Bi hài chuyện 'của quý'
Cập nhật lúc :4:40 PM, 25/01/2012
(ĐVO) Bị tạt nước sôi vì khoe "chú lính chì", bóp “của quý”... ngồi tù, hay quạt máy quấn nát "cậu nhỏ"... là những sự cố hy hữu, khiến nhiều quý ông cười ra nước mắt.

Bị tạt nước sôi vì khoe "chú lính chì"
 
Mâu thuẫn về việc phơi quần áo ở lối đi chung, ông Hiên thường dùng những lời lẽ bậy bạ chửi chị Khánh, thậm chí còn tụt quần khoe dùng “của quý” để uy hiếp. Và hậu quả của hành động “con giun xéo lắm cũng quằn” của chị Khánh đã khiến ông Hiên bị bỏng ở chỗ nhạy cảm, tổn hại 24% sức lao động, phải nằm bệnh viện điều trị một thời gian dài.
 
Theo cơ quan công tố, do mâu thuẫn về việc phơi quần áo ở lối đi chung nên hàng ngày, mỗi khi chị Khánh dọn quán bán nước ở đầu ngõ, ông Hiên lại lẵng nhẵng theo sau, buông ra những lời chửi hết sức thô tục. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này vài lần còn tụt quần khoe “của quý” về phía chị hàng xóm.

Ảnh minh họa.
 
Sau nhiều lần bị ông hàng xóm gây áp lực, chiều 2/10/2011, không kìm nén được khi thấy ông Hiên lại giở “trò mèo”, đang cầm phích nước trong tay chị Khánh đã hắt về phía ông hàng xóm. Bị bỏng nặng, ông Hiên không yêu cầu bồi thường chi phí điều trị mà đề nghị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình chị Khánh quá khó khăn, chồng chết, một mình phải nuôi con và mẹ già trên 80 tuổi, kiếm sống bằng bán hàng nước nên tòa án đã xử bị cáo Nguyễn Thị Khánh 12 tháng tù cho hưởng án treo để tự cải tạo vào có điều kiện chăm sóc mẹ già, con nhỏ. 

Bị bóp “của quý”... ngồi tù

Từng là đôi bạn thân nhau như anh em cật ruột từ tấm bé, rồi hai nhà cạnh nhau và tối lửa tắt đèn có nhau ở ấp Mỹ Thuận (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Trần Bá Tài (SN 1991) ) và Nguyễn Đức Hổ (SN 1991) rất thân thiết. Thế nên, hành động Tài giết chết Hổ đến nay vẫn khiến dư luận bàng hoàng.

Vào ngày 8/7/2010, Tài cùng Hổ đi đến nhà một anh bạn cùng ấp để họp mặt và uống rượu. Đến khoảng 15h30 cùng ngày thì cuộc nhậu tàn, 3 người nằm nghỉ ngơi. Có hơi men trong người, anh bạn chủ nhà mở máy hát đĩa, rồi cùng Tài lên giường nằm nghe, còn Hổ thì đứng trên giường nhảy.
 
Hơi rượu xui khiến làm Hổ không làm chủ được hành vi. Hổ bắt đầu trêu chọc Tài, rồi còn thò tay bóp vào bộ phận sinh dục của bạn. Thấy bạn quá đáng, Tài bực bội với hành vi của Hổ liền bỏ ra ngoài nằm võng. Thế nhưng Hổ là người đùa dai, một lúc sau thì cậu ta chạy ra giỡn Tài tiếp. Tài bỏ đi vào nhà để tránh thì Hổ đuổi theo và lần thứ hai dùng tay bóp vào “của quý” của bạn.
 
Lúc đó, Tài đã đánh vào mặt Hổ một cái rồi bỏ đi. Bị bạn quấy rối nên dây thắt lưng bị hư, cậu trai này liền mượn con dao Thái Lan của chủ nhà để sửa lại. Trong lúc Tài đang sửa dây thắt lưng thì Hổ ngồi kế bên nói: “Mới giỡn tí mà nóng”, rồi tiếp tục lần thứ ba bóp bộ phận sinh dục của bạn. Tức giận ứ trào như giọt nước tràn ly, sẵn con dao trong tay, Tài đã đâm thẳng vào bụng Hổ một cái, rồi cả hai ôm vật nhau trên giường, Tài tiếp tục đâm hai cái vào lưng của Hổ thì được mọi người phát hiện can ngăn.
 
Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh Viện Đa khoa khu vực huyện Cai Lậy xác nhận bị hại có những vết thương sau: Vết thương vùng cạnh rốn bên trái 1 cm; vết thương thắt lưng 1 cm; vết thương thủng dạ dày, thủng ruột non. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, bị hại có tỉ lệ thương tật tạm thời là 53%. Thế là Trần Bá Tài bị VKSND huyện Cai Lậy truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo qui định tại Khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài mức án 4 năm tù.

Quạt quấn nát "cậu nhỏ"

Tháng 12/2010, do đứng cạnh hệ thống tạo ôxy trên ao nuôi tôm, anh Tính bất ngờ bị cánh quạt của thiết bị này quấn lấy quần lôi luôn vào trong. Tai nạn khiến nông dân 27 tuổi phải nhập viện trong tình trạng chỗ ấy đầm đìa máu.
 
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, các bác sĩ xác định dương vật của bệnh nhân tổn thương, phần da bọc bên ngoài bị bóc tróc. Việc phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó, tuy nhiên phải đến 3 tháng sau, dương vật của bệnh nhân mới có thể hy vọng trở lại bình thường.
 
Tương tự, anh Hùng, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), một nạn nhân kể, khi anh đang ngồi trên thuyền rải thức ăn xuống ao nuôi tôm thì bất ngờ gió giật mạnh làm ngã xuống nước. Tuy cố gắng né được hệ thống quạt nước đang quay, nhưng tà áo bị dính vào cánh quạt nên anh bị giật ngược trở lại, xoay tròn dưới nước theo quạt hàng chục vòng. Nghe tiếng kêu cứu, vợ anh chạy ra ngắt điện thiết bị thì người anh đã dính chặt vào cánh quạt, dưới hạ bộ đau buốt vì lớp da bên ngoài “của quý” bị cuốn mất, máu chảy xối xả.
 
Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, một nông dân ở tỉnh Bạc Liêu cũng được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng “thằng bé” bị tai nạn. Bệnh nhân kể, lúc đứng gần máy quạt nước tạo ôxy trong ao nuôi tôm, anh sơ ý cúi gần và áo bị vướng vào máy. Cú lôi đưa anh vào guồng quạt đã khiến da dương vật bị rách và gãy xương cánh tay…

Đang đọc nhiều:

>> Những người đàn bà 'lạ' của Vua Thành Thái
>> Mr. Dâu Tây cảm nhận Tết Việt
>> 'Tận mục' Vua chúa Việt Nam đón Tết Nguyên Đán
>> Vẻ đẹp Rồng trên những cổ vật 1.000 tuổi
>> Tết Việt xưa trên báo quốc tế
>> Phụ nữ Tây 'say' tà áo dài Việt Nam
>> Bi kịch cuộc đời của ông hoàng Phế Đế
>> Thót tim clip ‘trẻ trâu’ châm thuốc lá bằng cầu chì
>> Những quán hàng Việt được vinh danh thế giới
>> Cặp vợ chồng ‘Tây’ chụp ảnh du lịch cực độc ở Việt Nam
>> Bộ mặt thật của những 'trùm sò' gốc Việt khét tiếng

Yên Chi (tổng hợp)
Ý kiến của bạn In bài này
Chuyển động trẻ
(ĐVO) Việc cụ Châu Thị Ba (83) tuổi ở ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn (Thị xã Tây Ninh) có 10 người con trai và gái mà vẫn phải ra sống vỉa hè... khiến cộng đồng mạng "nổi sóng".
Dành cho quảng cáo