Yêu và sống
Làm bồ nhí tủi nhục ê chề
Biết thế nhưng vẫn lao vào cuộc chơi, lao vào vòng xoáy

 
"Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm"
12/06/2012 16:06 (GMT +7)

Vụ bán dâm của các chân dài đã lan sang cả các chợ, các quán bia và cả những quán trà chanh vỉa hè... Tất cả đều cho rằng, không rõ trong đầu các "đại gia chân đất" liệu có cả "đất" đang trú ngụ ở đó nữa không?

Bán thịt 5 năm không bằng bán dâm 3 ngày

Dạo quanh khu chợ Hà Đông (Hà Nội) vào một buổi chiều, từ hàng cá đến hàng hoa quả rồi dừng lại hàng thịt, ai ai cũng bàn tán xôn xao về vụ các chân dài bán dâm. Khi hỏi các chị có biết tên các cô gái bán dâm không, đa phần đều lắc đầu và chỉ cho biết những người mua dâm phải trả cả nửa tỷ đồng cho vài ngày "mây mưa".
 
Ở chợ các chị em rất xôi nổi bàn tán vụ bán dâm nghìn đô

Chị Xuân, một chủ sạp hoa quả tại chợ cho biết: "Ngày nào khách trẻ trẻ đi qua mua hoa quả chị cũng hỏi xem có tin gì thêm về mấy đứa người mẫu bán dâm không. Con chị nó đọc trên mạng bảo là bọn nó kiếm tiền nhiều lắm, ngủ với mấy ông già già mấy hôm là có nửa tỷ đồng.

Chị hỏi em ngồi đây bán hoa quả ngày được một hai trăm nghìn đồng thì cả đời cũng chả bằng. Chết chết! Sợ quá, kiếm gì cho lại. Thấy mấy bà bán trứng bên kia bảo thấp nhất là đi 1 tiếng được 2 triệu đồng hả em?".


Không chỉ bên chỗ chị Xuân, ngay cả cửa hàng đông lạnh, các sạp hàng rau và "xôm" nhất là mấy chị em hàng thịt cũng liên tục bàn tán về vụ bán dâm. Chị Hà, 35 tuổi, một chủ sạp bán thịt tươi cười nói: "Ở đây ngày nào cũng thấy bán tán về mấy con bé ca sĩ, diễn viên làm gái. Thấy bảo được tới hơn 500 triệu đồng trong 3 ngày, sợ thật.

Chị nói thật với em một ngày chị bán hàng, lãi kịch kim cũng chỉ tới 300.000 đồng. Từ sáng sớm chị đã phải đi lấy thịt về bán, giờ mới có 3 giờ chiều mà vẫn còn nửa sạp thế này thì bao giờ mới hết. Bình thường khoảng 7 giờ tối sẽ hết, nhưng hôm nay nóng có khi ế mất. Kể ra xinh như mấy đứa đấy thì chắc chị cũng bỏ bán thịt đi... bán dâm mất (cười lớn)".


Sau khi chị Hà chia sẻ, mấy chị em bán thịt xung quanh cũng chen vào: "Xem nào, một ngày bà Hà lãi 300 nghìn đồng thì một tháng khoảng 9 triệu đồng, một năm khoảng hơn trăm triệu. Bà này bỏ bán thịt thôi, chứ ngồi đây phải 5 năm nữa mới bằng các em ngồi điều hòa 3 ngày, bà về bảo chồng bán đất đi thẩm mỹ biết đâu có ông nào U70 lại máu thì sao (cười lớn)".

Quán bia, trà đá, trà chanh... đâu đâu cũng "bán dâm"

Những tưởng vụ bán dâm nghìn đô vừa bị phanh phui là chỗ "buôn chuyện" của chị em, không ngờ, vào quán bia mới thấy các anh em bàn tán còn inh ỏi hơn nhiều.

Vụ bán dâm được dân "bia cỏ" chia sẻ nhiều thông tin "lạ"

Vào những buổi tối mùa Euro này, tại các quán bia trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), dường như ngoài việc bàn tán đội bóng nào lọt vào chung kết thì vụ bán dâm của đường dây gái gọi Mỹ Xuân luôn là chủ đề rất nóng bỏng.

Các "quý ông" ở đây đa phần đều rất nhớ tên các nhân vật trong đường dây của Mỹ Xuân. Không những thế, nhiều tin còn chưa hề có trên báo chí, nhưng ở đây lại có thêm những chi tiết chỉ có các "ông" mới nghĩ ra.


Anh Tuấn, khách uống bia tại số 3B1 Trần Đại Nghĩa chia sẻ: "Anh chẳng thấy mấy đứa đăng trên báo xinh ở điểm gì mà sao giá đi khách cao thế, chắc chỉ ở mấy cái mác hoa hậu, người mẫu nên mấy ông thừa tiền chán vợ kia mới máu. Sắp tới còn có mấy em nữa cũng hot, chắc sẽ lên báo tiếp. Ngoài Sài Gòn, các đại gia ở Hà Nội cũng từng đi với mấy em đấy, chẳng qua công an không muốn đọc tên thôi".
 

Các hotgirl sẽ rất hốt hoảng vì bị điểm mặt chỉ tên tại những quán trà chanh vỉa hè

Không chỉ ở các quán bia, những quán trà chanh vỉa hè, chuyên "chém gió" nhờ có vụ bán dâm này đã đạt tới "bão cấp tối đa". Nhiều bạn còn chia sẻ, mấy em 9X từng đi thi các cuộc thi dành cho tuổi teen cũng thường xuyên bán dâm trên bar cho cả khách Việt và tây với giá khá cao.

Đơn cử như một hot girl rất nổi tiếng trong giới DJ mới đây cũng bị lộ clip sex đang bán dâm cho khách. Sự thực không hề nói quá khi nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ sẵn sàng "mất thêm vài lần nữa" để có thu nhập khủng.
 

3 ngày đi khách của N. nhiều đến mức nào?

Một vài so sánh kiểu "quy ra thóc" tuy khá khập khiễng nhưng giúp chúng ta thấy được rằng, chỉ với 3 ngày "nằm điều hòa" nhận "lương" 24.000 USD của N. sẽ khiến không ít người phải sốc vì sợ. Quy đổi 24.000 USD ra tiền Việt ở mức 21.000 đồng/USD, cho ra con số là 504 triệu đồng. Số tiền này làm được những gì?

Nhiều trẻ em nghèo Việt cần làm sự giúp đỡ từ cộng đồng

- 144.000 gói mỳ tôm (giá 3.500 đồng/gói). Theo như quảng cáo trên truyền hình, mỗi gói mỳ sẽ ủng hộ 10 đồng thì với 144.000 gói mỳ có thể ủng hộ được 1.440.000 nghìn đồng cho trẻ em ung thư.

- 28 tấn gạo tám Hải Hậu (giá 18.000 đồng/kg). Nếu 1 gia đình 4 người ăn hết khoảng 35 kg/tháng thì với 28 tấn gạo thì gia đình ngày sẽ ăn trong khoảng 66,6 năm.

- 12.600 suất ăn trưa của dân văn phòng (khoảng 40.000 đồng/suất ăn). Vậy một người có thể ăn trong khoảng 47,7 năm

- 252.000 cốc trà đá (2.000 đồng/cốc). Nếu một ngày một người uống 2 cốc thì người này sẽ được uống trà đá trong khoảng 345 năm.

- Hơn 8 năm đi làm "quần quật" của một nhân viên (trung bình lương 5 triệu đồng/tháng).

- 63 gia đình sẽ có tivi Led 32 inch độ phân giải HD: 1366x768 để thỏa sức xem Euro 2012.

- 304 năm xem truyền hình cáp (138.000 đồng/tháng/3 tivi).

Một con số thống kê khá "đắng" khác, đó là cả nước có khoảng 3,1 triệu hộ nghèo, chiếm 14,42% và 1,65 triệu hộ cận nghèo, tỷ lệ 7,69%. Các tỉnh có hộ nghèo nhiều nhất là Lào Cai, Điện Biên (trên 50%), Lai Châu, Hà Giang (trên 40%), Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum (trên 30%).

Khi đọc các con số trên, không rõ những đại gia "chân đất" kia có hiểu phần nào về mức sống cơ bản của dân Việt Nam, hơn thế ở đó còn vô số người nghèo. Và những cô diễn viên, ca sĩ bán dâm kia khi cầm những đồng tiền này trên tay, liệu trong lòng có cảm thấy xót xa...

Theo VNN


TIN MỚI:
"Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm" (12/06/2012)
Vụ bán dâm của các chân dài đã lan sang cả các chợ, các quán bia và cả những quán trà chanh vỉa hè... Tất cả đều cho rằng, không rõ trong đầu các "đại gia chân đất" liệu có cả "đất" đang trú ngụ ở đó nữa không?
Rúng động chuyện mua bán “bùa yêu” giữ chồng (12/06/2012)
Chuyện "bùa yêu" được đăng tải trên một diễn đàn nổi tiếng vài ngày gần đây khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Dùng “khổ nhục kế" thoát “địa ngục trần gian" để tố kẻ ác (12/06/2012)
Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Rúng động chuyện mua bán “bùa yêu” giữ chồng (12/06/2012)
Chuyện "bùa yêu" được đăng tải trên một diễn đàn nổi tiếng vài ngày gần đây khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Dùng “khổ nhục kế" thoát “địa ngục trần gian" để tố kẻ ác (12/06/2012)
Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
Vào nơi công khai sản xuất rượu độc (12/06/2012)
Một lít cồn 90 độ pha với 2,5 lít nước lã, thêm ít hương liệu cốm sẽ có ngay 3,5 lít rượu đế thơm ngon và “êm ru” cho thực khách.
Trò chuyện cùng nữ quái chuyên “bay” đêm (11/06/2012)
Chúng tôi tìm gặp Phạm Thị Thu D (SN 1983), một cô gái trước kia nổi tiếng ăn chơi và nghiện ma túy nặng ở TP.HCM. Trước đây, D xem những chuyến “bay đêm” và những tờ bạc xanh đỏ là mục tiêu sống.
Luật tàn nhẫn ở “lò đào tạo” trẻ ăn xin (11/06/2012)
Nhiều trùm chăn dắt đánh đập những đứa trẻ ăn xin đến tàn tật để người khác rủ lòng thương.
Ông lão 10 năm đi bóc, xóa quảng cáo, rao vặt (11/06/2012)
Lặng lẽ giữa đường phố ồn ào, chiều nào ông Minh cũng tranh thủ lúc đi tập thể dục để bóc những tờ quảng cáo, rao vặt… dán bừa bãi trên bờ tường và cây cột điện để làm đẹp phố phường.
Phận đời khốn khổ của bé bị đánh rách gan, dập tinh hoàn (09/06/2012)
Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Nguyễn Nhân Từ (SN 1983, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi hành hạ con riêng của vợ là bé Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi) đến rách gan, dập tinh hoàn, đa chấn thương...
Nhà xe và màn thanh trừng tàn khốc (09/06/2012)
Băng nhóm giang hồ gồm 5 đối tượng mang theo gậy, dao, mã tấu đã thực hiện màn thanh trừng tàn khốc để hậu thuẫn cho một nhà xe.
Hai cụ ông đổ cho nhau chuyện làm bé gái có bầu (08/06/2012)
Đứng trước vành móng ngựa là lão nông tóc đã bạc màu, bên cạnh một ông lão khác còn già hơn cũng cùng chung số phận-cả hai bị nạn nhân là cháu bé 14 tuổi tố cáo vì hành vi hiếp dâm.
Đau thương gia đình 3 cha con cùng tử nạn (08/06/2012)
Ngôi nhà nhỏ rền rĩ tiếng kinh cầu. Nước mắt người mẹ trẻ, tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ khiến nỗi thương đau của gia đình có ba bố con cùng mất trong vụ tai nạn thương tâm tại Hà Tĩnh càng nhân lên gấp bội.
"Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm"
Vụ bán dâm của các chân dài đã lan sang cả các chợ, các quán bia và cả những quán trà chanh vỉa hè... Tất cả đều cho rằng, không rõ trong đầu các "đại gia chân đất" liệu có cả "đất" đang trú ngụ ở đó nữa không?
Rúng động chuyện mua bán “bùa yêu” giữ chồng
Chuyện "bùa yêu" được đăng tải trên một diễn đàn nổi tiếng vài ngày gần đây khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Dùng “khổ nhục kế" thoát “địa ngục trần gian" để tố kẻ ác
Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
Vào nơi công khai sản xuất rượu độc
Một lít cồn 90 độ pha với 2,5 lít nước lã, thêm ít hương liệu cốm sẽ có ngay 3,5 lít rượu đế thơm ngon và “êm ru” cho thực khách.

Đáng sợ “bột bí ẩn” dùng để "phù phép" thực phẩm
Theo tiết lộ của anh Nguyễn M. H., người từng làm đầu bếp trưởng tại một khách sạn lớn ở Hà Nội, các món có hoa chuối nhìn thì bắt mắt nhưng chớ nên ăn vì đã được ngâm trong chất tẩy đường, một loại chất tẩy cực mạnh và độc.
Chuyện tình của hai nạn nhân da cam/dioxin

Tình yêu của hai nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bùi Văn H và Ngô Thị Th ở Trung tâm Thiện Giao (Đồ Sơn-Hải Phòng) tính đến nay đã được hơn 3 năm. 


Luật tàn nhẫn ở “lò đào tạo” trẻ ăn xin
Nhiều trùm chăn dắt đánh đập những đứa trẻ ăn xin đến tàn tật để người khác rủ lòng thương.
Bệnh nhân "khóc ròng" vì loạn xét nghiệm
“Kết quả xét nghiệm từ bệnh viện này mang sang bệnh viện kia chỉ cách nhau có mấy ngày mà họ bắt làm lại hết. Chỉ khổ cho người dân tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian", đó là những lời than vãn của một bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện.

Giải cứu mẹ con "người rừng" bị bố đẻ ép quan hệ
Sau khi biết thông tin một cô gái bị cha “giam lỏng” giữa rừng và ép quan hệ tình dục dẫn đến có con, phóng viên đã tố cáo với cơ quan chức năng.
Phận đời khốn khổ của bé bị đánh rách gan, dập tinh hoàn
Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Nguyễn Nhân Từ (SN 1983, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi hành hạ con riêng của vợ là bé Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi) đến rách gan, dập tinh hoàn, đa chấn thương...



Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Nhưng các cơ quan chức năng dường như bất lực trước hoạt động vi phạm pháp luật này.

Cô ta lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt con mình vào một chiếc rổ lớn, lấy một con dao dài 40cm và sát hại em bé.

Rau muống trên sông độc, Hái cho lợn ăn, lợn còn tiêu chảy

"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."

Những người tình mới đây còn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng bỗng chốc biến thành kẻ giết người khi đối phương, vì một lí do nào đấy muốn chấm dứt câu chuyện yêu đương. Giành giật tình yêu bằng đao búa là lối hành sử vi phạm pháp luật và những kẻ cuồng yêu đó tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi bằng những hình phạt thích đáng.

Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.

Nếu như "tam giác vàng" là đất hành nghề của các cô gái mại dâm di động thì mại dâm đồng tính nam (gọi tắt là gay) cũng có "thánh địa" riêng của nó. Đó là đoạn đường từ Thảo Cầm Viên (Sở thú) đến gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM.



 
113
Can ngăn cãi vã, bị đâm trúng tim
Thấy em vợ cãi vã với 2 người khác khi cùng uống nước tại "quán cóc" ở vỉa hè ở ngã năm tại quận Kiến An - TP Hải Phòng, anh Phạm Duy Mạnh, 29 tuổi, đứng dậy can ngăn liền bị Hoàng Văn Sơn, 26 tuổi, rút dao đâm rách tim, tử vong sau đó.
  • Đánh sập 2 đường dây cá độ tiền tỷ
    Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội công bố kết quả đấu tranh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lớn, thu hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện phục vụ cá độ qua internet.
  • Cướp dây chuyền để tặng sinh nhật bạn gái
    Thuận ngồi sau tay lái của đồng bọn, nhưng bị 6 trinh sát truy đuổi, hắn từ phía sau nhoài người lên để đổi lái cho đồng bọn và chạy lạng lách trên đường trốn thoát.

"Nên công khai tên cả người bán và mua dâm"
Đại tá Hồ Sỹ Tiến – quyền Cục trưởng Cục CSĐT về TTXH (C45 – Bộ Công an) cho rằng: "Việc công bố danh tính người bán dâm phụ thuộc vào sự công tâm của cơ quan điều tra để quyết định xem có nên công bố hay không. Nhưng theo tôi, với những người không phải nạn nhân thì nên công bố danh tính".

"Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm"
Vụ bán dâm của các chân dài đã lan sang cả các chợ, các quán bia và cả những quán trà chanh vỉa hè... Tất cả đều cho rằng, không rõ trong đầu các "đại gia chân đất" liệu có cả "đất" đang trú ngụ ở đó nữa không?

Hải Dương: Xôn xao clip sex của học sinh lớp 10
Một clip sex được cho là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhanh chóng bị phát tán trên mạng.
  • Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp trung học phổ thông?
    Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, nhiều chuyên gia lại bàn đến chuyện có nên bỏ kỳ thi mà theo họ là không có ý nghĩa và tốn kém này.
  • 7 năm đi học mang tên người khác
    Đơm cho biết khi lên học lớp 6 tại Trường Bán trú Cụm xã Trà Bui, do bị thiếu thủ tục nên em không được học. Hiện giờ người em lấy tên đã có chồng và một con.

"Nên công khai tên cả người bán và mua dâm"
Đại tá Hồ Sỹ Tiến – quyền Cục trưởng Cục CSĐT về TTXH (C45 – Bộ Công an) cho rằng: "Việc công bố danh tính người bán dâm phụ thuộc vào sự công tâm của cơ quan điều tra để quyết định xem có nên công bố hay không. Nhưng theo tôi, với những người không phải nạn nhân thì nên công bố danh tính".

Trưng tên gái gọi, giấu tên gọi gái
Có gì đó rất bất thường trong thực thi công quyền phá án mãi dâm, bất thường bởi chỉ chú ý đến gái bán dâm trong khi đáng ra thủ phạm chính là kẻ đi mua dâm.

 

Luật tàn nhẫn ở “lò đào tạo” trẻ ăn xin
Nhiều trùm chăn dắt đánh đập những đứa trẻ ăn xin đến tàn tật để người khác rủ lòng thương.
Trò chuyện cùng nữ quái chuyên “bay” đêm
Chúng tôi tìm gặp Phạm Thị Thu D (SN 1983), một cô gái trước kia nổi tiếng ăn chơi và nghiện ma túy nặng ở TP.HCM. Trước đây, D xem những chuyến “bay đêm” và những tờ bạc xanh đỏ là mục tiêu sống.
Ông lão 10 năm đi bóc, xóa quảng cáo, rao vặt
Lặng lẽ giữa đường phố ồn ào, chiều nào ông Minh cũng tranh thủ lúc đi tập thể dục để bóc những tờ quảng cáo, rao vặt… dán bừa bãi trên bờ tường và cây cột điện để làm đẹp phố phường.
Dùng “khổ nhục kế" thoát “địa ngục trần gian" để tố kẻ ác
Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
Rúng động chuyện mua bán “bùa yêu” giữ chồng
Chuyện "bùa yêu" được đăng tải trên một diễn đàn nổi tiếng vài ngày gần đây khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Vào nơi công khai sản xuất rượu độc
Một lít cồn 90 độ pha với 2,5 lít nước lã, thêm ít hương liệu cốm sẽ có ngay 3,5 lít rượu đế thơm ngon và “êm ru” cho thực khách.
"Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm"
Vụ bán dâm của các chân dài đã lan sang cả các chợ, các quán bia và cả những quán trà chanh vỉa hè... Tất cả đều cho rằng, không rõ trong đầu các "đại gia chân đất" liệu có cả "đất" đang trú ngụ ở đó nữa không?
Luật tàn nhẫn ở “lò đào tạo” trẻ ăn xin (11)
Nhiều trùm chăn dắt đánh đập những đứa trẻ ăn xin đến tàn tật để người khác rủ lòng thương.
Ông lão 10 năm đi bóc, xóa quảng cáo, rao vặt (1)
Lặng lẽ giữa đường phố ồn ào, chiều nào ông Minh cũng tranh thủ lúc đi tập thể dục để bóc những tờ quảng cáo, rao vặt… dán bừa bãi trên bờ tường và cây cột điện để làm đẹp phố phường.
Rúng động chuyện mua bán “bùa yêu” giữ chồng (0)
Chuyện "bùa yêu" được đăng tải trên một diễn đàn nổi tiếng vài ngày gần đây khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Dùng “khổ nhục kế" thoát “địa ngục trần gian" để tố kẻ ác (0)
Bị bán vào “tổ quỷ” hàng ngày phải tiếp hàng chục gã làng chơi Trung Quốc, chị đã phải ăn cả xà phòng, uống nước rửa bát để… sùi bọt mép, giả điên, tìm cách thoát thân.
Vào nơi công khai sản xuất rượu độc (0)
Một lít cồn 90 độ pha với 2,5 lít nước lã, thêm ít hương liệu cốm sẽ có ngay 3,5 lít rượu đế thơm ngon và “êm ru” cho thực khách.
SỰ KIỆN





'; ABDZone[1] = ''; ABDZone[2] = ''; rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); "); //]]>