Bóp “bi” CSGT vì bị lập biên bản

Thứ Tư, 29/08/2012 17:07

(NLĐO) – Mặc dù đã uống khá nhiều rượu nhưng ông Nguyễn Văn Hồng (huyện Bù Gia Mập - Bình Phước) vẫn chạy xe máy trên đường. Khi bị CSGT lập biên bản, ông Hồng không những giật giấy tờ xe bỏ đi mà còn có hành động rất kỳ quặc là... bóp “bi” của một CSGT.

Vào 16 giờ ngày 27-8, ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1954, ngụ thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã Phú Nghĩa trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép nên bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Bù Gia Mập tuýt còi, lập biên bản.
 
Khi CSGT yêu cầu ký vào biên bản thì ông Hồng không chịu ký rồi giật giấy tờ xe bỏ đi.
 
CSGT Lê Thanh Hiếu đuổi theo thì ông Hồng đấm một cái vào mắt trái anh Hiếu. Thấy đồng nghiệp bị hành hung, CSGT N.X.L chạy đến ôm ông Hồng liền bị ông này bóp vào bộ phận sinh dục.
 
Ngay sau đó, công an đã tạm giữ ông Hồng để lập hồ sơ xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.




Y. Thanh
[Quay lại]
16 ý kiến