Thứ hai, 09/07/2012 08:56
09/07/2012 | 07:21

Thể thao Việt Nam xuất quân dự Olympic: Đi nhẹ, nói khẽ...

(Dân Việt) - Buổi gặp mặt giao nhiệm vụ giữa lãnh đạo Bộ VHTTDL với đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự Olympic London 2012 đã diễn ra tối 8.7 tại Hà Nội. Chỉ tiêu mà đoàn được đưa ra khá khiêm tốn...

Lượng tăng, chất… lùi?

Với việc 2 VĐV điền kinh Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ) chính thức có tên trong danh sách VĐV dự Olympic được Liên đoàn Điền kinh quốc tế công bố vào hôm qua (8.7), đoàn TTVN sẽ dự Olympic với 56 thành viên, trong đó có 18 VĐV so tài ở 11 môn.

Đây là con số “kỷ lục” kể từ lần đầu tiên TTVN dự Olympic Mátxcơva 1980. Mừng là thế nhưng không tránh khỏi băn khoăn, bởi chẳng biết có phải sợ nói trước bước không qua như cách đã phải ngậm trái đắng sau ASIAD 2010 không mà lần này đoàn TTVN chỉ hứa hẹn chung chung phấn đấu giành huy chương Olympic, thay vì đưa ra một chỉ tiêu cụ thể.

Đoàn TTVN quyết tâm vượt qua chính mình đạt thành tích cao nhất tại Olympic 2012.

Ông Lâm Quang Thành-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự Olympic 2012 lý giải: “Thế vận hội là một đấu trường lớn và sự cạnh tranh rất khốc liệt. Các môn cố gắng tiếp cận huy chương Olympic là cử tạ, taekwondo, thể dục dụng cụ. Bắn súng, rowing, đấu kiếm, cầu lông cũng có thể gây bất ngờ. Còn bơi, điền kinh, vật, judo chỉ cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Theo cách nói của ông Thành, trong trường hợp xấu nhất, TTVN trắng tay tại Olympic 2012 thì vẫn… hoàn thành nhiệm vụ (?!).

Đồng cũng quý

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao bày tỏ: “Không phải tới bây giờ mà từ cách đây vài tháng, chắc chắn lãnh đạo Tổng cục TDTT đã giao nhiệm vụ cho từng môn, và VĐV được chọn mặt gửi vàng là ai tất cả cũng đều biết: Quốc Toàn (cử tạ), Hà Thanh, Phước Hưng (TDDC), Huỳnh Châu, Diệu Linh (taekwondo)-PV). Quan điểm của tôi là trong mọi công việc đều có sức ép nên HLV, VĐV dự Olympic phải chịu sức ép cũng là chuyện đương nhiên. VĐV nào vượt qua được sức ép ấy để đoạt huy chương Olympic, dù là HCĐ cũng rất quý”.

Tại buổi gặp mặt đoàn TTVN dự Olympic 2012, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã trao cờ Tổ quốc nói: “Mỗi thành viên của đoàn phải ý thức được trách nhiệm là một sứ giả, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đoàn TTVN phải thi đấu hết mình với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, nỗ lực đạt thành tích cao.

Ngoài việc tránh áp lực không cần thiết cho VĐV, việc không công bố rõ chỉ tiêu huy chương đặt vào môn nào là do trong số 18 VĐV Việt Nam dự Olympic, thực tế không có gương mặt nào đủ sức nặng để đặt trọn niềm tin chắc chắn có huy chương.

Điều này khác hẳn với cách giới chuyên môn dám “đặt cược” vào việc Hoàng Anh Tuấn sẽ có huy chương Olympic 2008. “Áp lực là điều mà không chỉ VĐV mà HLV cũng phải chịu ở những giải đấu lớn như Olympic. Tôi may mắn được đi tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều, biết rõ đối thủ của mình nên cũng đỡ áp lực” - Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất