Thứ hai, 30/1/2012, 11:40 GMT+7

Lan Phương không quá buồn khi chia tay người yêu

Mai Lan của 'Cô gái xấu xí' có một năm 'cầu được ước thấy' trong công việc. Tuy vậy, cô vừa chia tay người yêu Brunei sau 2 năm thắm thiết. Với bản tính lạc quan, người đẹp mau chóng lấy lại thăng bằng sau đổ vỡ.
> Lan Phương gặp cảnh 'Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu'

- Nguyên nhân nào khiến chuyện tình 2 năm qua của chị kết thúc?

- Suốt hai năm yêu nhau, chúng tôi luôn cảm nhận được ở mỗi người tình yêu ngọt ngào. Nhưng năm qua, tôi bận đóng phim Hoa hồng không dành cho em, và ngay sau đó đi Mỹ trong chuyến giao lưu văn hóa khiến thời gian xa cách khá dài. Mối liên lạc bị gián đoạn dẫn đến việc hai đứa nhìn lại tình cảm của mình.

Có quá nhiều điều khiến chúng tôi xa nhau: khoảng cách địa lý, thời gian thiếu hụt, và nhất là môi trường công việc. Kevin rất ủng hộ nghề nghiệp của tôi, nhưng anh ấy không chấp nhận chuyện tôi hôn người khác dù chỉ là diễn xuất. Vì thế, từ khi quen anh, những cảnh hôn trong phim tôi đều phải xin thế vai.

Đến một lúc, cả hai thấy rằng, chuyện tình của mình khó có kết thúc đẹp. Tôi không thể rời bỏ môi trường sống của mình để sang Brunei. Anh ấy cũng không thể bỏ công việc luật sư vốn rất bận bịu của mình để sang Việt Nam.

ên Tàu thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2009,

Lan Phương và bạn trai, một luật sư Brunei, quen và yêu nhau từ sau khi tham gia chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2009.

- Chị hay anh ấy chủ động nói lời chia tay?

- Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng và Kevin là người chủ động nói trước, vì anh ấy biết tôi ngại mở lời. Hiểu chuyện gì đến sẽ đến, nhưng khi nghe lời chia tay, tôi khóc rất nhiều. Nhưng chúng tôi đều đã sống trọn vẹn với tình cảm của mình dành cho nhau nên không ai có lỗi hay day dứt vì điều đã qua...

- Cuộc tình này đọng lại điều gì ở chị?

- Chúng tôi quen và yêu nhau từ sau khi tham gia tàu thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2009. Đó là một kỷ niệm quá đẹp của tuổi trẻ. Những ngày lênh đênh giữa biển, sống giữa các môi trường văn hóa khác nhau, gặp gỡ những bạn trẻ năng động, có vốn kiến thức, văn hóa đã giúp chúng tôi nhận ra nhiều điểm giống nhau: sở thích, hoài bão, lý tưởng dành cho cuộc sống...

Anh ấy rất tuyệt vời khi thu xếp công việc để sang Việt Nam cùng diễn với tôi vở kịch Ngựa người người ngựa. Vốn là người rất thông minh, anh ấy còn hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành vai diễn trong vở kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn vào tháng 7.

Tôi còn giúp anh ấy hiểu và yêu văn hóa Việt. Kevin đặc biệt yêu món ăn Việt Nam, nhất là phở. Chính vì thế, tôi đã hỗ trợ anh mở một nhà hàng ẩm thực Việt ở Brunei. Đến nay, nhà hàng hoạt động rất tốt.

Có thể nói, cho đến khi chia tay, cuộc tình của chúng tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp. Đọng lại trong mỗi người là sự trân trọng về nhau vì đã có nhau, dù chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời.

- Sau chia tay, chị trông gầy hơn rất nhiều so với trước. Chị mất bao lâu để qua được nỗi buồn này?

- Đúng là tôi gầy và xanh hơn trước. Mọi người bảo nhờ thế trông tôi đẹp hơn (cười). Nhưng tôi gầy vì áp lực công việc chứ không phải vì sốc chuyện tình cảm.

Vả lại, tôi sống ở Sài Gòn một mình, chỉ đi ăn ngoài chứ không tự nấu ăn. Khi nào bận quá tôi còn bỏ bữa, dẫn đến có lúc bị thiếu máu và sút cân. May mà dịp cuối năm, tôi bớt được công việc để đi du lịch ở Libăng. Sang đó, tôi ăn rất ngon miệng, lại được nghỉ ngơi nhiều. Hiện tại, sức khỏe tôi tốt và tâm trạng rất vui.

Lan Phương hôm nay gầy và tươi tắn hơn xưa.
Lan Phương hôm nay gầy và tươi tắn hơn xưa.

- Một năm qua, chị đã có những trải nghiệm gì trong cuộc sống?

- Năm nay tôi được mời đóng nhiều phim so với các năm trước. Có lúc, tôi có đến 3 phim phát sóng trên truyền hình. Vì tham gia phim liên tục, tôi không tham gia nhiều vở diễn sân khấu mới. Nhưng các vở tôi đóng đều mang đến cho tôi thích thú riêng, như: vai nữ chính trong kịch Bỉ vỏ trên sân khấu Phú Nhuận, vai nữ chính trong vở kịch tiếng Anh The importance of being Earnest và nhiều vai nhỏ nhưng có dấu ấn khác...

Từ lâu tôi ao ước được đi du lịch nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới, và năm qua, tôi phần nào đạt được mơ ước của mình. Tôi có 7 chuyến đi đến Đức, Mỹ, Libăng... Mỗi hành trình mang đến cho tôi nhiều khám phá, trải nghiệm đầy hứng thú, mới mẻ về các nền văn hóa khác nhau.

Riêng về bản thân, tôi thấy năm 2011 là năm trưởng thành nhất. Từ một cô gái sống vốn khép kín, dù không phải mới bước chân vào giới showbiz, tôi đã cởi mở hơn và quan hệ tốt với nhiều người hơn rất nhiều. Tôi rất thích tôi của giai đoạn hiện tại và cảm thấy cuộc sống của mình rất thoải mái.

Điều tự hào của người đẹp là cả gia đình đều ủng hộ mọi quyết định của cô trong công việc và cuộc sống.

Điều tự hào của người đẹp là cả gia đình đều ủng hộ mọi quyết định của cô trong công việc và cuộc sống. Em trai Lan Phương (phải) rất thần tượng và vâng lời chị.

- Ngoài việc thể hiện vai bi, chị cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả qua các vai hài. Chị gặp khó khăn gì khi đóng dạng vai này?

- Là một diễn viên, tôi rèn cho mình sự nhạy cảm để vào các dạng vai khác nhau. Ngoài ra, NSƯT Hồng Vân, thầy Minh Nhí nhận ra khiếu hài hước ở tôi và giao cho các vai diễn phù hợp.

Còn ngoài đời, người thân và gia đình đều biết tôi hài hước, thậm chí nếu dùng từ đường phố hơn một chút là "hơi khùng". Nhưng không phải kiểu khùng dở hơi mà là tính tôi luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc, khi vui hay buồn đều bộc lộ ra ngoài.

- Chị có kế hoạch gì trong năm mới?

- Tôi vừa nhận được lời mời tham gia vào một phim của đạo diễn Tất Bình. Ngoài ra, trong năm mới, tôi muốn dành thời gian để đi học thanh nhạc. Hiện tôi đóng phim Làn môi trong mưa của đạo diễn Đức Thịnh và vào vai một ca sĩ. Tôi rất thích được ca hát và muốn chuẩn bị cho mình những kiến thức, kỹ năng ở lĩnh vực này. Để nếu có cơ hội, mình có thể "lấn sân" (cười). Còn nếu không, mình vẫn trang bị đủ kiến thức về nhiều lĩnh vực để đáp ứng cho các yêu cầu diễn xuất trong phim, trên sân khấu.

Tôi cũng rất muốn có cơ hội được tham gia các cuộc thi của làng giải trí Việt như: Bước nhảy Hoàn vũ hay Cặp đôi hoàn hảo. Năm qua, xem Cặp đôi hoàn hảo, nhìn anh Trấn Thành và chị Đoan Trang thể hiện khả năng, tôi thấy thích quá!

Thoại Hà thực hiện

Không có gì để nói

Chắc là một chiêu lăng xê đây mà

Chẳng hiểu nổi.

Đua nhau lấy chồng ngoại, sống với nhau một thời gian cơm chẳng lành canh chẳng ngọt rồi lại bye bye. Giới nghệ sĩ lắm lúc tầm thường đến không tưởng.

Hoa

Không phải tình yêu

Nếu chia tay người yêu mà không quá buồn thì đâu phải là tình yêu, vậy là yêu gì ta?

Khởi đâu mới

Khi yêu có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ chia tay đâu P nhỉ. Mỗi một trải nghiệm trong cuộc sống đều làm cho mình thêm trưởng thành. Chắc P cũng rất buồn nhưng giờ đã vui hơn, thế là tốt rồi P à. Đầu năm mới, anh chúc em luôn vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nhé ! Anh cũng là người rất hâm mộ em !

Khái Niệm Tình Yêu > Không Gian & Thời Gian?

Tình cờ ta nhận ra nhau Yêu nhau từ muôn thuở nào Bất luận thời gian không gian Chợt tỉnh thấy mình với ta -> Tình Yêu Bất Chợt Thế Thôi

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao