Tận mắt tác dụng thực của thuốc kích dục nữ

18.10.2012 09:25

Những lời rao bán 'ngọt xớt' của các 'con buôn' ở Hàng Chiếu (Hà Nội) làm chúng tôi hết đỗi tò mò về loại thuốc khiến cánh phụ nữ uống xong phải 'vồ vập dâng hiến'.

>> Đập hộp thuốc kích dục nữ
>> 5 năm dùng thuốc kích dục 'chiều chồng'
>> Đua nhau mua 'Đông trùng hạ thảo' để kích dục
>> Pha thuốc kích dục vào sữa cho bạn gái uống

"Phải 'chơi' ngay khi nó kêu mệt!"


Những thông tin về thuốc kích dục nữ trong suốt thời gian vừa qua đầy rẫy trên báo chí, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "nghe đồn", "nghe quảng cáo" hay những lời cảnh báo của các chuyên gia, bác sĩ về tác dụng nguy hiểm của loại thuốc này đối với các chị em. Còn để tận mắt chứng kiến "sức mạnh hạ gục" của nó, chưa bài báo nào nhắc tới.

Một lần nữa, chúng tôi trở lại Hàng Chiếu, nơi được gọi là "thiên đường sung sướng" giữa Hà Nội. Mang tên Hàng Chiếu và chuyên bán các loại chiếu cói, nhưng sự nổi tiếng của con phố này lại nằm ở một lĩnh vực sản phẩm khác: các loai thuốc, đồ chơi kích dục.

Rất nhiều thanh niên đến đây là khách quen của các dân buôn thuốc ngồi rải rác hai bên lề con phố. Một nam thanh niên chừng hơn 20 tuổi vừa dựng chân chống xe, tay chàng trai này rút điện thoại ra bấm số rồi đưa lên tai. 10 giây sau, một phụ nữ đang ngồi uống trà đá ở vỉa hè đứng dậy vẫy ra hiệu đã nhìn thấy, sau đó nhanh chân chạy ra chỗ chàng trai đang chờ, trên tay là một túi lỉnh kỉnh những chai thuốc in chữ Trung Quốc.





Lọ thuốc kích dục "loại tốt" (giữa) và gói bột khuyến mại (bên trái)

Thấy vậy, chúng tôi tiến lại gần. Bắt được "sóng", người đàn bà này hỏi tôi: "Em cần bao, toy hay kích dục nữ?". Tôi nói nhỏ muốn xem thuốc kích dục nữ. Lập tức người phụ nữ nói: "Chắc được bạn giới thiệu đến đây chứ gì, mày tìm 'chuẩn không cần chỉnh' rồi đấy. Em cứ hỏi thằng cu này, nó mua của chị 4 lần rồi đấy. Toàn hàng tốt và tác dụng thì miễn bàn".

Chàng thanh niên vừa nãy đưa cho người đàn bà 500.000 đồng và cầm về một hộp thuốc, một phong kẹo cao su rồi nhanh chóng phóng xe đi. Tôi hỏi giá và tác dụng, người đàn bà nhanh nhảu: "Em đừng tiếc tiền khi mua hàng của chị, chị bán ở đây có thương hiệu rồi, mà con trai không nên lăn tăn một hai đồng. Đúng giá loại siêu tốt 800.000 đồng/hộp. Loại tốt 400.000 đồng khuyến mại thêm một gói bột kích dục nữa nhân ngày 20.10. Em cứ trộn hết vào nửa cốc nước rồi cho nó uống. 15 phút sau nó sẽ ôm chặt em rồi 'vồ hơn hổ vồ mồi', phải 'chơi' nó ngay khi nó bắt đầu kêu mệt".

Tận mắt chứng kiến tác dụng của thuốc

Thấy quảng cáo quá hấp dẫn, chúng tôi quyết định trả 400.000 đồng để mua thuốc "loại tốt", kèm khuyến mãi gói thuốc bột. Nhìn trên hộp thuốc có in 2 thứ tiếng Trung Quốc và Anh . Theo người bán cho biết, đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc và xuất sang châu Âu, và cũng là loại được đám đông thanh niên "chuộng" nhất.

Sau khi thống nhất, chị Hà Thị L. (SN 1991, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) đã đồng ý thử loại thuốc này. Chị L. cho biết, chị quyết định "liều" thử để đến lớp tổ chức một câu lạc bộ tuyên truyền giúp các nữ sinh viên trong và ngoài trường hiểu biết kỹ hơn, từ đó biết cách phòng tránh nhưng kẻ chuyên "chăn rau".


Khi đổ lọ dung dịch này vào nước sẽ xuất hiện phản ứng hóa học màu xanh khoảng 3 giây rồi hòa tan


Để cốc nước được tự nhiên "như quảng cáo", chúng tôi và chị L. đến phòng trọ của chị vào lúc 20h để thử nghiệm. Căn phòng rộng khoảng 13m, khép kín, và chị ở một mình. Sau khi tháo nắp và đổ dung dịch trong chiếc lọ nhỏ "loại tốt" vào nửa cốc nước lọc, phản ứng hóa học đã xảy ra. Một chất màu xanh loang ra cốc nước nhưng chỉ kéo dài khoảng 3 giây rồi biến mất, sau đó cốc nước lại y như lúc đầu.

Khi nếm thử, dung dịch hòa tan không hề có bất kỳ mùi vị khác lạ nào. Tiếp tục bóc gói bột khuyến mại ra và nếm thử, tôi thấy có vị ngọt nhẹ và tan nhanh trên lưỡi. Đổ nốt gói bột vào cốc và đưa lên miệng uống thì không phát hiện mùi lạ, có chút vị ngọt nhưng không đáng kể. Nếu không biết trước, chắc chắn người uống sẽ không thể phát hiện trong cốc nước có dung dịch kích dục.


Lần đầu, chị L. uống hết nửa cốc nước để xem phản ứng. Trong phòng được bật đèn ngủ, máy tính bật nhạc nhẹ không lời. Căn phòng trọ giờ đây im ắng và khá lãng mạn. Sau 15 phút, mọi diễn biến đều bình thường. Ánh đèn ngủ vẫn lung linh, nhạc vẫn vang nhè nhẹg. Đến 20h40 (tức là 25 phút sau khi uống), thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Chị L. kêu người đang nóng bừng, trên trán mồ hôi từng giọt dù quạt vẫn bật và thời tiết đang se lạnh vì ảnh hưởng của gió mùa.


Gói bột hòa tan trong nước có vị ngọt nhẹ không đáng kể và rất khó phát hiện

Lúc này, chị L. quyết định uống nốt nửa cốc nước còn lại. Đến 20h50, chị L bắt đầu tỏ ra mệt, luôn miệng kêu buồn ngủ, người mỏi. Tuy nhiên, lời quảng cáo "vồ vập, hưng phấn và ham muốn" thì không xảy ra.

Đến 21h10, chị L. người đã nóng ran, mồ hôi lưng chảy đầm đìa, lưng đau và chóng mặt. Tuy nhiên chị L vẫn tỉnh táo và khẳng định mình hoàn toàn không có dục tính và muốn làm "chuyện đó". Trái lại, ch chỉ muốn nằm ngủ.

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Loại thuốc kích dục giá 400.000 đồng bán tại phố Hàng Chiếu chỉ khiến người uống rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, người nóng, toàn thân uể oải chứ không "hưng phấn, vồ vập" sau khi uống như lời quảng cáo. Tuy nhiên trạng thái sức khỏe này sẽ làm giảm sự tự chủ của những cô gái, dẫn tới trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng khi sự phản kháng đã trở nên quá yếu ớt hoặc không thể phản kháng.

Khi tác dụng của thuốc phát huy tới đỉnh điểm, chúng tôi nhanh chóng pha một cốc nước chanh đá đưa chị L. uống. Sau khi uống khoảng 20 phút, người chị L. không còn nóng, và tỉnh táo hơn nhiều nhưng đầu vẫn còn đau. Nếu bạn có biểu hiện giống chị L. sau khi ăn uống với những đối tượng chưa thực sự tin cậy, hãy nhanh chóng uống thật nhiều nước lọc hoặc một cốc nước chanh. Tác dụng axit trong chanh sẽ giúp giảm đáng kể độc tố của các loại thuốc kích dục. Nếu không thể có những nước trên, hãy móc nôn hết những gì vừa ăn uống, cũng sẽ làm bạn đỡ mệt mỏi hơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, để không mắc bẫy của "yêu râu xanh" hay những kẻ "chăn rau" bệnh hoạn, cách tốt nhất khi hẹn ai đó mới quen là gặp nhau tại quán gần nhà, đông người, không nên ăn kẹo cao su khi đối phương mời và chọn cho mình nước chanh hoặc cam, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa không bị "dính" tác hại của các chất kích dục.

Đoàn Dự (Xzone/TTTĐ)

Viết bình luận 18.10.2012 04:12 CH

Các tin bài khác »  

TTVN/Dân Việt

Mua dâm 'giá rẻ', dính bẫy gái già

Chỉ với 50.000 đồng một lần 'hành lạc', song tất cả tài sản trên người ông T. đã không cánh mà bay.

Tiền Phong

Phát hiện xác chết cạnh Văn Miếu

Nạn nhân là nam giới, 49 tuổi, được người dân phát hiện chết dưới hồ Văn

Người lao động

Sữa giá cao, chất lượng tù mù

Giá sữa ở Việt Nam thuộc loại cao, song chất lượng lại khó kiểm chứng.

VNE

Bà cụ 83 tuổi nhiều lần xin 'được chết'

Già cả, không người thân thích, nhiều lần bị từ chối thuê phòng, cụ Thanh viết đơn xin chết.

Người đưa tin

Rượu thuốc phiện, mốt mới của các 'thiếu gia'

Giờ đây, thú ngâm rượu với các loài vật quý đã được các 'thiếu gia' thay bằng ngâm hoa thuốc phiện.

Quỳnh Lâm (Xzone/TTTĐ)

Lợn chết la liệt sau vụ cháy chuồng heo

Tại hiện trường, xác lợn bị thiêu chết la liệt, nhiều chú lợn khác bị bỏng nặng.

Đồ nhái 'đánh bật' cả hàng xịn

Những kẻ làm hàng nhái, hàng giả như những con ký sinh, khiến những người làm ăn chân chính bức xúc.

VNE

Nếm trái đắng vì căn hộ 'suất ngoại giao'

Những căn hộ giá ưu đãi bỗng trở thành gánh nặng khi thị trường rơi vào cảnh ế ẩm.

Công an nhân dân

Bóng hồng sau vụ án gây xôn xao phố Núi

Nhi giam cầm tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình ở phía sau song sắt nhà tù.

VNE

Dọa nổ mìn, tống tiền 2 chủ tiệm vàng

Nguyên yêu cầu mỗi chủ tiệm phải giao 300-500 triệu đồng nếu không sẽ bị đặt mìn trước cửa nhà.

Cảnh sát toàn cầu

Bị cưỡng bức sau cuốc xe đi nhờ

Thấy người đàn ông nhiệt tình mời đi xe, chị Hạnh đồng ý và bị hắn đưa đến đoạn đường vắng cưỡng hiếp.

 Đồng Nai Online

'Nữ quái' giật súng, đòi bắn cảnh sát

Phi đã xông vào 'trợ giúp' người quen, giật khẩu súng của cảnh sát dọa bắn.

Hà My (Xzone/TTTĐ)

Mỹ nhân buôn hàng trắng 'dắt' mẹ vào tù

Lấy cớ không thể đi lại được, Lan Anh nhờ mẹ đưa ma túy cho con nghiện, trả công bằng tiền mua rau.

Tiền phong

Chuyện ly kỳ ở 'Trung tâm NASA' Việt Nam

Có một nơi duy nhất ở Việt Nam mỗi ngày điều hành khoảng 300 chuyến bay và điều hành đỡ đẻ...

Lao động

Người dân tộc chữa vô sinh bằng cây rừng

Nhiều thầy lang ở huyện Hương Hóa (Quảng Trị) được người dân ca tụng là thần y chữa vô sinh bằng cây rừng.

Tuổi Trẻ

Không đẻ được con gái, bắt con người khác

Vụ bắt cóc trẻ với lý do 'hy hữu' ở Bình Dương khiến cơ quan chức năng cũng thấy bi hài.

Nguyên Anh (Xzone/TTTĐ)

Vỡ đập Đakrông 3, thiệt hại 20 tỷ đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác định, việc vỡ đập thủy điện Đăkrông 3 làm thiệt hại 20 tỷ đồng.

Lam Anh (Xzone/TTTĐ)

Cư dân mạng lo lắng về thịt lợn nhiễm sán

Nhiều người hoang mang, lo lắng trước tin thịt lợn nhiễm sán gạo được bày bán.

ANTĐ

'Méo mặt' vì giấc mộng lấy chồng ngoại

Vì muốn được đổi đời, nhiều cô gái đã trả giá rất đắt khi muốn làm dâu xứ người.

Thanh niên

310 viên đạn gửi qua đường quà biếu

Lực lượng hải quan phát hiện 3 hộp đạn súng hơi trong 2 lô hàng quà biếu từ Mỹ gửi về.

- Liên kết quảng cáo -

");