Cuộc sống của một người "thân sâu hồn bướm" ở Trung Quốc

Thứ bảy 23/06/2012 07:55
(GDVN) - Tháng 6 hàng năm thông thường là thời gian người đồng tính trên nhiều quốc gia biểu tình, tổ chức các sự kiện, hoạt động "trong giới" cũng như đấu tranh đòi quyền lợi cho cộng đồng thiểu số này. Tuy nhiên tại Trung Quốc, người đồng tính vẫn còn bị xã hội kỳ thị nặng nề và coi hiện tượng này như một thứ bệnh hoạn, song cũng có ngày càng nhiều người hiểu hơn về một thế giới thứ 3. Tào là một người đồng tính 57 tuổi ở Thượng Hải, thân sâu hồn bướm, lại thất nghiệp nên ông phải sống trong một nhà vệ sinh công cộng với khoảng không gian chỉ có 8 m2. Ông đã chấp nhận cho phóng viên ghi lại những khoảnh khắc của một người đồng tính già như mình với hy vọng cộng đồng hiểu và chấp nhận họ, họ bị "giời đày" chứ không ai muốn mình trở nên như vậy.
Ông Tào trong trang phục văn công Hồng vệ binh
Hồng Thủy (nguồn Ifeng)

Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong tương lai?

  • Không bao giờ
  • Khó đoán