Thứ bảy, 02/06/2012, 17:08(GMT+7)

Nghệ sĩ Việt cần được giáo dục

Đó là ý kiến của NSND Thanh Hoa trước tình trạng “ca sĩ hiếp dâm“, lừa tình, lừa tiền, người mẫu, học sinh trường múa làm gái gọi, ăn mặc hở hang, phản cảm khi biểu diễn...

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tại Hội nghị triển khai chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL sáng 1/6, các vấn đề hở hang, hát nhép và đạo đức nghề nghiệp được đưa ra bàn về cách phạt sao cho thích đáng nhất.

Nâng mức phạt lên 10 lần!

Có mặt trong buổi gặp gỡ là các nhà quản lý của Bộ, Cục NTBD, Sở, các nhà hát, NSND Thanh Hoa, NSƯT Tố Uyên, ca sĩ Phương Nga, bà Thúy Hằng - Giám đốc Elite miền Bắc, ông Quang Tú - Giám đốc New Talent, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan…

Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục NTBD - cho biết, Cục đã đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định ở các mức xử phạt: Trang phục phản cảm, hát nhép bị phạt từ 15-25 triệu đồng dành cho cả nghệ sĩ và ban tổ chức, đồng thời cấm nghệ sĩ diễn từ 3-6 tháng nếu vi phạm lần 2, 6-12 tháng với vi phạm lần 3, dừng cấp phép với các đơn vị tổ chức biểu diễn trong 6 tháng.

Bộ VHTT&DLcũng sẽ gửi công văn tới các đài phát thanh truyền hình đề nghị không mời tham gia, không phát sóng các chương trình, tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ vi phạm, đồng thời các trang báo, các trang mạng trong việc đưa tin, bài, ảnh về các nghệ sĩ có hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
 
Như vậy, mức phạt này đã được nâng lên 10 lần so với dự thảo 2 - 6 triệu đồng. Đây là việc làm khá mạnh tay của Cục NTBD với mong muốn xiết lại trật tự. Có ý kiến cho rằng hình phạt này vẫn nhẹ, nhưng ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra Bộ - giải thích: “Không thể phạt cao, bởi số người đi diễn nhận catse 50 - 80 triệu đồng ở nước ta rất ít, số đông nghệ sĩ thu nhập không cao, do vậy, mức phạt này phải căn cứ trên tình hình chung”.

NSND Trần Bình “quy tội” cho báo mạng: “Những vi phạm, nổi cộm trên mặt báo chỉ rơi vào các nghệ sĩ tự do. Vậy mà báo mạng cứ làm toáng lên. Phải xác định cho rõ thế nào mới được gọi là diễn viên, người mẫu”.
 
Phải giáo dục cho các “ngôi sao”

NSND Thanh Hoa chua chát: “Chúng ta mất đi quyền giáo dục thế hệ trẻ. Những người tự xưng là ông hoàng bà hoàng ca nhạc cộng với vài phóng viên là có thể lên báo phát biểu gì thì phát biểu. Ai cũng tự ngộ nhận mình là nghệ sĩ, hát nửa câu cũng thành “nghệ sĩ trên báo”. Hát về tình yêu đất nước mà hở lung tung là do không có ý thức nên cần phải dạy từ gốc!”.
 
Cho rằng danh xưng “nghệ sĩ” đang được sử dụng tùy tiện, bà Thúy Hằng cho rằng: “Elite không dám cung cấp chứng chỉ cho người mẫu mà chỉ có Hiệp hội Người mẫu Việt Nam mới có chức năng này. Chúng tôi chỉ đào tạo để sử dụng nhân lực cho công ty của mình. Tôi muốn hỏi danh từ người mẫu do ai cấp phép và sử dụng ra sao? Nhiều người không ai biết được đào tạo từ đâu cũng vỗ ngực là người mẫu và có người đùng một cái bị bắt khi bán dâm!“.

Trước tình trạng “ca sĩ hiếp dâm“, lừa tình, lừa tiền, người mẫu, học sinh trường múa làm gái gọi, ăn mặc hở hang, phản cảm khi biểu diễn... NSND Thanh Hoa cho rằng, ít nhất mỗi năm một lần, Cục NTBD phải có những khóa đào tạo, giáo dục cho nghệ sĩ về tư cách đạo đức.

Cả NSND cũng hát nhép!

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, ông Phạm Quang Long, thẳng thắn: Hát nhép không chỉ có những giọng ca thị trường, mà ngay cả các nghệ sĩ có danh hiệu, nổi tiếng, thậm chí NSND, NSƯT cũng nhép! Thậm chí, có người tuổi đã cao, vậy mà còn xin cấp phép hát 25 bài một đêm, số lượng ca khúc của một ca sĩ đang ở đỉnh cao.

Tự nhận mình là nạn nhân của hát nhép và kỹ thuật truyền hình, NSND Thanh Hoa chia sẻ: “Tôi vốn không thể hát nhép được. Do đó trong một chương trình, khi các nghệ sĩ nổi tiếng khác hát nhép, tôi lại hát thật và lãnh đủ. Khán giả trong hội trường phản ứng rất tốt, vỗ tay sau khi tôi hát xong. Vậy nhưng, kĩ thuật truyền hình trực tiếp đã làm hỏng tiếng của tôi hoàn toàn, chính tôi cũng không nhận ra là tôi hát nữa, bởi thứ tiếng đó cách giọng của tôi mấy tông. Chính truyền hình là nơi đầu tiên yêu cầu chúng tôi hát nhép“.

Trong khi đó, đại diện VTV, ông Thành Lưu - Phó Ban thư kí biên tập - cho hay: Nhép là do hạn chế của công nghệ truyền hình! VTV không hề cổ xúy cho hát nhép, VTV có nhiều chương trình hát thật như Sao Mai Điểm hẹn, Vietnam Idol, Bài hát yêu thích...
 
Tới đây, các ông bầu sẽ khó “lách luật” bằng cách xin cấp phép ở tỉnh lẻ rồi mang chương trình về thủ đô biểu diễn. Ông Trương Nhuận - Phó GĐ Nhà hát Tuổi trẻ - khẳng định: Nhiều địa phương chỉ cấp phép trên hồ sơ, giám đốc nhiều công ty tổ chức biểu diễn không có trình độ chuyên môn. 
Ông Phạm Quang Long, khẳng định, thời gian tới, có thể Hà Nội sẽ tiếp nhận chương trình, nhưng phải duyệt mới được biểu diễn. Mới đây, liveshow Chế Linh vừa bị phạt 6 triệu đồng vì những vi phạm trong quảng cáo.
TheoLê Thoa

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment