Bình luận
Cú phản đòn của giới trọng tài Việt Nam
Bị đè nén, chịu nhiều uất ức
Xfile
Những vụ kỳ án bí hiểm nhất lịch sử
hàng loạt các vụ án đầy ám ảnh và không lời giải.
Xfile
Gã đàn ông giết vợ rồi giấu xác trong tủ đá 10 năm
nhét xác bà vào một tủ đá để phi tang.

 
Chị em tân trang “ngã ba” mong kéo dài “sung sướng”
30/05/2012 11:00 (GMT +7)
Không chỉ rủ nhau đại tu vòng 1 hay độn cằm, gọt mặt, một số chị em hiện nay còn đi tân trang lại “ngã ba” để tự tin tận hưởng phút "sung sướng", cảm giác "lên đỉnh" toàn vẹn.

Trên các diễn đàn gia đình, không khó để bắt gặp chị em táo bạo chia sẻ tường tận chuyện “yêu” của vợ chồng mình. Trong khi những thiếu nữ trẻ chưa lập gia đình “nóng mặt” vì ngại, thì ngược lại, chị em đã có gia đình (hoặc bạo miệng) lại hào hứng “buôn dưa lê” mổ xẻ từng chi tiết. Chưa hết, họ còn kháo nhau về việc tân trang lại sa sinh dục hoặc tầng sinh môn cho phút ân ái thêm tuyệt vời.

Hào hứng tân trang "ngã ba"

Không chỉ rủ nhau đại tu vòng 1 hay độn cằm, gọt mặt, một số chị em hiện nay còn đi tân trang lại “ngã ba” để tự tin tận hưởng phút "sung sướng", cảm giác "lên đỉnh" toàn vẹn

 
Một ngày nắng gắt cuối tháng 5, đến Thẩm mĩ viện K.L trên đường Đ.L.T, Hà Nội mới thấy hết sự quan tâm của chị em tới dịch vụ còn khá mới mẻ này. Tiếp xúc với bác sĩ thẩm mĩ ngoại khoa tên Kiên tại thẩm mỹ viện, thì khoảng 3-4 năm gần đây, nhiều chị em đã mạnh dạn tìm đến mỹ viện để được tiến hành phẫu thuật sa sinh dục. Tất cả khách hàng đến đây đều là các chị em mong phục hồi phần phụ bị ảnh hưởng trong quá trình sinh đẻ và gia tăng cảm giác khi “quan hệ” với chồng hoặc người tình.
 
Một ngày, thẩm mĩ viện K.L thường có khoảng 2-3 khách đến làm dịch vụ này. Cuối mỗi tuần, lượng khách đến đông hơn, khoảng 4-5 khách. Khách hàng tới mĩ viện yêu cầu được phẫu thuật sa sinh dục hoặc làm đẹp tầng sinh môn chủ yếu trong độ tuổi từ 25-45 tuổi. Đây thường là những chị em đã có gia đình, hoặc trải qua 1-2 kỳ sinh nở khiến “cô bé” của họ rộng ra, mất khả năng đàn hồi. Điều này khiến họ ít có cảm giác “lên đỉnh” khi ân ái. Đây thường là đối tượng có thu nhập ổn định và có ý thức coi trọng chuyện chăn gối.
 
Được biết, 1 ca phẫu thuật sa sinh dục hiện nay ở thẩm mĩ K.L này nói riêng và ở các thẩm mĩ khác nói chung có mức giá từ 6-8 triệu đồng. Vì giá dịch vụ này không quá đắt, thủ tục phẫu thuật đơn giản, nhanh gọn nên thu hút nhiều chị em thực hiện.
 
Tại phòng khám, một phụ nữ trẻ tên Nguyệt (ở Gia Lâm, HN) chừng 26 tuổi đến xin được tư vấn về phẫu thuật sa sinh dục. Sau khi được các bác sĩ tư vấn nhiệt tình, hiểu rõ các bước phẫu thuật, Nguyệt quyết định phẫu thuật để thu nhỏ kích cỡ âm đạo. 
 
Dò hỏi nguyên nhân vì sao khiến Nguyệt ra quyết định này, người phụ nữ trẻ nói: “Mình lấy chồng từ năm 23 tuổi. Nhưng vì 3 năm mình sinh liền 2 con, lại đẻ ở viện tỉnh không được can thiệp đúng kỹ thuật khiến tầng sinh môn bị rách. Khi con lớn hơn, mình đi khám phụ khoa thì bác sĩ bảo bị sa sinh dục. Tuy chưa đến mức bị rối loại tiểu tiện như nhiều phụ nữ khác kêu ca nhưng khối sa ở vùng âm hộ của mình lồi ra. Ban đầu kích thước khối sa nhỏ và sa không thường xuyên. Chúng chỉ xuất hiện khi mình lao động hoặc đi lại nhiều. Nhưng thời gian gần đây mình thấy khối sa càng to, sa thường xuyên và không tự đẩy lên được nữa. Điều này khiến vùng bụng dưới của mình tức nặng, cảm giác vướng víu khó chịu, ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt hàng ngày của mình, nhất là chuyện chăn gối. Cả hai vợ chồng không còn hứng thú yêu, ít khi có phút cao trào. Hôm trước, thấy chị hàng xóm mách có thể đi phẫu thuật sa sinh dục nên mình cũng thử mạnh dạn đến đây xin tư vấn. Bác sĩ nói quy trình phẫu thuật đơn giản và giá thành trong khả năng chi trả nên mình quyết định làm luôn. Hy vọng ca tiểu phẫu diễn ra suôn sẻ”.
 
Ngồi ngay kế bên Nguyệt ở dãy ghế chờ là hai chị em đến từ Tây Hồ. Chị Thủy - một trong 2 phụ nữ này nói: “Trước đây, không hiểu sao tử cung của mình bị chảy máu nhiều tháng liền, lại thấy tức nặng vùng hậu môn. Sợ có thai ngoài tử cung, mình đi khám thì phát hiện bị sa sinh dục. Theo mách nước của người quen đã từng phẫu thuật trước đó, hơn 2 tháng trước mình đến đây phẫu thuật. Hôm nay thì đến tái khám”. 
 
Khi hỏi về một quy trình phẫu thuật sa sinh dục, chị Thủy cũng chẳng giấu giếm: “Ban đầu bỡ ngỡ lắm, nhưng đến đây được tư vấn kỹ càng cũng thấy an tâm hơn. Mình được thăm khám kiểm tra tình trạng phần phụ cũng như làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện phẫu thuật. Sau khi gây tê, bác sĩ sẽ nối những cơ vòng của ống âm đạo, làm chặt và nhỏ lại, cắt bỏ phần da, niêm mạc thừa của âm đạo, kiến tạo lại cơ vòng của cửa mình”.
 
Chị ngập ngừng kể tiếp: “Bác sĩ ở đây nói rằng thủ thuật này làm cho khẩu kính của ống âm đạo và cửa mình thu lại chặt hơn. Nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ kiểm soát các cơn co thắt âm đạo hơn. Ca phẫu thuật sa sinh dục của mình hôm ấy kéo dài khoảng 30 phút. Chuyện vợ chồng sau 2 tháng kiêng cữ, lần đầu tiên "yêu" trở lại sau khi tân trang "cô bé" cũng tuyệt vời hơn. Kết quả mỹ mãn nên hôm nay đưa cô em họ đến đây tân trang luôn”.
 
Cô gái trẻ tên Lan Anh chưa có gia đình đi cùng chị Thủy cho biết, Lan Anh bị sa tử cung đơn thuần và đã thử dùng nhiều biện pháp như đắp lá, uống thuốc đông y, ăn các món ăn chữa sa tử cung nhưng chẳng ăn thua. Vì thế Lan Anh quyết định phẫu thuật để khỏi phải đối diện với nhiều biến chứng sau này như viêm loét, chảy máu cổ tử cung. Sau này lấy chồng, cô khỏi phải lo lắng về "ngã ba" của mình nữa.
 
Chia sẻ về việc chị em đi phẫu thuật sa sinh dục mấy năm gần đây, Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Mạnh Tuấn nói: “Phẫu thuật nếu được thực hiện đúng kỹ thuật sẽ giúp phục hồi tốt âm đạo về cấu trúc và cảm giác, không gây ra biến chứng. Tuy nhiên những bệnh nhân đang bị viêm nhiễm âm đạo, đang trong chu kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị mang thai, nuôi con thơ hay có bệnh truyền nhiễm kết hợp thì không nên thực hiện phẫu thuật này”.
 
Về công đoạn chăm sóc và kiêng cữ sau phẫu thuật sa sinh, bác sĩ Mai Mạnh Tuấn cho biết thêm: “Khoảng 10 ngày sau phẫu thuật sẽ liền vết thương. Nhưng bệnh nhân cần giữ vệ sinh sạch sẽ và tránh quan hệ tình dục trong khoảng 6 tuần đầu để đảm bảo ống âm đạo phục hồi ổn định hoàn toàn. Sau 1 tháng thì quay lại tái khám”.
 
Tân trang, có “sung sướng” như kỳ vọng?

Không phải chị em nào cũng may mắn tìm lại được cảm giác hoàn hảo với "ngã ba" mới


 
Háo hức tân trang, phẫu thuật “ngã ba” để tăng cảm giác ân ái , nhiều chị em không ngại bỏ ra gần chục triệu đồng nhằm lấy lại phút sung sướng. Nhưng không phải chị em nào cũng may mắn tìm lại được cảm giác hoàn hảo với "ngã ba" mới.
 
Đã phẫu thuật sa sinh dục được 2 tháng 4 ngày nay nhưng chị Giang (Cầu Giấy, HN) vẫn phải chịu cảm giác không bình thường nơi cửa mình. Chị nói: “Về cơ bản thì vết mổ bên ngoài cũng ổn. Cửa mình cũng không còn sưng nề như mấy ngày đầu nữa. Nhưng bên trong cứ cảm thấy rát rát. Mỗi lúc đi ngoài thì thấy hơi tức, lúc ngồi thì cảm giác vẫn không được bình thường cho lắm. Ngày mai mình phải thử đi khám lại xem sao”.
 
Trải qua cuộc sống vợ chồng 12 năm nay, người phụ nữ tên Hạnh - 35 tuổi ở Hà Đông, HN cũng chọn một mĩ viện ở Hà Nội để đầu tư tân trang “ngã ba đường”. Thế nhưng, nhận xét của chị Hạnh lại là: “Tôi phẫu thuật sa sinh dục 6 tháng nay, nhưng thi thoảng ‘yêu’ mạnh tôi vẫn thấy đau ở cửa mình. Đặc biệt, mấy ngày gần đây tôi lại bị ra huyết nên thấy lo lắng và khó chịu”.
 
Đau thương nhất phải kể tới trường hợp của chị Ly (Ba Đình, HN). Sau sinh lần 1, vì cổ tử cung bị sa ngoài âm đạo nên chị thường xuyên bị khô rát, viêm âm đạo. Khả năng ham muốn chăn gối của chị giảm rõ rệt, chồng cũng chán nản. Thấy chị em kháo nhau về phẫu thuật sa sinh dục, chị Ly vội vàng lướt web tìm một mĩ viện có dịch vụ ngoại khoa. Do chủ quan nghĩ đây là phẫu thuật đơn giản nên chị đã tiến hành ở một cơ sở không đảm bảo. Tại đây, thay vì phẫu thuật tìm sự "sung sướng", chị lại bị cắt cổ tử cung đường âm đạo (làm ngắn dây chằng cổ tử cung). Đây cũng là lý do mà hơn 1 năm nay, mặc dù "thả cửa" nhưng vợ chồng chị mãi vẫn chưa có tin vui tập 2.

Theo TTVN


TIN MỚI:
Chị em tân trang “ngã ba” mong kéo dài “sung sướng” (30/05/2012)
Không chỉ rủ nhau đại tu vòng 1 hay độn cằm, gọt mặt, một số chị em hiện nay còn đi tân trang lại “ngã ba” để tự tin tận hưởng phút "sung sướng", cảm giác "lên đỉnh" toàn vẹn.
Toát mồ hôi "canh trứng", xuất ngoại săn “cậu ấm” (30/05/2012)
Giờ đây, càng nhà giàu càng khát con trai cực độ. Họ sẵn sàng làm đủ mọi cách từ "canh trứng" đến chi tiền tỷ xuất ngoại để săn bằng được “cậu ấm”, "cậu ấm" đâu chưa thấy chỉ thấy “toát mồ hôi hột".
“Đài phát thanh" tại gia (29/05/2012)
Mấy ngày qua vợ về quê, ba cha con ở nhà “vui như Tết”. Tuy bữa cơm vắng món ngon của vợ nhưng thú thật mấy cha con thoải mái vô cùng. Nói vậy không phải chồng muốn “đuổi” vợ đi để được tự do mà chồng muốn gửi đến vợ một thông điệp, mong vợ hoàn toàn thông cảm và cầu thị nhé.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Toát mồ hôi "canh trứng", xuất ngoại săn “cậu ấm” (30/05/2012)
Giờ đây, càng nhà giàu càng khát con trai cực độ. Họ sẵn sàng làm đủ mọi cách từ "canh trứng" đến chi tiền tỷ xuất ngoại để săn bằng được “cậu ấm”, "cậu ấm" đâu chưa thấy chỉ thấy “toát mồ hôi hột".
“Đài phát thanh" tại gia (29/05/2012)
Mấy ngày qua vợ về quê, ba cha con ở nhà “vui như Tết”. Tuy bữa cơm vắng món ngon của vợ nhưng thú thật mấy cha con thoải mái vô cùng. Nói vậy không phải chồng muốn “đuổi” vợ đi để được tự do mà chồng muốn gửi đến vợ một thông điệp, mong vợ hoàn toàn thông cảm và cầu thị nhé.
Khóc nấc với ông chồng... mau nước mắt (28/05/2012)
Bạn đừng bao giờ nghĩ nước mắt là độc quyền chỉ có ở nữ giới.
“Sưu cao, thuế nặng”: vợ hăng, chồng hãi (28/05/2012)
Khi áp lực "gối chăn" trở thành ác mộng với các ông chồng thì họ tìm đủ mọi cách để né tránh, lẩn trốn. Đã có không ít những ông chồng nhăn nhó, kêu trời vì "mệt bã còn phải "nộp sưu" cho vợ".
Khát con trai, quay lại vồ vập tình cũ (28/05/2012)
Có một tình yêu thơ mộng, nhưng họ không đến với nhau. Chỉ sau hơn 10 năm đường ai nấy đi, bỗng một ngày gặp lại khi cả hai đã có gia đình và con cái, họ lại "vập" vào nhau vì cùng khát con trai.
Mất chồng vì cái tội hay so sánh (28/05/2012)
Có nhiều chị em mắc phải sai lầm tai hại khi thích so sánh "chồng em, chồng người".
Tụt hứng vì... trần trụi (28/05/2012)
Khi nàng quá mát mẻ, thậm chí là mát toàn tập, chàng thay vì hào hứng lại xìu xuống đầy oan trái...
Mùa hè - thời điểm hoàng kim của chuyện ấy (27/05/2012)
Không ít người cho rằng mùa hè là tác nhân gây sa sút chuyện gối chăn.
Sốc nặng khi người yêu là “gái bán dâm” (26/05/2012)
Tuyển choáng váng thực sự, tự tin vào bản thân khi nghĩ mình đã chọn được người con gái ngoan ngoãn, hóa ra anh lại mắc phải một sai lầm tai hại, một cú lừa quá ngoạn mục.
 
Chồng "tiểu thư" (26/05/2012)
Giận chị, anh lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Không ít lần mẹ anh gọi điện bảo chị sang xin lỗi chồng.

Đa phần chị em phụ nữ đều cho rằng không nên thú nhận việc "mất trinh" vì nếu bản thân mình tự thú nhận mất cái ngàn vàng thì chắc chắn tình yêu sẽ tan vỡ hoặc nếu có kết hôn thì cuộc sống trở nên rất tệ hại.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, nhiều người đã bắt đầu tính việc mua sắm, sửa sang nhà cửa ngay từ bây giờ. Không những thế, giới "làm ăn" hay những người kỹ tính đã rục rịch chuẩn bị "tìm" người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm.

Nhà tâm lý cho biết, hiện nay, giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn và dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng do ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến - coi trọng trinh tiết của phụ nữ, họ vẫn nặng nề chuyện “còn” - “mất”. Nhiều nam giới bày tỏ, họ có thể tự cho phép mình “tìm hiểu” rất nhiều phụ nữ trước khi chọn được vợ nhưng lại không thể chấp nhận nửa kia từng biết đến người đàn ông khác. Điều này dẫn đến không ít bi kịch trong gia đình.

Nhưng người đàn ông bị vợ áp chế thường bị tổn thương rất nặng cả về thể xác lẫn lẫn tâm hồn, cả trong sinh hoạt, công việc và giao thiệp xã hội. Hầu hết các ông chồng bị bạo hành đều không dám lên tiếng, họ e ngại vì nghĩ “mình là thằng đàn ông để vợ bạo hành thì thực sự rất mất sĩ diện”, nhất là các trường hợp bị vợ bạo hành về thể xác.

Một năm mới sang, có rất nhiều tâm trạng khác nhau, vui vẻ có, buồn đau có, nhớ nhung cũng có... hãy gửi những tâm sự của mình trong không khí Xuân đang về vào địa chỉ mail: [email protected] để những tâm sự của bạn được chia sẻ với Tintuconline cùng với biết bao độc giả của trang báo. Tintuconline sẽ "lì xì" những phần quà thú vị cho những độc giả có những "tác phẩm" hay và độc đáo thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Đêm động phòng - đêm lẽ ra được hạnh phúc nhất đời nhưng Bích đã hoảng loạn bởi cách "yêu" vồ vập, xé rách áo, giựt đứt nội y của chồng. Không có một lời âu yếm, tân lang mạnh tay, mạnh chân, dồn dập khiến cơ thể cô rã rời đau đớn...

Khi tôi hỏi có đúng hiện nay có nhiều phi công trẻ lái máy bay bà già không, nhiều bạn thanh niên, cả nam lẫn nữ trả lời rằng: Hơi bị nhiều! Giật mình vì những thay đổi mạnh dạn của các bạn trẻ, tôi quyết tâm đi tìm cái bí mật ẩn giấu trong phong trào này và khám phá nhiều điều thú vị.



 
 

“Sưu cao, thuế nặng”: vợ hăng, chồng hãi
Khi áp lực "gối chăn" trở thành ác mộng với các ông chồng thì họ tìm đủ mọi cách để né tránh, lẩn trốn. Đã có không ít những ông chồng nhăn nhó, kêu trời vì "mệt bã còn phải "nộp sưu" cho vợ".
Tụt hứng vì... trần trụi
Khi nàng quá mát mẻ, thậm chí là mát toàn tập, chàng thay vì hào hứng lại xìu xuống đầy oan trái...
Khát con trai, quay lại vồ vập tình cũ
Có một tình yêu thơ mộng, nhưng họ không đến với nhau. Chỉ sau hơn 10 năm đường ai nấy đi, bỗng một ngày gặp lại khi cả hai đã có gia đình và con cái, họ lại "vập" vào nhau vì cùng khát con trai.
Mất chồng vì cái tội hay so sánh
Có nhiều chị em mắc phải sai lầm tai hại khi thích so sánh "chồng em, chồng người".
Khóc nấc với ông chồng... mau nước mắt
Bạn đừng bao giờ nghĩ nước mắt là độc quyền chỉ có ở nữ giới.
“Đài phát thanh" tại gia
Mấy ngày qua vợ về quê, ba cha con ở nhà “vui như Tết”. Tuy bữa cơm vắng món ngon của vợ nhưng thú thật mấy cha con thoải mái vô cùng. Nói vậy không phải chồng muốn “đuổi” vợ đi để được tự do mà chồng muốn gửi đến vợ một thông điệp, mong vợ hoàn toàn thông cảm và cầu thị nhé.
Chị em tân trang “ngã ba” mong kéo dài “sung sướng”
Không chỉ rủ nhau đại tu vòng 1 hay độn cằm, gọt mặt, một số chị em hiện nay còn đi tân trang lại “ngã ba” để tự tin tận hưởng phút "sung sướng", cảm giác "lên đỉnh" toàn vẹn.
Toát mồ hôi "canh trứng", xuất ngoại săn “cậu ấm”
Giờ đây, càng nhà giàu càng khát con trai cực độ. Họ sẵn sàng làm đủ mọi cách từ "canh trứng" đến chi tiền tỷ xuất ngoại để săn bằng được “cậu ấm”, "cậu ấm" đâu chưa thấy chỉ thấy “toát mồ hôi hột".
“Đài phát thanh" tại gia (1)
Mấy ngày qua vợ về quê, ba cha con ở nhà “vui như Tết”. Tuy bữa cơm vắng món ngon của vợ nhưng thú thật mấy cha con thoải mái vô cùng. Nói vậy không phải chồng muốn “đuổi” vợ đi để được tự do mà chồng muốn gửi đến vợ một thông điệp, mong vợ hoàn toàn thông cảm và cầu thị nhé.
“Sưu cao, thuế nặng”: vợ hăng, chồng hãi (0)
Khi áp lực "gối chăn" trở thành ác mộng với các ông chồng thì họ tìm đủ mọi cách để né tránh, lẩn trốn. Đã có không ít những ông chồng nhăn nhó, kêu trời vì "mệt bã còn phải "nộp sưu" cho vợ".
Khóc nấc với ông chồng... mau nước mắt (0)
Bạn đừng bao giờ nghĩ nước mắt là độc quyền chỉ có ở nữ giới.
Khát con trai, quay lại vồ vập tình cũ (0)
Có một tình yêu thơ mộng, nhưng họ không đến với nhau. Chỉ sau hơn 10 năm đường ai nấy đi, bỗng một ngày gặp lại khi cả hai đã có gia đình và con cái, họ lại "vập" vào nhau vì cùng khát con trai.
Mất chồng vì cái tội hay so sánh (0)
Có nhiều chị em mắc phải sai lầm tai hại khi thích so sánh "chồng em, chồng người".
SỰ KIỆN





'; ABDZone[1] = ''; ABDZone[2] = ''; rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); "); //]]>