Chủ nhật, 23/01/2011, 09:18(GMT+7)

Đột quỵ vì bồ... cắn yêu

Một phụ nữ 44 tuổi người New Zealand đã lên cơn đột quỵ và liệt một phần cơ thể sau khi chàng người yêu si tình cắn nhẹ.

Đây là lần đầu tiên y học ghi nhận ca bệnh đặc biệt thế này - một phụ nữ 44 tuổi người New Zealand đã lên cơn đột quỵ và liệt một phần cơ thể sau khi chàng người yêu si tình cắn nhẹ.

Theo Telegraph, người phụ nữ trên tới bệnh viện sau khi không cử động được tay trái sau một cuộc gặp gỡ cuồng nhiệt với người tình.

Bác sĩ chẩn đoán cô bị một cơn đột quỵ nhẹ, nhưng không tìm ra nguyên nhân thực thể. Sau đó, họ nhận ra một vết bầm trên cổ bên phải - một vết cắn yêu.

Kiểm tra vết bầm này, bác sĩ đã tìm thấy nguyên nhân của vấn đề. Đó là một cục máu đông đã hình thành sau cú mút, cắn mạnh. Cục máu đông này sau đó di chuyển tới tim, gây ra một cơn đột quỵ nhỏ và làm mất cử động cánh tay trái.

"Đó phải là cú mút cắn rất mạnh. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp người vào viện vì một cú cắn yêu như vậy", bác sĩ điều trị cho người phụ nữ này, nhận xét.

Bác sĩ cũng cho biết nếu cô không phát hiện sớm, thì có thể sẽ tiếp tục gặp phải các cơn đột quỵ nặng hơn.
 
Theo VnExpress

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment