Thu nhập "khủng", tập đoàn “cái bang” ngày càng lớn mạnh

19-12-2012 | 10:51

(Nguoiduatin.vn) - Đất nước càng ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng ngày càng được nâng lên. Vậy mà không hiểu sao lại xuất hiện nhiều người đói rách đi ăn xin đến vậy?

Hiện nay có nhiều người già, trẻ em đói khổ, tàn tật, không nơi nương tựa và phải đi ăn xin. Những trường hợp đó quả thực rất đáng thương và cần mọi người chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, thực tế số lượng ăn xin giả rất đông, khó kiểm soát, khiến những người có lòng hảo tâm nhiều khi đặt tình thương nhầm chỗ.

Độc giả Nguoiduatin.vn đã gửi đến báo một số hình ảnh phản ánh tình trạng ăn xin đang diễn ra tràn lan:

Xã hội hiện nay có quá nhiều ăn xin và thật giả lẫn lộn nên rất khó để phân biệt

Những người ăn xin vẫn đội mưa ngồi giữa đường.

Họ làm phiền không ít khách thập phương tham quan và tham dự lễ phát ấn.

Một thanh niên chân băng bó ngồi trên vỉa hè giơ ra chiếc chậu nhựa xin tiền.

Nhiều người khoác áo tu hành cũng đứng trên đường... để xin tiền.

Nhiều "cái bang" đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh.

Gã ăn xin kiếm 1 tháng 30 triệu đồng luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của người đi đường hòng bảo mật hành tung bí ẩn của mình.

Hết giờ "công sở", gã thanh niên trút bỏ bộ quần áo rách rưới mặc để đi ăn xin và tháo băng bó ở chân ra chễm trệ cưỡi lên chiếc xe tay ga đi dạo phố

Gã ăn xin xuất hiện trở lại tại chùa Quán Sứ vào ngày mùng 1 (âm lịch) vẫn với bộ dạng rách rưới như trước khi bộ mặt thật của gã bị vạch trần.

Cụ bà giả vờ bị tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn

Sau khi yên vị, cô gái và gã thanh niên đùn xe như bay đưa hai người già giả tàn tật đi "làm việc"

Cô gái trẻ đưa chiếc xe lăn chui vào trong con hẻm nhỏ để tránh mọi người để ý

Trước đó, bước chân khỏi căn nhà số 62, ngách 32/15 khu tập thể Đoàn xe 312 phố An Dương hoàn toàn bình thường

Cô gái bán kẹo cao su nài nỉ khách mua kẹo bên cạnh là cụ già giả tàn tật ngồi xe lăn

Giang Sơn

Tags: cái bang, ăn xin, thu nhập cao



Bình luận bạn đọc

Họ tên
Email
Mã bảo vệLấy lại
Nội dung