Cập nhật lúc 06:05, 25/02/2013

Người thanh niên cắn CSGT

(ĐVO) - Khi bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ, bất ngờ người thanh niên ngồi đằng sau lao lên, cắn vào vai một chiến sĩ công an.


Sự việc xảy ra vào lúc 23h15 ngày 23/2, tại phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Khi Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thanh Việt (Đội phó Đội tuần tra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 59T1 – 125.52, lưu thông ngược chiều vào hướng đường Mai Thị Lựu.

Sau đó, hai thanh niên quay xe ngược lại, đi xe lên hè đường để “trêu ngươi” lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với hai thanh niên nói trên. Sau khi nghe xong lỗi vi phạm của mình, người thanh niên điều khiển xe đã bắt đầu có những hành vi quậy phá, tấn công vào bụng Trung tá Việt, đánh vào mặt Đại úy Phạm Minh Phước – CSGT đang lập biên bản vi phạm trường hợp này.

Nguyễn Công Đức (bên trái) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (bên phải).
Nguyễn Công Đức (bên trái) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (bên phải).

Sau đó, người thanh niên còn lại trong lúc giằng co, cãi nhau với lực lượng thi hành nhiệm vụ đã cắn vào vai của hai chiến sĩ CSCĐ khác đi hỗ trợ.

Lập tức, hai thanh niên này bị Tổ công tác khống chế, đưa về Công an phường Đa Kao để tiếp tục giải quyết.

Tại trụ sở Công an, Tại trụ sở Công an hai thanh niên vẫn tiếp tục ngoan cố, chửi bới, lăng mạ các thành viên của tổ công tác, liên tục đập phá, đe dọa, lớn tiếng với các chiến sĩ Công an phường.

Sau một đêm tạm giữ tại công an phường, hai đối tượng mới dần tỉnh rượu. Sáng ngày 24/2, hai thanh niên này khai tên là Nguyễn Công Đức và Nguyễn Hoàng Minh Tiến, đều trú tại 23 đường Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. HCM.

Đông Tẩu (Tổng hợp theo VTC)
 

;
.