Phẫn nộ vì Hoa hậu Nguyễn Thị Loan tốc váy lên 'lịch sử'
Cập nhật lúc :5:10 AM, 10/05/2012
(ĐVO) Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan vừa tung ra bộ ảnh mới, trong đó cô đứng... tốc váy trên một khẩu pháo gắn liền với chiến tích của cha ông.

>> Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan: Ngoái lại và thất bại
>> Cô gái Thái Bình đoạt danh hiệu 'Người đẹp biển'
>> 'Nghệ thuật ngả ngốn' của Mai Phương Thúy?
>> Mai Phương Thúy 'giải trình' về sự vô lễ với 'mẹ chồng'

Khẩu pháo này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không không quân (Hà Nội). Đây là một hiện vật quý gắn với những chiến công và xương máu của cha ông ta. Tuy nhiên Hoa hậu Biển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 Nguyễn Thị Loan đã biến hiện vật lịch sử phải được nâng niu, trân trọng này làm... đạo cụ cho màn khoe thân của mình.

Cụ thể là người đẹp đã đứng lên hiện vật lịch sử này và tốc váy khoe chân dài. Ở một bức ảnh khác, cô lại đứng uốn éo trên chiếc rada phòng không, khoe thân hình bốc lửa. Đây cũng là chiếc rađa lịch sử. Ở bức ảnh "nhẹ nhàng" nhất trong bộ ảnh này, Nguyễn Thị Loan tựa người vào khẩu pháo lịch sử với chiếc đầm khoét ngực rộng, khoe vòng 1 nóng bỏng.

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan và những người bạn của cô thản nhiên khoe thân, dẫm đạp lên hiện vật lịch sử, điều mà ngay cả các học sinh tiểu học cũng hiểu là không được làm như vậy.

Tham gia chụp bộ ảnh này cùng Nguyễn Thị Loan còn có hai người bạn của cô, một nam và một nữ và họ cũng có những hành động phản cảm không kém. Trong khi Hoa hậu Nguyễn Thị Loan tốc váy trên khẩu pháo thì người mẫu nam vít nòng pháo, còn người mẫu nữ cong người khoe đường cong. Ở bức ảnh khác, người mẫu nữ ngồi gác chân lên rađa phòng không, còn người mẫu nam đứng trên hiện vật lịch sử này với điệu bộ rất hầm hố.

Bộ ảnh này được chụp tại bảo tàng Phòng không không quân (Hà Nội). Hoa hậu Biển thực hiện nó để công chúng thấy rằng cô đã lột xác hoàn toàn thành một cô gái đầy tự tin và cá tính, khác hẳn với vẻ ngoài hiền dịu, nữ tính của cô gái thôn quê ngày nào. Nhưng công chúng không nhìn ra điều Nguyễn Thị Loan mong muốn. Họ chỉ thấy cô đứng tốc váy lên lịch sử. Sẽ có nhiều người phẫn nộ vì hành động này của người đẹp, dù hành động ấy là kết quả của sự thiếu hiểu biết mà ra.

Hành động này của Hoa hậu bị vô lễ, vô ơn với cha ông.

Trước Hoa hậu Nguyễn Thị Loan, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng mắc lỗi tương tự. Kiều nữ họ Mai đã diện chiếc áo dài trắng mỏng manh mà không mặc nội y và chụp bộ ảnh Áo dài khoe nét xuân thì - ai hơn Mai Phương Thúy? Kết quả là công chúng đã kết tội cô làm hoen ố hình ảnh quốc phục Việt, dâm hóa áo dài… Thậm chí nhiều người đã đòi tước vương miện của cô, vì cho rằng Mai Phương Thúy không còn xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt. Trước làn sóng phản đối dữ dội của công luận, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã phải viết một bức thư ngỏ dài, trong đó cô nhận sai khi chụp ảnh này vì độ hiểu biết còn non kém.

Có lẽ các người đẹp phải chú ý hơn nữa đến việc trau dồi kiến thức và suy nghĩ thật kỹ trước khi chụp một bộ ảnh hay làm bất cứ việc gì khác.

Xem tiếp bộ ảnh gây phẫn nộ của Hoa hậu Nguyễn Thị Loan ở đây:

D. Nguyễn
Ý kiến của bạn In bài này
Những bộ ảnh ấn tượng
(ĐVO) Mùa hè trở nên dịu mát hơn với người mẫu Phạm Hương khi diện bikini, choàng chiếc áo mỏng manh và tạo dáng bên hồ bơi.
Dành cho quảng cáo
X