Thứ sáu, 20/1/2012, 09:46 GMT+7

Niềm hạnh phúc của phạm nhân được tha tù dịp Tết

Nụ cười, nước mắt, những cái nắm tay dặn dò... là tâm trạng của phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn tại Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) 2 ngày trước Tết.

Sáng 19/1, đội văn nghệ của Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ nhân dịp giảm án, tha tù cho 246 phạm nhân ở đây.
Hàng trăm phạm nhân chờ đón giây phút được giảm án, tha tù.
Phạm nhân nữ hồi hộp chờ đợi giây phút đọc quyết định giảm án, tha tù.
Đại diện VKSND Hà Nội trao quyết định tha tù cho các phạm nhân.
Phía dưới, có những gương mặt buồn bã, lo âu.
Những người chưa được giảm án chờ đợi và hy vọng cho những lần giảm án tiếp theo.
Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của những phạm nhân được tha tù.
Phía bên ngoài cổng, nhiều đang ngóng chờ người thân được tha tù.
Đại tá Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết tất cả trường hợp giảm án, tha tù đã được Hội đồng xét giảm án xem xét một cách kỹ lưỡng, dân chủ và khách quan.
Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị Trại tạm giam số 1, dặn dò các phạm nhân nữ trước khi họ rời trại. Ông hy vọng họ sớm trở thành những người lương thiện, có ích cho xã hội.

H.Anh- N.Anh

Lien he quang cao