Thứ bẩy, 14/04/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Bất ngờ xe buýt thay 700 nghìn xe máy
Nghi án bé gái 12 tuổi bị dụ đi bán trinh
Cư dân Keangnam đã chịu “thua”?
Chuẩn bị xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại 13 tỉnh
Phát động cuộc thi viết “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”
Bổ sung thêm một loạt tuyến phố cấm trông xe

Ngã ngửa với thù lao gái bán dâm
Cập nhật lúc 22h23" , ngày 14/04/2012 -

Bỏ qua những cái bĩu môi, những ánh mắt khinh rẻ của người đời, và sự truy quét ráo riết của công an, không ít những cô gái trẻ, thậm chí cả những người đàn bà đã bước sang tuổi 40, 50 vẫn sẵn sàng bước chân vào cái nghề làm gái mại dâm để mưu sinh. Ít ai biết được rằng, công việc “nhơ bẩn” này có thể đem lại cho họ một khoản thu nhập lớn đến không ngờ.
 
 Kiếm chục triệu mỗi ngày
 
 Có mặt tại trung tâm lao động việc làm số 2 vào một buổi trưa cuối tháng 3, và lại có dịp ngồi trò chuyện với một số gái mại dâm đã bị đưa vào đây để cải tạo, phục hồi nhân phẩm. Tôi mới hiểu vì sao lại có những người, bị bắt đưa vào trại đến 2, 3 lần, nhưng cứ hễ ra khỏi trại là họ lại nhất nhất quay trở lại với nghề.
 
 Hơn 300 gái mại dâm bị bắt và đưa về đây, có thể nói, mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khi được hỏi về lý do trở thành gái mại dâm thì câu trả lời phần lớn chỉ gói gọn trong 2 từ: vì tiền.

Theo đề xuất của phóng viên, quản lý trại đưa đến tiếp chuyện tôi là một cô gái có dáng người cao dong dỏng, nước da trắng hồng, nhưng khuôn mặt chứa đầy sự từng trải. Nếu như không được sự xác nhận của quản lý trại thì tôi cũng không thể tin, cô gái có tên, Nguyễn Thị T (quê Giao Thủy - Nam Định) này mới đang ở độ tuổi 16. T. bị bắt và đưa vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm từ hơn 1 năm nay vì tội bán dâm, đập đá.
 
 Theo lời tâm sự của T., vì chán nản với cuộc sống gia đình, lại vốn tính ham chơi, không có sự dạy dỗ, kèm cặp của gia đình nên học hết lớp 8 thì T. chính thức theo bạn bè bỏ quê lên Hà Nội.
 
 Ban đầu T. cùng bạn la cà ở các quán game rồi khi không còn tiền để ăn, chơi và trả tiền thuê nhà trọ, T. được giới thiệu đến làm việc ở một quán Karaoke tại phường Phúc Tân – Cầu Giấy.
 
 Ban đầu, công việc của T. chỉ là, ăn mặc mát mẻ, vào rót rượu, làm tay vịn, và hát cùng khách mỗi khi khách có yêu cầu.
 
 Sau mỗi chầu khách như thế, T. được bo 200 nghìn, gặp khách xộp thì số tiền có thể nhiều hơn. Mỗi tối, may mắn thì T. được 3, 4 đợt khách gọi vào phòng để phục vụ. Thu nhập tính ra cũng lên tới 1 triệu đồng/tối.
 
 Có tiền, T. lại rủ bạn bè lên bar, sàn, hoặc đơn giản chỉ là đi trượt patin, mua đồ ảo để chơi điện tử. Dần dần, số tiền 1 triệu kiếm được mỗi tối không đủ để T. chi trả cho mỗi cuộc chơi. Thế là Thanh bắt đầu “làm dịch vụ” mỗi khi có khách gạ gẫm.
 
 Từ đó, Thanh bắt đầu bước vào con đường làm gái mại dâm chuyên nghiệp, khi tuổi đời còn chưa bước sang con số 15.
 
 Hơn 1 năm hành nghề, T. bảo, cô không còn nhớ nổi, đã đi với bao nhiêu người đàn ông. Chỉ biết, mỗi ngày, ngoài việc tiếp rượu cho khách trong quán karaoke, thì thời gian còn lại, T. đi với khoảng 4, 5 lượt khách. Có hôm khách gọi đông, T. phải chạy xô đến 7, 8 ca. Trung bình mỗi ca đi khách, T. được trả 500 đến 600 nghìn.
 
 T. bảo, “Đấy là giá chung. Ngoài số tiền thỏa thuận đó ra, thì nếu mình làm cho khách vui, khách hài lòng, khách sẽ bo thêm cho mình. Số tiền bo này thì tùy thuộc vào từng khách. Có người cho thêm 100k đến 200k, nhưng có những người cho cả 2 - 3 triệu. Có ngày vớ được ông khách hời, thì kiếm được cả chục triệu mà chẳng cần phải đi nhiều ca.”
 
 Tậu xe hơi, mua nhà Hà Nội
 
 Đem câu hỏi về thu nhập để trao đổi với các cô gái làm nghề mại dâm bị đưa vào đây. Phần lớn họ đều gật đầu xác nhận. Đó là một thu nhập khủng.
 
 Theo nhẩm tính trung bình của những cô gái này, mỗi ngày, một gái mại dâm hạng trung sẽ có thu nhập từ 1 đến 2 triệu đồng.
 
 “Đối với những gái mại dâm có chút nhan sắc lại chưa “hết đát” thì việc kiếm được 30 - 40 triệu một tháng là chuyện không có gì là lạ” - Hà Thị Q (Thanh Sơn - Phú Thọ) tâm sự.

Khi câu chuyện về thu nhập với PV đang đến đà sôi nổi, thì T. đế thêm: “Như thế là bình thường mà chị!”.
 
 Rồi, không chờ tôi hỏi thêm, T. nói tiếp “em chỉ đi khách để lấy đủ tiền đi bay, đi lắc với bạn bè thôi chứ không phải là làm kinh tế, mà em còn kiếm được tầm đấy. Mấy bà chị làm cùng em, chịu khó chèo kéo khách, lại khôn khéo nữa nên móc tiền của khách dễ như trở bàn tay. Thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng là chuyện bình thường, nói gì đến vài ba chục triệu”.
 
 “Cái nghề đó, đem lại thu nhập cao lắm, nhưng vào nhanh thì cũng lại ra nhanh mà thôi. Nhưng, phải người nào biết tiết kiệm thì chả mấy mà kiếm được một khoản vốn to to. Trước khi em bị bắt lên đây, 1 chị trong nhóm còn mua được cả nhà Hà Nội. Có chị thì tiết kiệm rồi mua cả xe hơi đi làm. Mà đi làm bằng xe sang như thế thì mấy bà ấy lại chỉ đi khách sang thôi. Tiền thỏa thuận cao hơn, tiền bo cũng nhiều hơn. Tính ra lại lợi nhiều.” T. phân tích.


(theo VNN)

Từ khóa:

 


Các tin khác:
    Cây xăng cài phần mềm móc túi khách!(14/04/2012)
    Phạm luật, lăng mạ quan chức, dọa “xử” Bộ trưởng(14/04/2012)
    Xe cẩu đâm chết người liên hoàn(14/04/2012)
    Bất ngờ xe buýt thay 700 nghìn xe máy(14/04/2012)
    Nghi án bé gái 12 tuổi bị dụ đi bán trinh(14/04/2012)
    Cư dân Keangnam đã chịu “thua”?(13/04/2012)
    Chuẩn bị xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại 13 tỉnh(13/04/2012)
    Phát động cuộc thi viết “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”(13/04/2012)
    Bổ sung thêm một loạt tuyến phố cấm trông xe(13/04/2012)
    TPHCM: Đau đớn 2 bà mẹ mất 3 đứa con vì chìm đò(13/04/2012)
roadshow
 Đọc nhiều nhất
Giật mình trẻ 13 thường xuyên quan hệ tình dục
Phát hoảng vì "chuyện ấy" trong ký túc xá nữ
Ngược đời: "Bắt tôi đóng phí để hạn chế ...tôi" !
Nếu là Bộ trưởng Thăng, tôi làm cách khác !
Bão số 1 bất ngờ áp sát đất liền
Tài xế chết thảm dưới gầm xe chính mình lái
Hoảng hồn nữ sinh nửa đêm bị lột áo ngực
Đại gia Việt 74 tuổi cưới vợ thứ 5 là gái 20
Vẫn thu "thuế đường"120 nghìn/năm với xe máy
Kiến nghị cấm ô tô cá nhân giờ cao điểm
Phản hồi nhiều nhất
Thu phí 15 nghìn tỷ cũng không giảm tắc đường (34)
Vợ chồng già bị 7 đứa con đuổi ra đường (32)
Ngược đời: "Bắt tôi đóng phí để hạn chế ...tôi" ! (29)
Vẫn thu "thuế đường"120 nghìn/năm với xe máy (23)
Bộ Giao thông "đẻ phí" như sinh đẻ không kế hoạch! (20)
Mỗi chủ phương tiện gồng mình gánh 9 loại phí (17)
Bộ Giao thông: ‘Không có chuyện phí chồng phí’ (17)
"Có thể phải thu phí 10 triệu đồng/xe máy/năm" (16)
Gia đình ông Vươn xin không truy cứu hình sự (15)
"Phí cao hay thấp do người dân đánh giá” (15)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612