‘Trai già’ cầu hôn bằng 6.000 bông hồng cắm bồn cầu

‘Trai già’ cầu hôn bằng 6.000 bông hồng cắm bồn cầu

Xuất bản: 10:53, Thứ Tư, 28/03/2012, [GMT+7]
.

Vào ngày 24/3 vừa qua, một tân lang tại Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) đã chơi trội với màn cầu hôn, bày tỏ tình yêu dành cho người phụ nữ của mình bằng 6.000 đóa hồng nhung cắm trong các bồn cầu để tạo hình trái tim đặc sắc.

Thông tin về 6.000 đóa hồng cắm trong bồn cầu bắt đầu rò rỉ trên mạng từ sáng sớm ngày 25/3 vừa qua. Ngay lập tức, ý tưởng này thu hút lượng bình luận khổng lồ của cư dân mạng Trung Quốc. Nick “winky-287” tỏ ra bức xúc: “Vào ngày kết hôn lại đem cắm hồng vào bồn cầu như vậy, trông thật mất mỹ quan”, một người khác thì cho rằng: “Quá lãng phí từng ấy hoa tươi”

6.000 đóa hồng được cắm trong bồn cầu để tạo thành hình trái tim đỏ rực.
6.000 đóa hồng được cắm trong bồn cầu để tạo thành hình trái tim đỏ rực.

Dùng 6.000 bông hồng cầu hôn là chiêu lãng mạn, dễ khiến phái yếu tan vỡ trái tim vì hạnh phúc. Nhưng đem những đóa hoa xinh đẹp cắm trong bồn cầu liệu có phải là ý tưởng hay ho, khiến nàng thực sự rung động?

Vào ngày 26/3, chủ nhân của màn cầu hôn này đã “xuất đầu lộ diện”, đó chính là giáo sư Ngụy Hoa của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, kiêm một nghệ sĩ gốm nổi tiếng. Chia sẻ trên tờ Dương Thành vãn báo, giáo sư này khẳng định, vợ ông rất hài lòng và đồng tình với màn bày tỏ tình yêu này.

Ngày 24/3 tức ngày 3/3 âm lịch, rất nhiều đôi uyên ương chọn làm ngày cưới và tôi cũng vậy”, giáo sư Ngụy Hoa chia sẻ. Trước luồng dư luận trái chiều, tân lang này khẳng định, “thác nước bồn cầu” chỉ là một cảnh quan, là một ý tưởng sáng tạo, và “hoa hồng cắm trong bồn cầu” cũng vậy.

Khi được hỏi về thái độ của tân nương, vị giáo sư hơn 50 tuổi này chia sẻ: “Vợ tôi mới ngoài 20. Chúng tôi thường đùa nhau rằng, sự kết hợp giữa hai người chẳng khác gì hoa hồng cắm trong bồn cầu. Vợ tôi cũng am tường về nghệ thuật gốm sứ, cô ấy rất hiểu và tán thành. Thậm chí, cô ấy còn là đồng tác giả của tác phẩm này”.

Theo Mai Anh
Đất Việt

.
.

Thanh Hóa:Cây cầu hễ đi là… rơi xuống suốiCầu treo nhưng dây treo đã gỉ ngoèn, mặt cầu đã mục nát, với những lỗ thủng người lớn cũng rơi lọt. Vài năm trước liên tục xảy ra cảnh người qua cầu Hón Dồ (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) rơi xuống suối. Nay không còn ai qua cầu nữa!

Tp.HCM:Gà cũng có... hoa vươngỞ Sài Gòn, hiện có một thú vui mới là nuôi gà để tổ chức những cuộc thi hoa vương gà. Chú gà được sướng danh trong cuộc thi phải có có đầy đủ các số đo mà ban tổ chức quy định. Đặc biệt hơn nữa là chú phải biết thế hiện mình trong cuộc thi.

Vụ học sinh bị đầu độc chất gây nghiện:Cần phải thử máu?“Thử nước tiểu mà không đúng quy trình và thời gian thì làm sao ra được kết quả chứ, nhất là có thông tin có thể các em mới dùng ít và thậm chí là cách đấy vài ngày. Muốn kết quả chính xác thì phải thử máu”.

Xã hội:Những mánh lới buôn bán cái chết trắng ở chợ ma túy Hải PhòngCả chục con nghiện lao vào trong bóng tối với dáng hình quặt quẹo để ăn hàng…

Cần Thơ:Những vụ án hiếp dâm ‘kỳ quái’“Đang “vui vẻ” với chồng, phát hiện cô bé 8 tuổi cạnh nhà nhìn trộm ngoài cửa sổ, vợ nảy sinh ý định lôi bé vào phòng cùng “vui vẻ”; vào tù mới biết người yêu mới 13 tuổi... Đây là những vụ án hiếp dâm “kỳ quái” xảy ra trên địa bàn TP. Cần Thơ.

.
.