(HN) - (TP.HCM)

Thi nhau ném tiền vào bia tiến sĩ ở Văn Miếu

Nhiều người gấp nhỏ đồng tiền lẻ rồi ném vào bia tiến sĩ khiến khu vực này rải đầy tiền lẻ. Trong Văn Miếu (Hà Nội), tiền được khách đặt khắp nơi.

Sáng mùng 7 Tết, tiết trời đẹp, se lạnh, dòng người đổ về Văn Miếu mỗi lúc một đông. Gần trưa, khắp khuôn viên của trường đại học đầu tiên này luôn chật kín người.
Khu vực bia tiến sĩ có hàng rào để người dân không trèo vào sờ đầu rùa hoặc vất tiền lẻ, nhưng hầu hết bia đá tại đây đều đầy tiền.
Có người còn cố nhoài qua hàng rào chắn để sờ bằng được đầu rùa lấy may.
Không ít người còn gập nhỏ tiền rồi ném vào miệng rùa.
Người lớn, rồi trẻ nhỏ vượt rào vào trong để sờ đầu rùa và chụp ảnh.
Ngay cả khi có sự nhắc nhở của lực lượng bảo vệ, nhiều người vẫn làm ngơ.
Tiền lẻ không chỉ được đặt, ném ở bia tiến sĩ mà còn được đặt cả ở chân tượng đá ngoài cổng.
Phía trong Văn Miếu, tủ kính đặt rùa vàng cũng phủ kín tiền lẻ.
Thậm chí người dân còn đặt tiền trên cả mặt trống đồng....
.... hay trên giá để nến.
Trong khi đó, nhiều hòm công đức đặt trong Văn Miếu lại vắng khách.

Bá Đô

Biểu hiện của hành vi thiếu văn hóa và của lối sống thực dụng với suy nghĩ quen chạy chọt, hối lộ!

Xã hội ngày càng hiện đại, lại có càng nhiều người mê tín, không hiểu những phụ huynh ủng hộ và đưa con vượt rào vào sờ đầu rùa thì con họ có học giỏi hơn không trong khi ý thức và văn hóa của họ còn chưa hoàn thiện.

Nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa xưa, Nơi những hành động thể hiện thiếu văn hóa nay! Thiết nghĩ những người đến nơi này cần xem kỹ lại mình trước khi đến đó để gìn giữ những nét văn hóa của thủ đô cũng như của đất nước!

ý thức ngày càng kém, như thế này biết bao giờ mới theo kịp sự tiến bộ của thế giới.
phải cái cách giáo dục ở VN càng sớm càng tốt

Ko hiểu nổi, những hành động như thế này.

hành động quá là phản cảm, dường như mất hết ý thức rồi, lòng thành thì không thấy, thấy chỉ có cái mê tín dị đoan không hơn không kém, ngoài ra những con người thiếu ý thức đó còn góp phần làm tổn hại di tích lịch sử của ...    

Người lớn thế nào... thì trẻ con thế ấy mà thôi.

Hết chỗ để thể hện lòng thành và để xin bề trên cho mình ân huệ, hay sao mà ngay cả trẻ thơ, và người lớn đều như zậy nhỉ, hòm công đức ngay ngoài cổng, không chỉ riêng nhà thờ nhà chùa, và các đền tôi nghĩ điều có, ...    

Đầu năm mà đã đi mua chữ đông vậy sao bán kịp!

sao nguoi dân lại thiếu ý thức như vậy

tôi đề nghị phải phạt những ngưòi đặt tiền và sờ đầu rùa, một trăm nghìn một lần, thử xem ai dám sờ đâu rùa và đặt tiền nữa không.

Văn hóa của Việt Nam là thế này ah! Để nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này.

     
     
     
     
     
     

    Lịch sử các trường đại học tại Australia

    Australia có 39 trường đại học, gồm 37 trường công lập và 2 trường tư thục. Trường đầu tiên ra đời năm 1851 là Đại học Sydney, sau đó là Đại học Melbourne (1853).

    Chọn việc trái ngành hay chấp nhận thất nghiệp chờ thời cơ?

    Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường ắt hẳn là mong ước của hầu hết sinh viên. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy không phải ai tốt nghiệp cũng có thể tìm được một công việc như ý muốn. Có người sẵn sàng lao vào bất kỳ một công việc nào đó để kiếm tiền trang trải, để tích lũy kinh nghiệm&h...