Thứ Sáu, 23/03/2012 - 16:52

Trung Quốc phẫn nộ vụ kẻ trộm mộ vứt chỏng chơ xác ướp quý
(Dân trí) - Những kẻ trộm mộ đã vứt chỏng chơ một xác ướp được bảo quản rất cẩn thận sau khi chúng “viếng thăm” ngôi mộ của triều đại nhà Thanh ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến.

Xác ước được quấn nhiều tầng vải và phát ra mùi khó chịu. Phía sau lớp áo lụa quấn bên ngoài của xác ước được thêu hình rồng.

 

Cư dân mạng cũng nhanh chóng quay sang chỉ trích giới chức trách phản ứng với vụ việc, cho rằng việc bảo quản xác ướp đã không được thực hiện đúng cách.



Kẻ trộm đã cướp phá ngôi mộ của một quan chức nhà Thanh ở Ninh Đức, Phúc Kiến.


Quan chức này được biết đã phục vụ Hoàng đế Quangxu trong năm thứ 8 của ông.


Xác ướp bị vứt chỏng chơ mặc nhiều lớp áo và là nam giới.


Tóc tết dài.

Các nhân chứng cho biết xác ướp phát ra mùi khó chịu.


Ngôi mộ trước kia cũng bị cướp phá, nhưng đây là vụ cướp phá nghiêm trọng nhất.


Trong ngôi mộ được biết còn có những quan tài khác.


Và được biết trong ngôi mộ có 4 phòng mồ "Phượng hoàng".


Chữ khắc trên ngôi mộ.
 

Quần áo của xác ướp vẫn được bảo quản tốt.


Lớp trang phục trong cùng là cốt tông màu vàng, lớp thứ hai là cốt tông màu xanh và lớp ngoài cùng là bộ quần áo quan chức bằng lụa.


Nhiều người cho rằng giới chức trách đã không chăm sóc xác ướp đúng mực sau khi ngôi mộ bị cướp phá.

3 con rồng được thêu bằng chỉ vàng trên lưng áo ngoài.


Giày của xác ướp.


 

 
Cư dân mạng đã lên án một nhóm quan chức bảo tàng đã khai quật các quan tài triều đại nhà Minh.

Một trong số quan tài đó có thi thể được ướp của một người phụ nữ.







Cư dân mạng trên trang ChinaSmack của Trung Quốc còn chất vấn về việc có cần thiết phải mở quan tài đó ra hay không, phá hủy một di sản văn hóa khi để nó tiếp xúc với không khí.


Vũ Quý

Theo Asia One