Thứ Tư, 28/03/2012, 16:54 [GMT+7]
.
.

Có nên đẻ “rồng con” trước khi làm lễ cưới?

(Chia sẻ)- Tôi đang rất băn khoăn không biết mình sẽ nên làm như thế nào với cái thai trong bụng, để đẻ thì sợ người đời dị nghị mà phá bỏ thì thương con và lo lắng về khả năng thụ thai sau này…

Người yêu tôi rất hạnh phúc và khuyên tôi giữ lại cái thai
Người yêu tôi rất hạnh phúc và khuyên tôi giữ lại cái thai

Thưa quý vị độc giả! Tôi và anh năm nay cùng 26 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm và định kết hôn năm nay 2012 nhưng đi xem xét ở một vài nơi, và cũng theo kinh nghiệm dân gian thì năm nay chúng tôi tuổi Kim Lâu nên không thể làm đám cưới được. Nếu cố tình thì sẽ xẩy ra nhiều chuyện đáng tiếc và sẽ không hay về mọi thứ...

Vậy nên để tránh nhưng rủi ro không tốt ấy chúng tôi quyết định lùi đám cưới lại đến năm sau mới tổ chức. Tuy nhiên gần đây do bất cẩn trong quan hệ “tình dục” tôi đã không đề phòng “tránh thai” nên dẫn đến việc mình đã có thai ngoài ý muốn.

Điều này làm tôi rất hoang mang và bối rối không biết giải quyết như thế nào nên cũng đã nói với người yêu tôi để cùng nhau tháo gỡ mọi chuyện.

Trái ngược với những gì tôi suy nghĩ, anh tỏ ra rất bình tĩnh và động viên, khuyên nhủ tôi giữ lại cái thai để đẻ. Anh nói rằng đứa bé trong bụng đó là sự kết tinh của tình yêu chúng tôi dành cho nhau, với lại đó là dấu hiệu của sự may mắn trời ban, vì năm nay là năm rồng... đứa con tôi sinh ra sẽ là một con rồng con, và nó sẽ là niềm hy vọng về một cuộc sống an nhàn, sung túc của vợ chồng tôi sau này...

Thực ra thì tôi biết, tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng, và việc chúng tôi quan hệ “có thai” với nhau chẳng có gì là xấu xa, sai trái cả vì trước sau gì thì chúng tôi cũng sẽ làm đám cưới. Chỉ có một điều rằng, thời gian làm đám cưới của chúng tôi kéo dài đến gần một năm nữa kia, và khi ấy thì đứa con của chúng tôi cũng đã đủ ngày đủ tháng để ra đời...

Nhưng tôi rất lo lắng, vì sợ sinh con trước khi cưới sẽ bị nhà chồng coi thường
Nhưng tôi rất lo lắng, vì sợ sinh con trước khi cưới sẽ bị nhà chồng coi thường

Như vậy thì con tôi được ăn cưới bố mẹ nó là điều tất yếu, và đó đang là điều khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi sợ rằng đó là cái lý do để sau này gia đình nhà chồng tôi không tôn trọng tôi, một đứa con dâu đã ăn cơm trước kẻng đến mức sinh đẻ trước khi kết hôn. Đối với một số người, đây vẫn là việc không thể chấp nhận được.

Và đó cũng sẽ là cơ sở để các chị em bên nhà chồng tôi và cả những người “giỏi buôn chuyện” đơm đặt, bàn tán về tôi. Họ sẽ tô vẽ thêm nhiều những chi tiết ly kỳ, sinh động không mấy hay ho về cuộc sống của tôi, bởi bản thân họ giờ đây cũng không thích gì việc chúng tôi tìm hiểu, yêu đương và kết hôn cho lắm.

Hơn nữa đây cũng là điều tối kỵ đối với gia đình nhà tôi, bởi xưa nay tiền lệ nhà tôi chưa bao giờ xẩy ra chuyện đó. Bố mẹ tôi đều là nhà giáo nên ông, bà sẽ sốc nặng, thậm chí sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và từ mặt tôi nếu như tôi công khai ra cái sự thật phũ phàng này...

Tuy nhiên, nếu để bảo tôi đi “giải quyết” phá bỏ đứa con trong bụng lúc này thì tôi lại không thể làm được chuyện đó, bởi dù sao đó cũng là sự kết tinh của một tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng bỏ đi nó sẽ ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục và quá trình thụ thai, sinh nở của tôi sau này. Biết đâu không may tôi có bị làm sao thì sẽ còn khổ đau, ân hận và tồi tệ hơn rất nhiều...

Nhưng để giải quyết việc này cho thực sự êm đẹp thì tôi đang không biết mình sẽ phải là sao để vừa giữ được con mà không làm xáo trộn suy nghĩ  ảnh hưởng đến mối quan hệ của tất cả người xung quanh như gia đình, xã hội thì tôi vẫn chưa làm được. Vậy nên tôi rất mong độc giả hãy cho tôi xin một lời khuyên để tôi tìm hướng giải quyết thuận lợi cho riêng mình.

Thuynhung.nd...
 

;
.
.