Thứ tư, 16/05/2012 09:27
16/05/2012 | 06:40

Anh Cường giỏi cả “2 tay”, kiếm hàng trăm triệu

(Dân Việt) - Với cách làm khoa học, anh Nguyễn Phú Cường (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng và tạo việc làm cho 20 lao động từ nghề làm hương, nuôi heo, cá.

Tốt nghiệp THPT, anh Cường không thi tiếp vào đại học mà đi học nghề sửa chữa điện tử. Nhưng nghề điện tử làm vất vả cả ngày cũng không đủ chi tiêu cho gia đình. “Đời sống và phong tục tập quán của người dân Huế luôn gắn với cây hương nên nhu cầu về hương rất lớn, nhưng tại địa phương chưa có ai làm sản phẩm này. Năm 2000, tôi quyết định đi học nghề làm hương”- anh Cường tâm sự.

Anh Cường kiểm tra chất lượng của hương.

Sau 2 tháng, anh đã nắm được các công đoạn, kỹ thuật làm hương mà nghệ nhân truyền dạy. Năm 2001, được Hội ND thị xã tín chấp, anh vay Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NNPTNT 100 triệu đồng để mở xưởng và mua máy, nguyên liệu về sản xuất hương. Mẻ hương đầu tiên ra lò, anh đốt thử, hương cháy thơm ngát...

Thời gian đầu hương của anh chỉ bán trên địa bàn tỉnh. Khách hàng của anh giờ đây từ Hà Nội, TP.HCM, Quảng Trị, Quảng Bình… đến đặt mua. Doanh thu từ làm hương trung bình mỗi năm 400 triệu đồng, trừ chi phí anh còn lãi hơn 100 triệu đồng. Có tiền, anh mua máy móc, dây chuyền hiện đại, mở rộng nhà xưởng và tuyển 20 công nhân vào làm việc với lương bình quân 2 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng lại ở làm hương, năm 2003 anh Cường lập kế hoạch và xin UBND xã cấp gần 1.000m2 đất hoang để đào 3 hồ cá và xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo (lợn) với quy mô lớn nhất xã Thủy Vân. Lúc nào trong trại cũng có chừng 100 con heo nái thuần và 300 con heo thịt. Bình quân mỗi năm gia đình anh thu hơn 5 tạ cá, xuất chuồng hơn 300 con heo thịt, 200 heo giống, thu khoảng 300 triệu đồng.

Anh Cường là 1 trong 3 ND tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế được về Hà Nội dự Hội nghị ND SXKD giỏi toàn quốc lần thứ IV.

  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất