Thứ Năm, 08/03/2012, 10:06 [GMT+7]
.
.

Chồng Hàn bóp cổ cô dâu Việt đến chết

(Đời sống) - Bay sang Hàn Quốc cùng chồng mới hơn một tháng, cô dâu quê Cần Thơ đã bị người đàn ông bất đồng ngôn ngữ bóp cổ chết.


Chiều ngày 7/3, bà Phan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ  đến nhà ông Phạm Văn Ri để động viên gia đình vượt qua mất mát. Bà cũng giúp đỡ con trai ông Ri bay sang Hàn Quốc đưa xác chị về nước vì bị chồng giết chết.

Theo thông báo của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ngày 6/3 ở tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) xảy ra một vụ án mạng liên quan đến cô dâu Việt là Phạm Thị Loan (38 tuổi) ngụ khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Người phụ nữ xấu số này bị chồng mang chứng trầm cảm bóp cổ chết rồi sau đó người đàn ông gần 50 tuổi này tự tử.

Theo gia đình ông Ri, gần nửa năm trước, qua mai mối chị Loan kết hôn với người chồng Hàn Quốc lớn hơn 10 tuổi. Cận Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, vợ chồng chị Loan bay về quê chồng nhưng không ngờ hạnh phúc với “ông chồng Hàn” quá ngắn ngủi.

  • Hàn Sơn Đỉnh
;
.
.