Thứ tư, 28/12/2011, 11:42 GMT+7

Tang lễ cố chủ tịch Kim Nhật Thành 17 năm trước

Những hình ảnh tang lễ của Chủ tịch Kim Jong-il nhiều ngày qua gợi nhớ về hình ảnh Triều Tiên năm 1994, trong niềm tiếc thương dành cho cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
> Hôm nay Triều Tiên tổ chức tang lễ Chủ tịch Kim

xđ

Cố chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời vì trụy tim ở Bình Nhưỡng ngày 8/7/1994, thọ 82 tuổi. Trong hình là một phát thanh viên truyền hình nước mắt chan hòa, đang thông báo cho người dân Triều Tiên về sự ra đi của "lãnh tụ vĩ đại". Ảnh: ifeng

Người dân Triều Tiên tập trung theo dõi thông tin về sự ra đi bất ngờ của vị chủ tịch qua truyền hình. Ảnh: ifeng

Tang lễ của ông được tổ chức sau 10 ngày quốc tang. Quan tài chứa di hài của ông Kim Nhật Thành được đặt trên chiếc xe Mercedes đen, xung quanh trang trí nhiều hoa trắng, rời Cung Tưởng niệm Kumsusan và diễu hành vòng quanh Bình Nhưỡng. Thi thể ông sau đó cũng được đưa về an nghỉ tại cung này và bảo quản trong một quan tài kính. Đầu ông đặt trên gối và cơ thể được phủ bằng một lá cờ đỏ. Ảnh: arirangtv

Lễ tang ông ở Bình Nhưỡng có hàng trăm ngàn người tham dự, nhiều người trong số đó khóc và kêu gào tên ông trong suốt lễ tang. Thi thể của Kim Nhật Thành được đặt trong một lăng mộ ngoài trời tại Cung tưởng niệm Kumsusan. Thi thể được bảo quản của ông đặt trong một quan tài kính. Đầu ông đặt trên một cái gối và cơ thể được phủ bằng một lá cờ đỏ như một cái chăn, có thể là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Bộ phim về lễ tang ở Bình Nhưỡng được phát đi trên một số kênh, và hiện nay có thể tìm thấy ở các trang mạng khác nhau

Chiếc xe chở linh cữu ông Kim Nhật Thành dẫn đầu một đoàn xe, trong đó có một chiếc xe tải chở đội quân nhạc, một chiếc xe mang bức chân dung khổng lồ của ông và một đội xe Mercedes màu đen. Ông Kim Jong-il khi đó không tham gia vào đoàn xe tang. Ảnh: ifeng

Đoàn xe tang được tháp tùng bởi một đoàn xe cảnh sát, đi qua khắp các con phố Bình Nhưỡng trong hơn 3 giờ đồng hồ và qua nhiều địa điểm nổi tiếng tại thủ đô của Triều Tiên. Ảnh: arirangtv

Đoàn xe đi qua một đội danh dự giương cờ rủ trong tiếng súng đại bác nổ rền vang. Ảnh: arirangtv

Trong ngày diễn ra tang lễ của "lãnh tụ vĩ đại", hàng trăm nghìn người dân Triều Tiên đã có mặt suốt quãng đường mà đoàn xe tang đi qua. Họ khóc không ngớt và kêu gào tên ông trong suốt lễ tang.

Trong ngày diễn ra tang lễ của "lãnh tụ vĩ đại", khoảng hai triệu người được cho là xếp dài suốt quãng đường mà đoàn xe tang đi qua. Họ khóc không ngớt và kêu gào tên ông trong suốt lễ tang. Ảnh: arirangtv

Hải quân Triều Tiên cúi đầu khóc vị chủ tịch trên một con tàu. Ảnh:ifeng

Một người dân quá đau buồn trước sự ra đi của ông Kim Nhật Thành và đập đầu vào cây khóc không ngừng. Ảnh: ifeng

Người phi công này cũng không giấu nổi xúc động. Ảnh: ifeng

Các em học sinh tập trung bày tỏ niềm tiếc thương với người sáng lập CHDCND Triều Tiên. Ảnh: ifeng

Anh Ngọc

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao