. Nếu nó dùng vào việc cho họ đi đánh bạc đấy thì liệu tôi đóng thuế tôi có yên tâm không và người sử dụng đồng tiền thuế của tôi có phải là người tử tế không?”, PGS.TS Thái cho hay.

PGS.TS Nguyễn Minh Thái đặt thêm câu hỏi: “Lấy đâu ra tiền mà cả hai quan chức giao thông vận tải ở cái tỉnh đó của đồng bằng sông Cửu Long mà có thể có gần ấy tiền để chơi một ván cờ?. Đấy mới chỉ là trong một việc chơi cờ, chứ còn nếu mà hơn cả chơi cờ như xây nhà xây cửa, cưới vợ, cưới chồng cho con, gửi vào nhà băng thì câu chuyện này còn đi đến đâu???”.

"Trong lúc tình hình chung của đất nước đang còn nhiều khó khăn, đời sống của người lao động còn vất vả thì việc dùng tiền tỷ để đánh mỗi ván cờ của hai quan chức này phải được pháp luật xử lý nghiêm khắc"._PGS-TS Nguyễn Minh Thái nhấn mạnh.

Thành Chung